1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất mùi hương gì của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chimse, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    chắc ko bằng được mấy mùi của mọi người đâu, nhưng dù sao cũng vào rồi, xin chia sẻ với mọi người 1 vd (vì có rất nhiều mùi thích):
    Có cái mùi này nó ấn tượng mà khó quên lắm, giờ nghĩ lại thấy buồn cười và rất nhớ, tại vì hồi bé tôi hay "dấm đài", lại còn vào mùa đông nữa, rồi dấu mẹ lấy bàn ủi ra để ủi chăn. cái mùi khói bốc lên từ chăn bông ấm, rồi cả cái tiếng xèo xèo hay lắm, he he. Đừng ai nghĩ là thô bỉ cả tại vì nó là 1 kỉ niệm rất đáng nhớ đấy.
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hì, lâu lâu gặp được 1 topic đáng yêu
    Tớ thích những mùi này:
    1. Mùi mưa Hà Nội mát, nhẹ, thanh sạch, hơi ngai ngái một chút. Tớ thích nhất lúc sắp mưa, hỉnh hỉnh mũi lên ngửi rồi bảo: Có mùi mưa đấy. Thích kinh khủng.
    2. Bây giờ đang đói, thèm mùi cơm nóng hổi, hic hic, bao nhiêu lâu rồi mình ko được ngửi mùi cơm đang chín thế nhỉ
    3. Thích mùi hoa lan ở đoạn Điện Biên Phủ gần lăng bác í, đi qua thoảng 1 cái, quay lại ko thấy đâu
    4.Mùi hoa sữa, đương nhiên, tự dưng một ngày lạnh lạnh, đi trên đoạn Trần Hưng Đạo rẽ ra Phố Huế, tự dưng thấy hoa sữa xộc vào mặt, kêu ầm lên, có hoa sữa rồi. Ở đoạn CMT8 cắt với Nguyễn Thị Minh Khai trong này hình như cũng có hoa sữa
    5. Mùi hoa dâu da xoan, ngọt lịm. Tháng Tư ở Lương Văn Can với Hàng Bông, chẹp chẹp. Ở trường Trần Phú cũng có hoa này
    6. Mùi bánh chưng rán bán mùa đông.
    7. Mùi khói thuốc ở tay người yêu.
    8. Mùi "hôi rình" đặc trưng của người yêu những hôm lười tắm
    9. Mùi thơm man mát ngai ngái như mùi em bé cũng của người yêu luôn, những hôm vừa tắm xong :))
    10. Mùi nước hoa của mình vào những tối tắm xong, xịt 1 ít vào không khí trong phòng cho dễ ngủ, thích lắm
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ mùi pháo quá, dễ gần 10 năm rồi Tết không được đốt pháo nữa, kể cũng buồn nhỉ. Hồi trước, cứ đêm giao thừa là tiếng pháo râm ran mọi nơi, thấy rõ cái đổi mới của đất trời. Rồi sáng Mùng một, bước ra sân đầy xác pháo hồng, cảm thấy năm mới đến đầy may mắn( màu hồng may mắn mà )
    Còn tớ thích mùi đất ẩm mốc ngai ngái khi trời mưa, rất đặc trưng đấy....vừa thích vừa sợ lúc trời mưa to...hì hì
    Tớ thích mùi thơm của sữa từ người đứa em bé xíu của tớ, lúc nào rảnh rỗi là tớ lại ôm nó vào lòng, hít hà mùi của nó, thân thương lắm, đáng yêu lắm...
  4. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    emmiu ah,hoa Lan đường ĐBP thơm thật nhỉ,tui cũng thích mùi thơm đó lắm,chỉ có 1 đoạn đường đó thôi,mà có đến chục cái cây,mỗi lần đi wa là thấy thật thích,nhẹ nhàng mà thật thơm.
    còn nhớ hồi bé,đứng trước cửa nhà,có xe ô tô đi wa,là thích ngửi mùi khói xe ô tô lắm,cứ hit lấy hít để,rồi lớn mới biết nó ko tốt,.
    rồi cả mùi cỏ cây,mỗi buổi sáng khi đi học wa đường Hàng Khay,mùi lá cây nữa,1 buổi sáng mát mẻ+ với mùi lá,tuyệt vời
  5. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Minh thich mui cua bien cac ban a. Vi que noi minh o Nha Trang ma , 1 thanh pho bien tuyet dep ,
    Moi lan ra bien la minh cam nhan duoc tung lan gio ngot ngao em diu , mui man nong cua bien-1 cam giac yen binh
  6. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu mùi của gió và ánh nắng đó là thứ mùi làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn hãy thu tưởng tượng xem
  7. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Brightstars thích mùi mùa thu, mùi của gió heo may và của nắng thu. Nhớ ngày đầu thu đi lòng vòng ngửi mùi mùa thu với anh yêu nghĩ lại vẫn thấy thú vị. Nhớ quá!
  8. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã bao giờ vào một buổi sáng đẹp trời không khí mát và đầy hơi nước đi qua một cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, một mùi hương ngòn ngọt thanh thanh thoảng mới ngưỉ thấy được nhưng nếu bắt thấy rồi mà bỗng chốc lại không cảm nhận được nữa thì ta cứ muốn hếch mặt theo đủ mọi hướng gió để tìm cho thấy mùi hương ấy.
    Thích mùi nước lá vối, vị mộc mạc ngai ngái rất dễ chịu ( chà mình ngưỉ được cả vị cơ đấy )
    Mùi nước lá hương nhu hoặc sả hoặc hoắc hương nấu lẫn bồ kết để gội đầu. Ngưỉ cái gối mình đã gối đầu lên đấy đến bao nhiêu lâu vẫn còn thơm. Tóc ai mới gội mà đi trước gió thì đi sau chỉ muốn hít hà thôi á
    Thích mùi chả lá lốt xuơng xông, mới tuởng tượng đến đã thèm
  9. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mình thích 1 ngày mùa thu se se lạnh và thoang thoảng hương cốm....
  10. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    1. Mùi hoa hoàng lan
    2. Mùi dầu gội đầu của cậu bạn thời tớ17 tuổi, mối tình đầu của tớ. 6 năm rồi mà tớ vẫn còn tưởng tượng được cái mùi ấy dễ thương như thế nào.

Chia sẻ trang này