1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hi to you
    lâu quá không vào - anh em trong box hoạt động mạnh quá - hy vọng có một ngày chúng ta được gặp nhau ..
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên.
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
    Em qua công viên bước chân âm thầm
    Ngoài kia gió mây về ngàn
    Cỏ cây chợt lên màu nắng
    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thủy tinh vàng
    Chợt hồn buồn dâng mênh mang
    Chiều đã đi vào vườn mắt em
    Mùa thu qua tay đã bao lần
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em
    (Màu nắng bây giờ trong mắt em)
    thân - newsclub
    Newsclub2005 in 1980 club
    'Money can't buy love, but it improve your rank"

  2. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Những dòng này em viết trong bài tâm sự cho chính mình... cut & paste lại sang box này vì thấy mọi ng đang nói về nhạc Trịnh
    .. có thể hơi " phản khoa học" nhưng .. em vẫn thích nghe con bạn em hát nhạc Trịnh hơn ;)...
    Type khi trời đang mưa và lòng đang nhớ da diết .. về 1 tình yêu chẳng thành ...
    Trời còn làm mưa .... mưa trôi thênh thang..
    Trời còn làm mây.... mây trôi lang thang
    ...đoá hoa hồng vùi quên trong tay.
    mưa... mưa rơi mưa rơi....
    tuổi buồn em mang đi trong hư vô
    ..như lá gió mãi cuốn đi
    quay tận cuối trời
    ...lời ru miệt mài ngàn năm ... ngàn năm...
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng.
    khi cơn đau lên đầy thì tình quá mênh mang.
    Người ngỡ đã quên lâu nhưng còn mãi bâng khuâng
    Ngoài hiên mưa rơi rơi... lòng ai... như chơi vơi
    Người ơi !! Nước mắt hoen mi rồi ....
    Everybody needs a time away from each other.
    hold me now. It's hard for me to say ...
    Sweet dream.. when I hold U in my arms ... so sweet.. but it just was a dream

    Ny ...............
    A new day has come

  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nói nhung, nhạc Trịnh mỗi bài là 1 tâm trạng , tình cảm khác nhau,nên tuỳ vao tâm trạng của mình mà ta thấy bài nào hay đối với mình thôi.
    như tôi thì tôi thích bài Tôi ơi , đừng tuyệt vọng.
    Ru em tưng ngon xuân nồng......
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  4. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à !
    Nhạc Trịnh khi nào tôi vui nhạc Trinh vui - khi nào tui buồn nhạc Trịnh buồn ...........
    Newsclub2005 in 1980 club
    'Money can't buy love, but it improve your rank"

  5. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    littlekid thi thich cau
    "tung giot suong thu,yeu em that tha.."nghe xong cau nay thay tinh yeu that trong sang ....nghe xong cau nay nhin tinh yeu voi anh mat mau hong luon....hong dam yeu ko that tha hihii...
    con cau nua cung thich..do al cau..."mot lan nam mo,toi thay toi qua doi`" ..tui chi co may lan nam mo,thay bi nguoi ta ruot thui...ma da toat mo hoi rui..hong biet nam mo thay minh qua doi thi sao ha hihhih...nghe cau do thay buon buon.....va ham song qua hihihi..hongdam chan doi...hihi

    when it comes true love,nothing is imposible..
  6. tinhbuon26

    tinhbuon26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người tôi là thành viên mới của (trang nhạc trịnh)có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho tôi nhé, còn bài hát cua trịnh công sơn mà tôi thích nhất đó là những bài ,cát bụi,diễm xưa,đoá hoa vô thường,nối vòng tay lớn,một cõi đi về
    vậy theo các bạn thì trong các bài hát của (nhạc trịnh) thì các bạn thích bài hát nào nhất
    minh ngoc
  7. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình mới phát hiện bài Hoa vàng mấy độ cũng hay lắm đấy. Hay cả ý thơ lẫn nhạc
    "Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    xin cho bốn mùa
    đất trời lặng gió
    đường trần em đi
    hoa vàng mấy độ
    những đường cỏ lá
    từng giọt sương thu
    yêu em thật thà
    em đến nơi này bao điều chưa nói
    lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    em đến nơi này vui buồn đi nhé
    đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    một vết thương thôi riêng cho một người"
    Gioakim Phan Nguyên Vũ
  8. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Đoá hoa vô thường " nghe lần đầu tiên cũng như lần thứ 1000, cảm xúc vẫn thế, không khi nào thấy chán mà thậm chí càng nghe càng thấy thú vị hơn .
    Một bài nữa không nhớ tên : .... một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo ........
    Nghe lúc đang thất tình thấy sao mà thấm thế
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  9. hackervn80

    hackervn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆ VỌNG nhiều lúc tưởng không qua đươc trong cuộc sống đầy cạm bẫy này tôi chợt nhận thấy tôi có niềm tin trở lại

    hacker
  10. P

    P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.." có bác nào thuộc lời bài này không post lên cho tôi cái. Tôi khoái nhất bài đó

Chia sẻ trang này