1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    NHớ thương một Nhạc sĩ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương
    Ngày 1.4.2002 là ngày mất một năm của ông
    Quán Newsclub tổ chức chương trình hoà tấu nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 31/3/2002 - Gửi lời mời tới tất cả mọi người yêu nhạc Trịnh
    DC: nhà3 nghách 31 ngõ 167 Tây Sơn(KÍ túc xá Đại Học Công Đoàn
    ) - ĐT: 8572095 - 0913593015
    Thân - newsclub
    Newsclub2005 in 1980 club
    [blub=4]
  2. cnt40cd

    cnt40cd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nhạc Ttrịnh
    Bến Sông

    Bao cánh chim đang vun vút trời mây.
    Một người ngồi đây mà nhìn cánh sao.
    Sao vẫn đêm đêm nhìn núi đồi cao,
    vàng chiều ngơ ngác dâng lên nhịp cầu.
    Bến sông này ngàn năm dấu kín tâm tư.
    Người xưa bây giờ còn hoài cổ.
    Ai quay về nghe giọng hò hát Nam Ai, Nam Bình, nghe rồi buồn vu vơ.
    Như bóng mây trôi về phố chiều nào,
    nụ cười hồn nhiên nhẹ rung khóm ngâu.
    áo trắng lung linh lộng gió trời cao,
    ngẩn ngơ đàn **** quay lui vườn đào
    cnt40cd in1980club
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic...
    theo ý tôi thì những bài hát quen thuộc như vậy,mọi người có thể vào nhiều trang như ttvn, hay www.dactrung.com để có được lời bài hát,chứ đừng chép lên đây làm gì,vừa tốn công vừa tốn của...

    lys
  4. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    híc tớ thì nghĩ các bạn đã post lời bài hát lên đây không chỉ là đơn thuần là paste 1 đoạn lời mà có cả 1 sự chia sẻ và cảm nhận về bài hát nữa. Dẫu có thể là các bạn í đã không viết ra nhưng những lời bài hát đó đã nói hộ.

    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  5. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó - nhạc Ttrịnh là tâm sự của nhiều người mà - đây là tâm sự của người ta - sao lại cấm cơ chứ - các bạn đã được bao giờ được thưởng 1 đêm nhạc Trinh chưa?
    .....
    Newsclub2005 in 1980 club
    'Money can't buy love, but it improve your rank"

  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tất , all of them , nhưng mà có lẽ là bài " Ướt mi " , hôm gì nghe Thanh Lam hát trong chương trình quà tặng âm nhạc tháng 3 trên VTV3 mà chỉ muốn tát cho một cái , hát gì mà hát , toàn gào với chả rú thế mà cũng dám nói là hát tặng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ,. Thật ông mà chết có thiêng thì cũng tát cho cái con mẹ đấy một phát ý chứ .... Bây giờ vẫn còn bực mình ...
    The course of true love never did run smooth.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy chết, đừng quá khích...
    Quả là TL hát nhạc TCS không được ,nhưng dù cho như thế cũng không nên chợ búa quá.
    Shogun tướng quân chửi rủa như thế thì cũng có hơn gì TL gào thét đâu. Mà nói cho cùng,dù gào thét, TL vẫn cứ gào những ngôn từ đẹp, còn shogun thì...dùngtoàn những từ ngữ chẳng hay ho gì...
    Dù sao cũng có thể thấy shogun yêu nhạc Trịnh đến nhường nào...
    Xin được chia sẻ.
    lys
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy, mọi người lại nói quá lên rồi.Ai dám cấm các bác. Ai có quyền cấm.
    Tôi chỉ thấy nếu chỉ post mỗi lời các bài hát lên mà chẳng nói năng chi thì vô lí quá, nếu đứng trên quan điểm người đọc.
    Còn theo ý nghĩ chủ quan của các bác thì rõ ràng là... ai chẳng có lí của họ.
    Tôi cũng công nhận là khi viết lên những câu thơ đó, ai mà chẳng tràn đầy "tâm sự"! Nhưng tâm sự mỗi người một khác, dù là cùng bắt nguồn từ một câu thơ.Các bác chẳng nói rõ ra mình cảm thấy thế nào..thì viết lên làm gì!
    Muốn chia sẻ thì cũng phải làm thế nào cho người ta cùng chia sẻ được chứ!
    lys
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Một đêm nhạc T?
    Tôi sống những ngày nhạc T, buồn vui trong nhạc T... Đó là một phần đời sống tâm linh của tôi rồi.
    Một đêm...

    lys
  10. ngotau

    ngotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    SHOGUN82VN OI TUI DONG Y VOI BAC DO. DO LA CA SI TUI GHET NHAT DO. NHAC TRINH MA HAT NHU THU CO CHUI VAO MAT NGUOI TA A. CO THE TUI VA BAC PHIEN DIEN NHUNG TUI SE CUOI THUI MUI NEU AI DO BAO THANH LAM HAT NHAC TRINH HAY. CON LAU NHE. DO HOI HET SUC LUON. VOI TOI CHI CO KHANH LY VA HONG NHUNG THOI. DO MOI LA NHUNG GNUOI HAT NHAC TRINH THAT SU CHU. A CON MOT VAI NGUOI NUA NHUNG LUON TRU THANH LAM RA.
    AKANE SAKAI

Chia sẻ trang này