1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích mô hình gia đình nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích mô hình gia đình nào?

    Ở châu Âu và Mỹ, cứ đến tuổi trưởng thành, con cái được ở riêng. .. cái đó gọi là "gia đình hạt nhân". Mô hình này có ưu điểm là tạo được tính tự lập cho mỗi người, tự làm chủ cuộc sống của mình, tự do hơn..v..v Còn nhược điểm là: Đến khi về già, bạn sẽ được vào trại dưỡng lão với các bạn già khác, con cái chỉ thỉnh thoảng mới tới thăm, eo ơi.. cô đơn lắm.

    Ở VN, TQ và các nưóc Châu Á thì phổ biến kiểu "gia đình nhiều thế hệ": Ông bà, con cháu sống chung 1 nhà. Ưu điểm là mọi người trong gia đình cùng nhau chia sẻ cuộc sống, có điều kiện quan tâm đến nhau hơn. Nhược điểm là thiếu tự do, thiếu tính làm chủ cho mỗi cá nhân...
    -----------------------------------------------------
    Trên đay là 2 mô hình gia đình phổ biến nhất mà tôi được biết

    Thông qua chủ đề này, tôi muốn chúng ta cùng trao đổi thêm về các "loại" gia đình vốn cực kỳ đa dạng trong xã hội.

    Vậy bạn đang sống trong 1 gia đình thế nào????
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tui đang sống theo kiểu "gia đình hạt nhân". Con cái mới sinh ra nhưng tui đã tưởng tượng đến cảnh 18 tuổi nó sẽ rời khỏi mình, cho nên bây giờ ráng chìu chuộng và gần gũi nó, được lúc nào, hay lúc đó . Cũng đã nghĩ tới chuyện khi về chiều, chỉ còn 2 vợ chồng già nắm tay nhau đi shopping, movie (hy vọng là như vậy), và mặc dù mới ra trường, cũng đã nghĩ tới chuyện lo kiếm tiền để dành mai mốt có vô viện dưỡng lão cũng có tiền mà trả, chứ không dám nhờ con cháu .
    E***: Quên nói là kiểu nào cũng có ưu va khuyết, nhưng tui thích kiểu gia đình hạt nhân hơn
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 29/06/2004
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích kiểu gia đình hạt nhân hơn. Vì nếu sống cùng bố mẹ có nhiều thứ bị gò bó lắm. Mà mình thì lại thích tự do.
    Ví dụ như khi mình đi làm về muốn ôm vợ một cái mà có bố mẹ ở đấy thì cũng ngại. Hoặc ví dụ khi vợ đi làm về nhà mệt quá muốn nghỉ ngơi nhưng mẹ lại đang nấu cơm thì cũng không tiện. Nếu trong gia đình kiểu hạt nhân, thi thoảng nếu 2 người đều bận rộn và mệt mỏi có thể kéo nhau ra hàng hoặc nấu cơm muộn muộn tí cũng không sao...v....v....
    Và còn nhiều ưu điểm nữa lắm. Cũng may là bố mẹ mình cũng muốn con cái ở riêng dù rằng mình là con trai duy nhất trong nhà. Trở ngại lớn nhất trong vấn đề này chính là sợ bố mẹ buồn khi chỉ có 2 người ở với nhau.
  4. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thích gia đình nhiều thế hệ.
    Có thể vì thói quen bởi vì ở nhà bố mẹ đẻ tôi cũng vậy và bố mẹ chồng tôi cũng thế .
    Hơn nữa tôi thấy ở như vậy mình học được rất nhiều điều từ ông bà, bố mẹ và thấy cuộc sống rất vui vì bên mình luôn có người thân. Ngay cả khi 2 vợ chồng có điều gì không vừa ý với nhau cũng phải rất kìm nén, để "lên phòng đóng cửa bảo nhau", đến lúc lên đến phòng thì "lửa đã nguội mất rồi", vợ chồng lại vui vẻ.
    Hơn nữa khi có con, có ông bà rất tiện, chắc chẳng ai yêu thương con mình hơn ông bà đâu.
    Thực ra thì hầu hết các gia đình đều cố gắng có phòng riêng cho con, vì vậy việc vợ chồng gần gũi nhau cũng không phái là khó khăn gì cho lăm lắm. Còn trường hợp mà vợ mệt muốn nằm nghỉ nhưng không muốn để mẹ chồng nầu cơm thì rất đơn giản, kiếm tiền nhiều vào "thuê người giúp việc" :-)
    Nói vậy thôi, mọi thứ đều là tương đối. Nếu nhà cửa quá chật chội, không có khoảng riêng cho vợ chồng thì hiển nhiên "ở riêng" vẫn là sự lựa chọn số 1.
  5. onlyyouandme_myhoney

    onlyyouandme_myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thien than
    Tôi cũng thích kiểu gia đình hạt nhân hơn,như thế sẽ riêng tư hơn,cuộc sống vợ chồng sẽ thoải mái hơn.Lỡ vợ chồng có chuyện gì bất đồng cũng không phải mang ra quán cà phê để nói chuyện( chuyện gia đình mà mang ra đấy mà giải quyết thì chán lắm) đúng không các bác.Còn học hỏi từ gia đình thì mình đã học từ khi còn ở nhà chứ đâu phải đợi tới khi lập gia đình mới học hỏi đâu
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em cũng thích kiểu gia đình hạt nhân hơn hì hì. Vì sống với bố mẹ mãi rồi, cũng có nhiều cái ko phù hợp với các cụ. Mà ngay cả gia đình em cũng thế, vì ông bà em mất rất sớm nên ko hạt nhân cũng thành hạt nhân . Thế hệ của em so với thế hệ các cụ thì rất nhiều khác biệt, mà em cũng ra nước ngoài học hành nên tư tưởng có phần thoáng (như chim sổ ***g ), cũng dễ bất đồng ý kiến với các cụ lắm, mà mình thì khi ở ngay trước mặt các cụ cũng ko thích cãi lại (toàn ní nuận qua email mà ), các cụ lại bảo là ra khỏi nhà cái là hư đi ko nghe lời các cụ, rồi lại dỗi thì chết . Nói chung thì thích có các cụ ở một khoảng cách đủ gần để về thăm hàng tháng hoặc nếu xa quá thì cũng muốn gặp hàng năm, nhất là mẹ em , nhưng ở chung một nhà có lẽ là ko .
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tre thi ai chang thich mo hinh gia dinh hat nhan. Tu do thoai mai, thich lam gi thi lam!! Hic, nhung mo hinh do o Viet Nam doi hoi phai co nha rieng, song tu lap, hic, ma the thi kho. Hon nua truyen thong cua Viet Nam la gia dinh nhieu the he! Kho ma thay doi duoc!!!Hic, hu.. Nhat lai vo chong tre lay nhau xong co con the la thoi, mai mai ca bai "Kiep song chung...."
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Gia đình hạt nhân xem có vẻ tiện cho những người trẻ nhưng thực tế trong cuộc sống nhanh, gấp của ta hiện nay thì gia đình nhiều thế hệ vẫn là chỗ dựa an toàn. Nhất là cho con cái của chúng ta, chúng ta làm sao có đủ thời gian, kinh nghiệm để chăm sóc chúng chu đáo, gần gũi và theo dõi chúng để chúng phát triển bình thường.
    1/ Ông bà, bố mẹ sẽ giúp, chia sẻ với chúng ta những điều này
    2/ Con trẻ sẽ là sợi dây vô hình gắn kết chúng ta giữa những mỗi quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ, chàng rể, ..
    3/ Bố mẹ lớn tuổi rất cần những em bé để được chăm sóc như đã từng chăm sóc bố mẹ chúng (tuy là theo bạn các cụ chăm sóc theo kiểu cổ lỗ sĩ, không khoa học, ... đi nữa nhưng mình đã lớn lên như thế nào ấy nhỉ?).
    Điều quan trọng là những lúc đau ốm, cô đơn các cụ luôn muốn con cái ở bên cạnh mình, và còn nhiều mong muốn của các cụ nữa.
    Hic hic, nói vậy nhưng không biết trong tương lai mình có làm được điều đó không nhưng tư tưởng của mình là "sống cùng một gia đình nhiều thế hệ" --> cổ lỗ quá nhỉ
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ chắc gia đình Gà con đang là theo mô hình hạt nhân, ba mẹ sống riêng, ông bà sống riêng và giờ Gà cũng ko sống gần ba mẹ nữa. NHưng cũng ko có nghĩa là ông bà vào trại dưỡng lão, tuy ko ở cùng nhau nhưng gia đình gà con vẫn thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau, ông bà ngoại và cô dì chú bác bên nhà ngoại ở trong Sái gòN, thì hè năm nào cũng vào đó thăm gia đình họ hàng. Sau này ko biết mình thế nào chứ, nhưng chưa gì đã thấy ba mẹ kêu: sau này con có em bé, con đưa ba mẹ trông cho, con cứ đi làm việc đi hihihii
  10. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ rất thích sống chung với Bố mẹ nhá... sau này có tiền, xây nhà thật to.. đưa ông bà nội, ông bà ngoại về ở chung. Đẻ 1 phát 2 đứa con.. cụ ngoại chăm 1 đứa, cụ nội chăm 1 đứa . Hai vợ chồng dắt nhau đi làm và đi chơi. ( Đây là mô hình gia đình của tớ cách đây vài năm ) Giờ thì ko xoen xoét nữa vì sợ ko dám lấy chồng...
    Được dec sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 01/07/2004

Chia sẻ trang này