1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longkt2200

    longkt2200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi - chúng ta cùng nhau tổ chức đêm nhạc Trịnh Đê...
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0


    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    minhkhoaktvn
    Tôi rất thích bài kinh khổ - Có ai có thể post lời cho tôi được không - Bác News giúp em với nhé - " Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm ..."
    Má ơi, bài này không phải của Trịnh!!!????
    antidisestablishmentarianism
  4. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn viết nhạc cho mình, những bài hát của ông có "em " và "tôi".TCS đã nói hát nhạc của ông không cần phải đúng nhạc nhưng nhất thiết không được sai lời.Vì vậy có những lúc rất phù hợp tâm trạng nhưng không thể tự dưng mà đổi lại là "anh còn nhớ hay anh đã quên" được!Thế nhưng các ban thấy không, chẳng ca sĩ nam nào hát nhạc Trịnh được biết tới cả.Những bài hát của TCS bất tử cùng giọng hát của Khánh Ly và được Hồng Nhung trình bày hết sức truyền cảm.Vì sao thế nhỉ?
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  5. forever2002

    forever2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác news này chỗ bác bao giờ chơi nhạc Trịnh tiếp đó - lâu rùi em mới đến chỗ bác - nhưng ko thấy đánh nhạc gì cả vậy - mọi lần là thứ 6 đúng khôn g? bác thông báo lịch cụ thể cho em với ..
    cảm ơn trước nhé
  6. November_Rain

    November_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. November_Rain

    November_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, nhạc Trịnh gần như là hoàn hảo. Mỗi bài hát của người nhạc sĩ tài hoa này luôn gợi lên trong tôi những cảm xúc đẹp mà tôi không thể gọi tên. Tuy vậy, bài hát ấn tượng nhất với tôi là bài "Phôi pha". Có thể tôi không "cảm" bài hát theo cách mà TCS đã "cảm", nhưng nó cũng để lại trong tôi nỗi băn khoăn mơ hồ về kiếp sống con người!!
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    của Trầm Tử thiêng
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Right ! Chào bác Egoist đã dạo bước sang đây,.....

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ...Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    Nguyetca nhỉ, em có thấy điều gì là thống nhất trong hai câu nói có vẻ như đối lập ấy?
    ... Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng... Trong gian nan nên cất tiếng cười....
    Em nghe chứ?
    Đó là lời cho nhân gian, cho cả em, cho tuổi mười sáu dường như chưa qua và tuổi hai mươi vẫn còn chờ đợi...
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng... Có thấp thoáng một màu hoa (đố biết hoa gì?!) khi Người ngộ ra rằng Sắc tức thị Không: "Trong xuân thì thấy bóng trăm năm", và "Sông ra đi hay mới bước về".
    (ở đây xin được gửi lời cảm ơn Dong533)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này