1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích mô hình gia đình nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Gia đình em chắc cũng gọi là gia đình hạt nhân.
    Em thấy cả nhà em, cô dì, chú bác đều chả ai sống với ông bà. Ông bà ngoại mất sớm thì ko nói (lúc bà mất, cậu chưa lập gia đình nên có một mình cậu sống với bà). Ông mất lúc em chưa ra đời, nên càng tịt mít chỉ biết ông là bố của mẹ.
    Còn ông bà nội, ông nhưng cũng ko sống cùng nhà em. Hồi em bé, thì em thấy ông rất oai, to béo, tóc trắng tinh, một mình một xe hàng tuần đến nhà em ăn cơm vài lần (đến để tránh đòn cho em). Cuối tuần, thì ba mẹ đến rủ ông đi uống cafe, rồi ông mời cả nhà đi ăn trưa. Trong 4 ông bà, thì em gần ông nhất (ông cũng quý em nhất)
    Bà nội em, thú thật với các bác, em cũng chả cảm xúc gì mấy. Một, hai năm em vào TP HCM thăm bà một lần, mà đối với em thì nó giống như đi du lịch hơn. Có lẽ em quý bà vì bà là mẹ của ba em. Chứ bà ko gần gũi như ông.
    Mai này, gia đình em á. Nếu bố mẹ chồng có cho ở chung hay ko thì em ko biết chứ bố mẹ em thì chắc chắn tuyên bố là ko cho ở rể (chắc các cụ đúc rút kinh nghiệm cá nhân là nên đi ở riêng).
    Nhưng mà em sẽ đem con về nhờ vả các cụ (cả 2 bên) bất cứ khi nào có thể. Mọi người đừng bảo em lười, đấy cũng là cách làm tăng tình ông, bà, cháu đấy ạ (mẹ em dạy thế).
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đông người nên em thích sống theo kiểu gia đình truyền thống hơn. Anh em quây quần, đầm ấm. Nhưng nếu lấy vợ bây chừ thì em cũng phải chọn kiểu ra riêng thôi. Miẹ iem khó tính, ít người chiều được
    to all: nếu bây h con cái đến tuổi đều ra ở riêng, vậy ai là người chăm sóc các cụ nhi? Em thấy nước ngoài, các cụ đi ngoài đường một mình, ở cũng một mình, không con cháu, ngại lắm. Bố mẹ mình mà cũng thế thì... k ổn
  3. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích sau khi lập gia đình sẽ ở với gia đình chồng khoảng vài ba năm rồi sau đó sẽ dọn ra ở riêng, nếu ở gần được thì quá tốt. Giai đoạn đầu chung sống sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian nên ở chung với bố mẹ chồng sẽ tiện hơn. Hơn nữa tôi cũng muốn làm quen với nếp sống, cách giáo dục gia đình của bên chồng tôi và cũng muốn học thêm cách nấu ăn của mẹ chồng tôi nữa. Tôi nghĩ nếu lập gia đình xong rồi ở riêng ngay thì có thể Mẹ chồng tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và mất mát, điều này cũng không có lợi trong việc chiếm cảm tình của gia đình chồng. Sau vài ba năm chung sống thì mình sẽ có nhiều lý do hợp lý để ra riêng hơn.
    Ý kiến của tôi là vậy. Không biết các bạn nghĩ sao?
    Được Renaissance sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 01/07/2004
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích sống trong gia đình nhiều thế hệ, xong mỗi người fải có được một chút không gian riêng vì tôi là người thích tự do. Điều này có vẻ hơi mâu thuẫn vì nếu thích tự do thì nên chọn kiểu gia đình hạt nhân. Nhưng sống tự do cũng có cái bất tiện, đôi khi vui vẻ quá không có ai kìm cương lại cũng nguy hiểm. Vả lại, sống trong gia đình hạt nhân cần nhiều khả năng, ví dụ như khả năng bếp núc (tôi thì cực kém :">) Nhớ lại hồi ôn thi đại học, một mình một phòng ốm mấy ngày liền không ai biết vì cửa đóng im ỉm suốt ngày. Chỉ đến ngày thứ ba khi bò được ra đến ngoài cửa, mặt xanh năng vành mồ hôi ra như tắm mấy người bên cạnh mới biết mình vẫn... sống. Hic....
  5. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho là mẫu gia đình hạt nhân thích hợp hơn với những đôi vợ chồng, nhất là người vợ, năng động và quyết đoán. Vì như vậy sẽ tránh được khá tốt hiểm hoạ xung đột mẹ chồng nàng dâu hoặc mẹ vợ con rể.
    Nếu có điều kiện gần gũi để qua lại thăm nom thế hệ tiền bối thường xuyên thì quá tốt, nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2: hoặc ở riêng, hoặc sống chung - thì có lẽ đa số cũng sẽ chọn ở riêng thôi!
    Đàn ông chẳng mấy ai thích sống chung với nhà vợ, vì sĩ diện cảnh "chó chui gầm chạn".
    Còn chị em thì quá hiếm người muốn sống chung với gia đình chồng. Lí do: khỏi phải bàn!
  6. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của ban giản dị nhưng khá tâm lý. Người chồng nào có người vợ biết suy nghĩ cho chồng như thế này thì chắc hẳn sẽ tự có ý thức và trách nhiệm đáp đền xứng đáng. Một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên ngoại và một cuộc sống riêng ổn định và hạnh phúc sau này là phần thưởng bạn xứng đáng được hưởng.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    To: Dec
    ?oxây nhà thật to.. đưa ông bà nội, ông bà ngoại về ở chung.?f Chuyện này không biết có xảy ra chưa, khó có thể ông bà ngoại, ông bà nội lại hòa hợp trong 1 nhà, đó là chưa k ể khi có con thì mỗi người 1 ý khác nhau, phiền toái lắm
    To: Renaissance
    Ý kiến của bạn rất lý tưởng cho các ông chồng, nhưng thực hiện được hay không lại là 1 chuyện. Nếu kết quả tốt đẹp, mẹ chồng con dâu, anh chị em nhà chồng hòa hợp với nhau thì còn gì để nói, còn nếu ngược lại thì ?..cũng lôi thôi lắm, coi như 1 ăn 2 thua . Nếu bạn có tính kiên nhẫn hoặc được gia đình bên chồng tâm lý, hiểu biết thì tốt . Bản thân tôi thì biết mình không làm được điều đó nên lấy chồng xong là tôi ra riêng liền, để tránh bất hoà về sau . Với lại tôi cũng biết một khi tôi đã ở chung rồi thì tôi khó có lý do để ra riêng lắm. Về chuyện làm quen với nếp sống, cách giáo dục gia đình cũng như cách nấu ăn của mẹ chồng thì trong thời gian quen biết nhau, mình cũng đã hiểu . Muốn học cách nấu ăn thì cũng không nhất thiết phải ở chung mới học được. Còn chuyện mẹ chồng cảm thấy mất mát thì, mẹ mình cũng cảm thấy mất mát khi mình về nhà chồng vâ.y. Tôi may mắn có được bà mẹ chồng tâm lý (không biết tôi dùng từ có đúng không) nên mặc dù cảm thấy mất mát nhưng bà vẫn hiểu và vẫn thương tôi như thường .
    Ý kiến của Renaisance tốt đó, chúc bạn thành công .
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trrước khi lập gia đình, tôi cũng luôn nghĩ Mình rất muốn thuyết phục và chiếm được cảm tình của không những Mẹ chồng mà cả ... Bà của chồng. Vì thế tôi cũng nói trước với Anh nhà tôi là Em muốn được có những lúc chăm sóc Mẹ anh, nói chuyện nhiều hơn với Mẹ Anh, và muốn Mẹ Anh có .. hai con, chứ không phải là chỉ có mình anh. Em thích sống với Mẹ khoảng 1, 2 năm. khi nào chúng mình chuẩn bị có cháu cho Ông Bà thì mới ra riêng Anh ạ ( Khi đó Bà lại muốn gần cháu thì lại sang thường xuyên ấy mà). KHi tôi mới dọn đến ở thì tôi có được thuận lợi là Bố chồng rất tạo điều kiện. Tuy nhiên Mẹ chồng của tôi cũng thử thách tôi. Bà không hay nói ra, Bà không hay khen, nhưng được cái tôi hiểu. Hôm Sinh nhật Mẹ chồng, tôi mạnh dạn cất cao giọng hát... dở ẹc nhưng chan chứa tình cảm của mình, bài hát này ngày trước hồi còn đang tìm hiểu. Anh nhà tôi hay chọn hát khi đi hát Karaokie cả nhóm. Đó là một bài hát về Mẹ ( Nói thật là cũng vì anh ấy hay kể về Mẹ nên tôi mới yêu anh ấy và rất muốn chiếm được tình cảm của Mẹ anh ấy). Tôi tự tay làm những món ăn Mẹ thích làm và cả những món ăn Mẹ hay làm cho chồng tôi ( tôi hỏi bà chỉ cách nấu cho tôi- hoàn toàn theo ý Mẹ, Mẹ nấu ngày xưa thế nào tôi nấu như thế). Mặt khác, tôi cũng tham gia " tư vấn" cho Bố chồng quan tâm đến sắc đẹp của Mẹ nhiều hơn. Tôi tự tin khi nói rằng sự xuất hiện của tôi trong thời gian đó là thời gian rất vui vẻ của cả Đại gia đình. Bố chồng tôi là người rất chất phác, nhưng ông lại rất yêu Mẹ chồng tôi, vì thế nên tôi mới mách nước Tâm lý cho Ông. Còn về chồng tôi, tôi cũng khuyến khích Anh chăm sóc Mẹ, chăm sóc cả Bố Mẹ tôi nữa. Để các cụ bên nhà Chồng tự hào với Bố Mẹ tôi vì Bố Mẹ tôi có được chàng rể tuyệt vời, chu đáo biết tình nghĩa. Mỗi lần hai bên Ông bà gặp nhau là vui đáo để. Bố mẹ tôi thì tranh thủ : " Ông bà bên nhà dạy dỗ cháu giùm". Bố mẹ anh ấy thì: " Ông bà bên ấy cũng dạy dỗ chỉ bảo cho cháu".
    Lúc đấy, thú thực, tôi nghĩ Ai cũng là Bố mẹ ruột của mình, tôi rất hạnh phúc và nhìn Mẹ chồng đầy biết ơn.
    Những cái mà tôi muốn học ở Mẹ chồng, đấy là để có được một người con trai như Anh nhà tôi, chắc Bà phải rất khắt khe và cũng rất tâm lý. Tôi muốn anh ấy cảm thấy sống với tôi cũng như sống với gia đình, với Mẹ, không bị mất đi những gì tốt đẹp, hơn nữa còn có nhiều hơn ( hi hi hi). Hơn nữa, Tôi cần hiểu hơn để khi nhỡ có việc gì, Mẹ chồng sẽ tư vấn cho tôi. Nói chung tôi biết ơn các cụ lắm vì đã sinh ra Anh. Tôi biết là Các cụ sẽ không phải nói với tôi : Sinh con đẻ cái, nuôi Anh đến khi Anh lấy vợ là Anh lại đi... Cái tôi cố gắng tạo cho các cụ và ngay cả con cái tôi sau này cũng thế, Đấy là các cụ không bao giờ có cảm giác mất con cả. Đặc biệt là Mẹ. Có những lần tôi cũng hơi ... lãng mạn quá. Tôi rất trân trọng và cảm thấy may mắn khi mình được chứng kiến những giây phút Mẹ ngồi lặng lẽ và xem lại Ảnh của Anh hồi nhỏ, ảnh của cả gia đình trong phòng. Lúc đó, tôi cũng hơi.. lãng mạn. Kệ, tính tôi thế rồi. Tôi đã đi làm cho Mẹ một cốc nước cam, nhẹ nhàng đến bên Mẹ và im lặng một lát. Rồi tôi nói : " Mẹ ơi, Con hứa với Mẹ con sẽ cố gắng hết sức để Anh ấy được hạnh phúc. Mẹ hãy tin ở con Mẹ nhé! Tất cả những gì chúng con luôn mong mỏi là Bố mẹ hài lòng và yên tâm về chúng con, chúng con muốn Bố mẹ luôn khoẻ mạnh và thật vui! Mẹ đã làm được những điều thật kỳ diệu. Sau này con có cháu, con sẽ cố gắng để sau này con trai của con cũng giống Bố cháu bây giờ, có một người Mẹ tuyệt vời ạ!". HÌ, nhiều lúc cũng hơi văn nhưng lúc đấy không kiềm chế được xúc động.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, công nhận Heavenknows lãng mạn và văn hoa thật. Tớ thì chỉ mong sau này lấy chồng được ở riêng. Vẫn luôn xác định tư tưởng từ bây giờ là sống tốt với gia đình nhà chồng hết mức có thể vì bố mẹ anh ấy đã có công lao vô bờ sinh ra một anh chàng cho mình, mình yêu chồng đồng nghĩa với việc cần thương yêu, cùng anh chăm sóc bố mẹ chồng, nhưng chỉ lo tính tình ăn nói không được khéo léo cho lắm, nhỡ ở chung lâu ngày mình lại cư xử không được như ý mình muốn. Thôi thì nếu có đủ điều kiện kinh tế thì hai vợ chồng xin phép ở riêng, thường xuyên về thăm ông bà, cuối tuần nấu ăn cả nhà vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ông bà đi chơi,...khi nào có cháu thì nhờ ông bà quây quần giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ mong ông bà giúp một phần thôi vì thực sự con mình đẻ ra, mình mong được dậy dỗ nó theo ý mình. Vẫn biết ông bà có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình vẫn cho rằng sự quyết định và thống nhất chính vẫn là bố mẹ em bé, nhiều khi ý kiến của 2 thế hệ cũng khác nhau rất nhiều. Ông bà có thể góp ý, khuyên bảo con cháu nhưng cũng nên thông cảm rằng chúng nó cũng đã đủ lớn, đủ trách nhiệm với xã hội và với gia đình tổ ấm của chúng nó, để chúng nó tự do theo định hướng thì lớn sẽ nhanh hơn. Do vậy, thiết nghĩ ông bà nên đưa ra lời khuyên còn không nên ép buộc hay bắt buộc hoặc làm căng thẳng "Phải thế này, phải thế nọ". Hihi, nhưng lo hơi xa rồi phải không.
    Nói tóm lại, tớ ủng hộ gia đình HẠT NHÂN.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin ới nhất thì hiện nay ở Việt Nam xu hướng các gia đình ít thế hệ ngày càng tăng.. hình như có khoảng 52% là gia đình 2 thế hệ còn nhiều hơn thì ít dần đi.
    1 vấn đề nữa là con gái Việt Nam bây giờ không chịu ở với mẹ chồng.. cứ lấy chồng xong là gạ gẫm chồng ra ở riêng..
    ----
    Nhứng hiện tượng trên đã gây ra tranh cãi giữa nhiều người, có người thì thích cách sống hiện đại, người kách lại cảm thấy bị mất đi nét văn hoá trong gia đình Việt Nam.

Chia sẻ trang này