1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất mùi hương gì của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chimse, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống làm gì có mùi nhỉ? Tớ đang cố tưởng tượng xem nó có mùi gì đây??? Mùi thịt gà nướng, mùi cỏ, mùi nước gội đầu, mùi cơ thể...có phải là mùi của cuộc sống đâu. Tớ thấy Cuộc sống là không mùi, không vị...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gần công ty mình có một nhà hàng Ý. Chòi, mùi pizza ở đó không cưỡng lại nổi!!! Còn nữa, đi làm về mà được vùi mặt vào cái bụng to to của Mẹ mà hít thì là sướng nhất. Không có thì hun tạm anh hai hai tuổi cũng được, khỏe liền á.
    Ghét nhất là mùi toát ra từ bợm bia/ rượu năm này qua năm khác, nó cứ ươn ươn, nhờn nhợn sao đâu á.
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bỗng ngạc nhiên khi thấy thoáng trong không khí một mùi gì thật nhẹ,như có như không,tươi mát,hơi ngai ngái.Một mùi gì quen thuộc mà xa lắm rồi,đến nỗi chẳng thể nhớ ra.Dừng lại ,nhắm mắt để tìm trong trí nhớ mình,vì phải chăng mùi này không có thực,chỉ là ký ức hiện về?Nghĩ mãi không ra và bực mình hết sức.Cái đầu hổ lốn này quả là một tác phẩm của sự mất trật tự.Đến khi tặc lưỡi mặc kệ thì chợt bùng lên như lửa: mùi hoa sen.Chao ôi,"sen là thứ hoa đẹp thần sầu,..."ta đọc câu này ở đâu nhỉ?"sen là sự tìm về,.."Bỗng ngây dại nhớ một vùng bình yên.Và tha thiết mong người đến nơi ấy,để tâm trí cuồng nộ của người tắm trong hương sen tàn lạnh đầu thu,để thân xác mệt nhoài của người chìm vào màu của yên bình,của lãng quên,của bất tận.
    Giá như ta có thể nằm trong chiếc thuyền nhỏ,lãng đãng trôi như rêu trên hồ sen cuối mùa,ngắm mây bay trên đầu,..
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa ngai ngái thoang thoảng mỗi sáng sớm hay chiều về..
    Mùi hoa Lan ( hình như vậy) mỗi sáng đi học qua Lăng bác ..
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mùi của riêng chàng, hơi ấm của chàng, giống như đứa trẻ quấn hơi mẹ thì em quấn hơi anh mất thật rồi, người yêu ạ !
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vote ban 5* luôn, cái thứ nhất hay quá, chẳng biết sao nhưng ... thấy rất hay
  7. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    he he, rất thực tế
  8. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    công nhận mùi tiền mới rất thích, tiền càng cứng càng có mùi thích, số càng nhiều mùi càng thơm nữa.. hờ hợ
  9. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    nhiều wé, nhưng nhiều mùi ấn tượng, hay thật
    Đến phục mọi người
  10. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hay hay, công nhận cái mùi thuần khiết nhất cuối cùng thì cũng vẫn hấp dẫn nhất

Chia sẻ trang này