1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ủa,việc gì phải chép lời lên đây làm gì nhỉ,vừa tốn chỗ vừa mất công.
    Theo tớ ai muốn có lời thì vào mấy trang kiểu như www.dactrung.com là có thể tạm thoả mãn rồi.
    Mà TCS sao lai chen thêm ca "hương rừng thơm đồi vắng" làm gì nữa cơ chứ!Loạn cả lên!

    lys
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi và một bài "một mai em đi " tuy không phải của Trịnh nhưng lại mang âm hưởng rõ rệt của Trịnh .
    Veno's member
    www.venonet.com
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tại sao "Ướt Mi" lại không phải là của Trịnh Công Sơn?
    Ướt mi là ca khúc đầu tiên của Ông, được viết vào năm 1959, sao bạn lại nói rằng không phải nhỉ?
    Nếu không phải thì của ai???
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ,chả hiểu tại sao ông Veno lại có cái ý tưởng kì quai như thế chứ!
    Nhưng thôi kệ ông ấy đi.
    Còn cái tên topic này mới chuối chứ:"bạn thích bài nào của TCS"...rồi sau đó thi mơi người ta đến quán của mình...hic...
    Nói chung,theo tớ,nếu đã thích nhạc TCS thì khó mà có thể nói rằng mình thích nhất bài nào được.Mà nếu nói là "tôi thích nhất bài...của ông í" thì chỉ là BIẾT BIẾT nhạc Trịnh thôi.

    lys
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    À quên:Ướt mi được COI NHƯ tác phẩm đầu tiên của Trịnh Công Sơn,chứ tớ nghe nói trước đó TCS có một số bài rồi,chỉ tội giờ thất lạc,không ai biết nó ra sao thôi.Hình như có một bài tên la Sương đêm,được sáng tac trước cả Ướt mi,nhưng đến bây giờ không ai còn nhạc và lời bài đó nữa.

    lys
  6. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong các nhạc sĩ Việt Nam thì mình thích nhất nhạc Trịnh. Ngay từ khi con nho xíu minh đã líu lo hát những bài của ông (mặc dù lúc đó mình chưa hiểu gì về ý nghĩa ca từ của ông cả). Lúc đấy mình chỉ biết nhạc của ông nghe rất êm tai và cũng rất dễ hát. Mình nghe nhạc Trịnh từ bé nên rất khó nói là thích bài nào nhất.
    Người biết nghe nhạc Trịnh là nguời phải hiểu rõ từng từ ngữ mà ông viết. Phần nhạc của ông đã hay nhưng phần lời còn hay gấp bội:Thế nào là "gọi nắng trên vai em gầy đường xưa áo bay"? Rồi còn "thôi ngủ đi em, tôi ru em ngủ.Tay em kết nụ ru trọn một đời, ru một đời người. Mùa xuân vừa đến nên mãi ăn năn mà thôi!"
    Hiểu được ca từ nhạc Trịnh không dễ. Nhưng có hai bài mình nghe mãi mà chẳng hiểu gì cả: Đoá hoa vô thường và Kinh khổ.
    "Tìm em xa gần đất trời rộn ràng
    Tìm trong sương mờ trong chiều bạc mệnh
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em?
    Tìm trong vô thường có đôi dong kinh
    Sấm bay rền vang bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn..."
    "mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm. Lời kinh vọng xa thất êm đềm. Mẹ cầu cho con vuwọt qua ngày trọn. Mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đừng biến mất"
    Nghe nhạc Trịnh nhiều nhưng mình chưa phải là người hiểu nhạc Trịnh!

    [pink]usagi
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    cha cha...thế này thì có lẽ chính Trịnh cũng chẳng biết nghe nhạc của mình đâu!
    Theo tớ, nhạc của ông , thích thì nghe,cứ nghe thôi.Mọi thứ đều "vô thường",không thể đem ra chứng minh như với các định lý toán học,cũng không thể đem ra phân tich như với các hiện tượng vật lý,càng không thể đem ra để mổ xẻ như bên khám nghiệm tử thi đưọc!
    minhg thích,đó là điều quan trọng.cần gì hơn nữa?

    lys
  8. ngotau

    ngotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic hic tui là một fan rất hâm mộ nhạc Trịnh .nhưng lại là một thành viên mới toanh của ttvn nên giờ mới đọc được trang này. tiếc vô cùng la không thể tham gia vào đêm nhạc Trịnh CỦANEWSCLUB2005 được.
    đọc nhưng trang mọi người viết về người nhạc sĩ tuyẹn vời này dường như thấy trong mình vang lên những khúc hát của ông. thật tuyệt diệu phải không mọi người.
    tôi nghĩ tại sao lại không tổ chức một buổi nhạc trịnh nữa ý nghĩa hơn ngày vào ngày 1/4 chứ. mọi người thấy thế nào.
    đêm đó mà nghe nhạc trịnh cùng với những người hơp gu với mình thì hết sảy phải không?
    "em còn nhớ hay em đã quên nhớ sài gòn mưa rồi chợt nắng ........"
  9. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    1/4 Một ngày buồn của hàng triệu người yêu nhạc Trịnh - Ngày hôm đó tôi không thể nào ngủ được - và dến 12h đêm - Có tiếng điện thoại kêu - tôi chưa kịp nói gì - thì ""Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đă bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nh́ìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người t́ình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đă tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đă nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thạng

    tuy bài hát này không viết cho số phận của Ông -- mà cho tướng - Lưu KIm Cương -
    Các bạn biết không - trong nhac cua Trinh Công Sơn - ai cũng thấy mình trong đó ...tôi nghe xong cũng đỡbuồn một phần nào - Nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa biết aii tặng tôi -- thân - newsclub
    Newsclub2005 in 1980 club
    [blub=4]
  10. minhkhoaktvn

    minhkhoaktvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác newsclub sao bác không tổ chức chương trình hoà tấu Nhac Trịnh nữa đii -- em là fan nhạc Trịnh - thật tiếc khi em biết topic này muộn quá - không nghe được đêm nhạc lần trước của bác
    Từ nay tôi đã có người
    Có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có tình
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
    Từ em tôi đã đắp bồi
    Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
    buồn quá
    6

Chia sẻ trang này