1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chọn bài gì ư?
    Ngẫu nhiên vậy nhé: Ngẫu nhiên
    "Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
    "Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng....
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
  2. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý là chẳng thể kết luận thích bài nào nhất của TCS. Ở mỗi lúc mỗi tâm trạng lại có nhũng lựa chọn khác nhau. Chính vì thế mà có người nói rằng TCS là một phần của mỗi người và khi ông mất đi, mỗi người như mất đi một phần của mình.
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài "Hãy Sống Dùm Tôi" của Trịnh, nhất là câu
    Hãy sống dùm tôi
    Hãy nói dùm tôi
    Hãy thở dùm tôi...
    U know i'm a lazy boy he he
    Cao
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chìm dưới cơn mưa
    Một ngàn năm trước
    Trôi qua trôi qua
    Môi em hồng đào

    V@
    [/size=4
  5. Gal

    Gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa. Nói đến nhạc Trịnh Công Sơn thì đã thấy lòng rạo rực đầy yêu mếm rồi. Tự nhiên lại ngồi hát vu vơ. Nhạc Trịnh thì mình thích nhiều lắm, vì rất nhiều bài đồng cảm với tâm hồn mình.
    Mình rất thích câu TCS là một phần của mỗi người. Ông hiểu con người với 1 trái tim đầy yêu thương và luôn khát khao yêu thương.
    Nghe nhạc Trịnh giống như là nghe con tim mình đang đập vậy. Các bạn có nghĩ như thế k0
  6. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi ở đây chúng ta đều có là những người yêu nhạc trịnh - các bạn hãy cho mình biết các bạn thích bài gì - trong đem nhạc Trịnh tới - mình sẽ cho thể hiện những bài đó nghe - hãy post lên đi
    [blub=4]
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình đã post lên rùi đó...hãy chơi những bản đó đi hay lắm đấy~~
    Cao
  8. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    anh em còn bài nào nữa không ? - tôi có lời mời tất cả anh em vào tối 3/3/2002 tới quán newsclub
    dc: 3/31/167 tây sơn - cạnh đại học công đoàn
    tối đó là dem nhạc Trinh Công Sơn Đó
    anh em tới dự nghe
    Newsclub2005 in 1980 club
    [blub=4]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thật hay, thật trùng hợp. Ngày 3/3 dường như là ngày của TTVNOL.
    Buổi trưa thì có cuộc ATC của bác VuaMèo. Chiều là cuộc họp mặt thường kỳ của 7X, chiều muộn là giờ sinh hoạt của Dancing Club, giờ đến tối là của các fan TCS. Không biết có đủ sức để đi không? Thưởng thức nhiều thứ quá thế này thì
    "Mỏi quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    "Mệt quá thân ta này, tìm đến với đất muôn đời...
    Tôi đề nghị các bác khi phát biểu ý kiến gì về TCS và nhạc của Ông, viết bài vào đây phải có ít nhất một câu nhạc của Ông. Ca khúc của TCS phong phú đủ để chúng ta có thể áp dụng vào mọi tình huống mà.
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó. Mỗi lần mà tôi thất vọng về bạn bè ngay cả những người bạn thân nhất, tôi thường ngâm nga ' Vẫn nhớ cuộc đời'
    Một ngày còn sống chiếc bóng mong manh
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
    Một ngày về không hai tay quy hàng
    Mặt người nhìn nhau cơn đau nung hồng
    Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân...~~
    Cuối cùng rồi thì cũng chỉ có người yêu mà thôi
    Cao

Chia sẻ trang này