1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Còn "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường" thì sao,Tigerlily?
    It's the heartache,Nothing but the heartache!
  2. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thích thì nhiều nhưng tại sao không mấy người viết về cảm nhận của mình nhỉ
    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi,yêu cầu lung tung!Cảm nhận của tôi thật đơn giản.Lúc vui tôi nghe nhạc TCS để cảm thấy mình phải sống tốt hơn.Lúc buồn tôi nghe nhạc TCS để cảm thấy yêu đời hơn.Bao giờ nghe nhạc Trịnh tôi cũng cảm thấy có một niềm vui.Thiệt tình...
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe một bài, thấy hay, cảm được đấy, nhung có khi nghe lại, lại cảm theo một cách hẳn, có thể tôi thấy đấy cũng là cái hay của nhạcTrịnh!
    thoi roi luom oi!
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hừm... không biết nữa, có khi cái này phải hỏi netinventor.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của một bài mỗi khi nghe một khác,cũng đúng đấy,nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác nhưng theo tôi không phải như vậy,con người có lúc vui lúc buồn,khi nghe nhạc mỗi lúc một cảm nhận là đúng thôi,nhưng cảm nhận của mình khi nghe lần đầu thì kho phai mờ lắm,
    Xin được chỉ giáo nhìu
    everyday,i thing about you,all the time ,crazy for you
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    " ...Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng..."
    Mấy hôm nay suốt ngày nghe đi nghe lại bài này ,lòng buồn đến lạ.
    Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
  8. forever2002

    forever2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới biết đến nhạc Trịnh một thời gian gần đây nhưng tôi cảm thấy có rất nhiều bài gần với tâm trạng của tui - và càng nghe tôi càng thấy nhạc của ông hợp ở mọi chỗ mọi nơi mọi hoàn cảnh lúc ta buồn có bài buồn cho ta nghe - lúc ta vui có bài vui cho ta thưởng thức ..Nói chung nhạc Trịnh muôn màu muôn vẻ ...
    Mong các đại ca chỉ giáo ..
  9. minhkhoaktvn

    minhkhoaktvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Trịnh thật sâu sắc - tôi không thể nào quên được bài phôi pha của Ông ..
    6
  10. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình sống và làm việc bên cạnh nhạc Trịnh các bạn biết không - khi minh flàm việc mình thường nghe nhạc này - công việc của mình thường tốt và cảm thấy tuyệt vời khi có nhạc Trịnh bên mình
    Newsclub2005 in 1980 club
    'Money can't buy love, but it improve your rank"

Chia sẻ trang này