1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nắm tay hay bạn thích ái ân???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi busicare, 05/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ quá nhời làm anh sướng phổng hết cả...phao
    Anh thật chú... bài này là do vợ anh chép lại để gửi cho anh... chút đồng cảm với từng câu chữ, phê quá nên post lên cho mọi người cùng đọc. Của đáng tội...love story của anh với nàng cũng bắt nguồn từ cái nắm tay... một buổi tối mùa đông,ngày đầu tiên anh và nàng gặp nhau (thực ra là gặp lạinhau) đi ... ăn sữa chua đá ở Lò Đúc với nhau.
    Chả giấu gì chú, ngủ thì anh cũng đã lỡ có ngủ với hàng (chả biết nên nói là chục là trăm hay là ngàn) ... người từ trước đến giờ. Thói thường ra, đáng nhẽ anh cũng trơ lỳ về cảm xúc như chú 3WWW vừa nói ở trên. Nhưng thực sự khi mình có tình cảm và khi mình luôn biết cách renew tình cảm của mình với người mình yêu....thì cái nắm tay vẫn luôn tràn đầy ý nghĩa, tràn đầy sự rung động của tình yêu...
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có một điểm nho nhỏ hơn phụ nữ (anh nói mang tính tổng quát, trừ những chú mang hình hài đàn ông mà phần hồn phụ nữ) thường phân biệt được rõ ràng đâu là tình yêu và đâu là ********. Khi đứng trước TÌNH YÊU, dù cho ngoài đời họ có là ác quỷ đi chăng nữa (ngày xưa người ta ngay gọi anh là DRACULA) thì họ cũng chỉ còn một trái tim nóng bỏng... và sức nóng đấy được truyền trên đôi bàn tay...đến người một nửa yêu thương của họ.
    Những khi đi bên cạnh những người phụ nữ ở ngoài đường...mà sự thỏa thuận bất thành văn chỉ là bù đắp những sự thiếu thốn, hay nói một cách khác....ruột thừa của anh lấp vào...ruột thiếu của em, ta hoàn toàn cư xử như một mối quan hệ xã giao, xã giao như ngàn mối quan hệ xã giao khác...thậm chí còn xã giao hơn vì không muốn ai xung quanh biết về những thỏa thuận bất thành văn kia...lấy đâu ra cái nắm tay mang đầy hơi ấm.
    Nhưng... khi bên cạnh người mình yêu thương, mình tôn trọng...mình hãnh diện khi được ở bên... tay mình, bờ vai mình và...trọn vẹn tình cảm của mình đều muốn mở rộng ra chào đón ... thì cái nắm tay... có lẽ khi đó như một cái portal để truyền trọn vẹn lửa trong tim mình cho người đấy....
    Đã quá nửa đêm rồi, anh nhớ bé yêu của anh quá, bé yêu ơi.....
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một người thích bài Buồn tàn thu giống mình!
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Điểm khác nhau giữa tình ******** yêu và tư vấn tình yêu là:
    - tư vấn tình yêu là nơi gửi những thắc mắc cụ thể, nhưng câu truyện đời thường, những vấn đề mà hok biết hỏi ai trong tình yêu.
    - tình bạn- tinh yêu: những câu truyện lãng mạn, thư tình.....về tình bạn, tình yêu.
    Nếu hok thì cần gì phải sinh ra những hai cái box hả trời ?
  5. Wendytit

    Wendytit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái chi bọ cũng thích
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thằng miền trong giọng trọ trẹ ghét quá!!!
  7. Wendytit

    Wendytit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chú ghét bọ thì mặc bọ nhà chú , bọ thích cái gì mặc bọ (j/k )
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đối với tớ thì cả hai đều quan trọng cả.Chỉ có khi mình thật sự yêu thương ai đó mình mới nắm tay hay ái ân. Những cái nắm tay mang màu sắc tình yêu, giữ gìn và yêu thương.Gấu của tớ tuy hơi khô, nhưng lại rất giàu tình cảm nên đôi khi chỉ cái nắm tay cũng tỏ lòng thương, lo lắng muốn chia sẻ mọi chuyện với Gấu rồi.
    Nhiều khi đừng đi quá giới hạn thì lại hay đây ạh.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có những người ân ái trước, nắm tay sau.!? theo suy nghĩ ngây thơ của anh, chắc là lúc mới quen 1 trong 2 người bị cụt cả 2 tay, sau khi ân ái xong cái đối tượng bị tàn phế kia mới.. đến bịnh viện chấn thương chỉnh hình gắn chi giả vào.
    3 cái mớ cảm tưởng kiểu đại tràng co thắt như thế này.. có thể coi như là cái thứ văn hóa "nước cốt gà" hiện nay đang là mốt, xuất hiện đầy rẫy như nạn dịch cúm. Mà cũng chẳng hiểu sao bi giờ các cô chú mặc dù đã nhớn, nhưng vẫn còn khoái chơi 3 cái tuồng cổ dạng.. cọ chân, bóp tay dưới gầm bàn, rồi đỏ mẹt tình tứ liếc nhau.!? Khá khen cho chủ topic cũng quả là một kỳ tài, trước khi lấy vợ đã kịp.. lỡ có ngủ với hàng (số lượng lên đến 3 con 0), quả là 1 kỷ lục gia bổ củi ngoài chợ của TTVNOL.
    Chuyện này cũng làm anh nhớ cách đây không lâu, trên báo Tuổi Trẻ có đăng 1 phóng sự: Hai cô gái và thông điệp "ôm miễn phí" soure: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=180489&ChannelID=7
    Có thể nói đây là một dạng phân.. liệt đỉnh điểm của phong trào "nước cốt gà"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có rất nhiều lữ khách thấy treo biển ?oFree Hugs?.. liền hè nhau nhảy vào. Bữa đó vô tình anh cũng có mặt tại hiện trường, nhưng khi nhìn thấy 2 bộ hài cốt thì anh hết muốn Hugs mặc dù là Free.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 06/03/2007
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt, rất tốt

Chia sẻ trang này