1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay thế này sao lại nằm ở tận cuối trang thế?
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lạy Chuá tôi, con người tội nghiệp này chẳng hiểu cái gì cả...
    Solitaire đâu rùi, về làm một khoá cấp tốc cho đồng chí này đi thôi....
    Chậc chậc.....
    Thôi thế phỏng vấn tạm đồng chí Solitaire_man một câu: Đồng chí thích nhất bài nào của TCS ạ? Có phải cái bài mà Solitaire hát cho đồng chí nghe không ạ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    (sửa gấp, sửa gấp... cảm ơn Home nhiều. May mà đồng chí Sol_man không để ý kĩ)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 17/11/2002
  3. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    S. chẳng biết hát đâu, Lys à, cô ấy khi thì gào một cách "rùng rợn", lúc lại "rên ư ử" như mèo con mà thôi! (Lạy Chúa, đừng bao giờ em đọc nhé, S. ơi! Nếu có đọc thì... thôi vậy!), nhưng đôi khi hứng chí thì lại tưng tửng từng tưng cây ghita, mà chẳng bài nào ra bài nào cả!
    Tôi thích nhất bài "Tiến thoái lưỡng nan" của cố nhạc sĩ, mà do chính ông hát. Có lẽ, khi tôi nghe bài này vào lúc tâm trạng của tôi cũng "tiến thoái lưỡng nan" về mọi chuyện - công việc và tình cảm, có cái gì đó thật da diết, não nuột. Nhưng trong giọng hát đó vẫn hé mở một tia hy vọng... Điều đó giúp tôi có thêm tự tin cho quyết định của mình và tôi có thể hiểu để biết tại sao em lại thích nghe nhạc TCS như thế!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    sao lại là bà nào hả chị??????Chỉ 1 lỗi nhỏ thôi, mà làm cho nghĩa câu hoàn toàn thay đổi????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    lau qua moi co thoi gian tham gia - bay gio thi co thoi gian nhieu roi co gi cho toi tham gia voi nhe - nho nhan tin cho toi - cm on
    Newsclub2005 in 1980 club
    'Money can't buy love, but it improve your rank"

  6. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Trong lòng vui buồn lẫn lộn, mưa nắng tùy ngày, nên cũng vì thế mà mỗi lúc nghe lại thấy một bài hay đến lạ. Mỗi khi mình thích bài nào, trong cả ngày hôm đó, chỉ hát suốt mấy câu của bài nhạc đó thôi. Đôi khi cũng chỉ là vô thức, cứ nhẩm đi nhẩm lại giai điệu cua một bài mà chẳng để ý xem nó tựa là gì, lời lẽ cụ thể thế nào. Như mấy hôm nay nè, cứ hát hoài " Cho một người nằm xuống" - cũng chăng biết hát cho ai nữa....những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập trùng...
    Thích nhất có lẽ vẫn là " Đêm thấy ta là thác đổ " - vì thấy nó trùng khớp với đời mình nhiều thứ ; còn nhạc phản chiến thì thích " Vết lăn trầm" nhất, nó khái quát được nhưng cảm xúc của người Việt ngày ấy.
    --------------------------------------------------
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh từ bé, ảnh hưởng từ người bố của mình. Theo cá nhân tôi, nhạc Trịnh bài nào cũng hay.
    Tuy nhiên tuỳ cảm xúc, tuỳ thời điểm, và còn tuỳ vào ca sỹ hát mà có những lúc mình nghe bài này nhiều hơn, nghe bài kia nhiều hơn.Thậm chí cùng là Khánh Ly hát, nhưng lại thích nghe với bản hoà âm này hơn là bản hoà âm kia.
    Thời gian gần đây tôi nghe nhiều các ca khúc phản chiến hơn là các tình khúc. Đây là 1 dòng nhạc đặc biệt,lạ và hiếm có trong nền âm nhạc Việt Nam.
    --------------------------------------------------------
    Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây những ai còn là Việt Nam, triệu người đã chết.
    Hãy mở mắt ra lật xác quân thù, mặt người Việt Nam trên đó
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/04/2005

Chia sẻ trang này