1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn ? -Đôi điều về Ông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi newsclub2005, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkhoaktvn

    minhkhoaktvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ thế đối với nhạc Trịnh chỉ có Khánh Ly là hay nhất thôi
    KHánh Ly sinh ra để hát nhạc trịnh mà
    6
  2. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To thich nhung bai khong qua buon cua NS TCS . Bố tớ thích nhất bài : Nối vòng tay lớn , lúc nào bố tớcũng khen : sáng tác dưọc bài đó , giỏi thật đấy!
    PH
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    đây là bài" Cho người nằm xuống"
    Tasti em cũng là một người mê nhạc Trịnh đến phát điên lên, Em rất mê các ca khúc da vàng, xin vui lòng liên hệ với tasti để chia xẻ niềm đam mê chung này.
    Mail : Trananhson2401@hotmail.com


    Tasti
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tr thi thich "cho mot nguoi nam xuong" voi lai"Ru em tung ngon xuan nong". Da ai nghe bai nay chua?
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ủa, tớ chưa được nghe hai bài hát đó... Những bài đó như thế nào? Hay lắm hả? Thích quá nhỉ?????Của Trịnh Công Sơn đấy ah?
    lys
  6. mr_river1984

    mr_river1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TỚ THÍCH NẮNG THUỶ TINH VÀ ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG NHƯNG MÀ HẦU NHƯ BÀI NÀO NHẠC TRỊNH TỚ CŨNG THÍCH HẾT ! LÚC NÀO CŨNG MUỐN NGHE !
  7. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, tôi thấy Trịnh Vĩnh Trinh hat nhạc Trịnh cũng rất tuyệt đấy chứ.Cô em gái út của TCS này hát nhiều bài đỉnh lắm,nghe hay và lạ.Hình như ai đó đã từng viết :"Nếu như nghe KL hát nhạc Trịnh,ngưòi nghe như cảm thấy một khoảng xám u buồn,nếu đó là HN thì là một màu xanh thắm dại,còn TVT đó là một sắc hồng trong vắt"(hì,sth like that,ko nhớ rõ nữa)
    Tôi không thấy HN hát nhạc Trịnh đủ hay,hình như vẫn hơi thiêu thiếu một chút gì đó.
    Tôi thích bài "tôi ơi đừng tuyệt vọng" va "xin trả nợ người":"Hai mươi năm vơi cạn lại đầy, trả nợ một thời môi vắng vòng môi"
  8. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Trinh Công Sơn từ hồi lớp 6,từ lần dầu tiên nghe Trinh Vinh Trinh hat " Co một dòng sông dã qua dời". Dó la 1 vidieoclip tuyet vời nhất ma tôi từng xem. Lâu lắm rồi,tôi con nhớ giọng hát lơ lớ cua TVT khi cô vừa từ Mỹ về...
    " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu..
    Tường xanh hoa muỗi bay ri rào
    Có người lòng như khăn mới thêu....
    Cả một rưng lau phơ phất trong chiều,hoa bay trong nỗi nhó,trong ánh mắt thẳm xa của người con gái... Lâu .rất
    lâu rồi mà tôi vẫn chưa quên nhữn hình ảnh đó...

    Dây la lần đầu tiên tôi post bài lên chủ dề nay,chi muốn chia sẻ tình yêu cua mình đối với một nhac si ma ca khuc cua ông dẫ theo minh trong những buồn vui,trong nhưng nỗi dớn dau va dôi luc,ca tuyệt vọng nữa....
    Mỗi người ca sĩ có cách thể hiện riêng,va đối với ca kghúc cua Trịnh cũng vậy,tuy nhiên ,tôi đồng ý với nhiều bạn trong forum này,rằng chỉ có Khánh Ly va nhạc Trịnh la một sự kết hợp hoàn hảo nhất.. Bạn đã từng nghe Hồng Nhung,Trinh Vinh Trinh,Lan ngoc,Thanh Lam ,Mỹ Linh va nhiều người khác hát nhạc Trịnh,nhưng dù thế nào đi nữa,Khanh Ly vẫn cho ta đi dến tận cùng tâm trạng,như tiếng thở dài,như một cái gì đó thật thẳm sâu ,khi vui,khi buồn....Ai dã tưng nghe nhac Trịnh khi dã hoai nghi cuôc đời này,khi chẳng còn gì mà bấu víu,trong dêm ,một mình,
    sẽ thấy thấm thía dến mức nào. Trịnh Vinh Trinh mang hơi thở mới cho nhac Trịnh,Hông nhung mang thêm chút tươi vui vào trong ca khúc của ông,nhưng tất cả vẫ chưa làm ta khoc nhu Khanh Ly dã từng như thế.... Hông Nhung vẫn thiếu 1 cái gì đó,TVT dù hãy,vẫn là chưa đủ và các ca si khác thi càng thiếu nhiều.....
    Trinh công Sơn ra đi..,sẽ chẳng bao giờ ta còn nghe nhung tuyệt phẩm của ông nữa,nhưng hơn hết,sự ra đi cua ông ,thi sĩ của hinh ảnh,của cái đẹp,của ánh sáng...sẽ làm lòng ta thương tiếc mãi....Bài hát nào của Tịnh cung đáng để cho ta nhớ,cho ta suy nghĩ về cuôc dời,về những diều mà chỉ có trái tim chân cảm cua Trịnh mới viết ra nổi....
    thanks ...
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì hai bài hay nhất của Trịnh Công Sơn là
    Có một dòng sông đã qua đời
    Rêu phong

    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  10. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ừ hừm!!!
    nói về nhạc Trịnh mà thịt nguội thế này a???
    tôi thấy cuộc đời ngưòi nghệ sỹ ấy đúng là một giấc mơ dài,ông sống dưới vòm trời này mà không được hưởng chút gì mật ngọt trần gian, không một tình yêu trọn vẹn, không một bóng dáng phụ nữ chăm sóc cuối đời, đến khi sau hoà bình lập lại rồi mà ông vẫn ngồi một mình trong một quán tối, một chỗ quen thuộc, để độc ẩm, nhấm nhá nõi đơn côi của mình bằng tấm lòng vị tha cao thưọng và nhìn ra cuộc đời sôi động ngoài kia bằng trái tim mãi mãi của một kẻ sống vội, yêu quá cuộc đời này.
    hình như ông trời đày TCS xuống dưói trần ai này chỉ để cống hiến, viết hết mình, sưởi ấm hết cõi lòng mình cho người khác, chảng được hưởng gì ( thậm chí là ăn ngon, vì có thời TCS uống thuốc sổ để trốn lính, từ đó ăn gì cũng không ngon, không ăn đưọc nhiều), rồi ông trời đòi lại...
    nhưng có một điều không một nhạc sỹ nào có được ngoài TCS, đó là lòng yêu mến của mọi người, phần thưởng quý giá nhất mà cuộc đời trao tặng người nghệ sỹ ấy.
    Nhạc TCS như lời thủ thỉ khuyên nhủ mọi người hãy sống tốt với nhau, cao thượng, " bỏ qua cho cuộc đời những điều nhỏ, thì cuộc đời sẽ tha thứ cho bạn những điều lớn hơn"
    vì thế âm nhạc TCS mang giá trị nhân bản lớn, buồn mà không èo uột, nó bảng lảng mà hơi quai quái bởi màu sắc triết lý, song âm nhạc rất sáng!!!
    sống trong đời cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, để gió cuốn đi
    con chim non lảnh lót hót chơi!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5

Chia sẻ trang này