1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích mô hình gia đình nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mô hình đều có cái thuận lợi và khó khăn riêng. Nếu xét cho cùng, trong xã hội hiện đại, mô hình gia đình hạt nhân chiếm ưu thế rõ rệt.
    Riêng tớ, tớ vẫn thích mô hình gia đình kiểu cũ, nhiều thế hệ! Đó là nét Văn hóa Việt Nam.
    @vitdoi cũng đã gạ gẫm người ta rồi, nhưng việc chưa thành đâm ra...
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình nghĩ đơn giản là theo kiểu GĐ nào cũng được...mình quan niệm rằng đã là con cháu, thì dù có sống theo kiểu GĐ nào thì cái quan trọng là có thể quan tâm đến tất cả các thế hệ khác trong gia đình để nó có thể trở thành một gia đình "thật sự" hạnh phúc - hạnh phúc "thật sự" chứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài.
    Nếu có thể chọn lựa, là người trẻ, có thể chọn lựa một kiểu gia đình hạt nhân để có thể có thêm tự do cho bản thân và gia đình nhưng vẫn hướng tới những thành viên khác trong gia đình một cách gắn bó và gần gũi hơn.
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ớ, rõ ràng là giới tính nam cơ mà, sao lại lấy chồng ở đây? Cơ mà nghe mô hình gia đình của bạn này hay thế nhỉ. Hồi trước tớ cũng từng ước có tiền mua một lô đất thật to, xây mấy cái nhà trong đấy, rồi kéo hết cả bà con họ hàng về một mối. Vẫn ở riêng mỗi gia đình một nhà, nhưng ngay gần nhau, lại có khỏang sân chung, tha hồ giao lưu tình củm.
    Dưng mà dần dần lại thấy ước mơ này đúng chỉ là ước mơ, vì, hình như lâu lâu gặp mặt thì tốt hơn là ra vào đụng nhau hàng ngày. Chẹp, càng lớn càng phức tẹp, cứ như bọn trẻ con có phải sướng bao nhiêu, vô lo! Với lại lôi về hết một chỗ thì sau này đi đâu chơi lại tốn xìn thuê khách sạn, ko tốt, ko tốt!
    Thế vậy, mô hình gia đình tớ tưởng tượng ra từ bé đến giờ thì lắm vô cùng, nhưng hình như trong này mọi người đang bàn chuyện nghiêm chỉnh nên chỉ dám ò e thế thui, ko mọi người lại phiền thì chết!
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích 2 vợ chồng ra ở riêng. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng (tuỳ điều kiện) về thăm 2 bên nội ngoại 1 lần. Khi có con rồi, nếu bà nội hoặc bà ngoại thích trông cháu thì tớ sẽ đón về nhà tớ luôn. Còn nếu không thì thuê người chăm sóc ban ngày. Như thế vừa tiện vừa tự do, không mất lòng bên nào cả. Cuộc sống gia đình cũng thoải mái và do mình tự sắp xếp thời gian. Nhưng hiện tại là tớ vẫn đang phải ở cùng Bố mẹ chồng và 1 cô em chồng.....đang cố gắng nịnh chồng để cùng nhau tự do đây.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích kiểu gia đình truyền thống hơn. Mặc dù, ở càng đông, nhiều thế hệ và suy nghĩ khác nhau, thì càng khó tránh khỏi va chạm. Nhưng sống như thế, mỗi người đều biết cách sống cho mọi người xung quanh nữa, cũng là cách để giáo dục con mình, để chúng ko có suy nghĩ ích kỷ quá.
    Nếu bố mẹ chồng thực sự hiểu và thông cảm, và mình sống biết điều, thì mình tin rằng gia đình kiểu truyền thống sẽ mang lại cho mình nhiều hạnh phúc và ấm áp. Từ nhỏ sống thiếu thốn tình cảm, nên mình rất muốn được sống trong một gia đình có đầy đủ thành viên, chăm sóc và lo lắng cho nhau, sau giờ làm việc, có những bữa cơm đầm ấm cùng nhau, và mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của một dâu con trong nhà bằng hết khả năng của mình.
    Tất nhiên, mong muốn thì thế, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết sống thật tốt trong thời điểm hiện tại thôi.

Chia sẻ trang này