1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất nơi nào ở Điện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi lehungweb, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích nhất nơi nào ở Điện Biên

    Tớ mới lên Điên Biên có 1 lần nhưng thích nhất đường ra sân bay, sạch sẽ cộng với không khi thoáng đãng ở ĐB nữa. Quả là 1 nơi lý tưởng để sống
  2. pntluan

    pntluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lên ĐB quá buồn! buổi tối mới 10h đã kg còn ai ngoài đường nữa rồi, mà con gái ĐB thì uống rượu như nước lã, phê rồi thì chuyện j chỉ có trời mới biết! ặc. sợ luôn
  3. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. con gái ở đây uống rượu dã man thật. Còn ở tỉnh nào sau 10h mà chả vắng hả bạn
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    Ồ! Thật ngạc nhiên là ở ngay chính box ĐB vắng vẻ này,tôi lại bắt gặp được xự nhiệt tình,thân thiện của các bạn nơi tỉnh khác đấy
    Trước hết,xin nói lời cám ơn vì các bạn đã giành cho quê tớ một phần tình cảm của mình
    Nói về nơi thích nhất,thì là người điện biên tôi thích cái vẻ hoang sơ của quê mình hơn cái vẻ ồn ào của phố xá,có lẽ nó là một sự xa lạ nơi tầm hồn mất rùi hi hi
    Bạn Lehungweb quả là biết hưởng thụ khi chọn quãng đường sân bay mới và rộng đấy,nó chẳng đẹp lắm,nhưng vào mùa lúa trổ đòng đòng thi hương thơm quả là dễ chịu.Khi ấy mà cậu có một chiếc xe đạp( cà tàng cũng được),chở một bé nhóc xinh xinh đằng sau thì trên cả tuyệt vời.Khiến khuyết chỗ đó là không có cây xanh (tớ ghét những con đường không có cây che bóng mát)
    Bạn luân chê quê tớ 10h đã đi ngủ,nhưng bạn có thấy nhà nào cũng sáng đèn không? Vào khoảng thời gian đó,tớ nghĩ cậu lên chọn một quán cà phê có thể quan sát tốt từ trên cao (như Sao Đêm chẳng hạn),để làm gì ư? Hí hí ngắm sương rơi đấy,đặc biệt là vào đầu thu,từng làn sương mỏng chao mình về với phố,cái cảnh ấy thật tuyệt,thật lãn mạn nếu ấy có người thương ngồi cùng.Cái dáng của phố,nóng bỏng thường ngày trở nên mềm mại,nhu mì và đầy bí ẩn,khiến cho tâm hồn ta thèm một sự khám phá bất ngờ,cảnh vật cũng trở lên huyễn hoặc lắm cơ,cái hoang sơ,cái đơn lẻ như rủ nhau biến mất,có lẽ nó nhường chỗ cho sự thanh thản của chính tâm hồn ta vậy...
    Các bạn tỉnh khác bên thân mến,các bạn còn thích chỗ nào của tỉnh tớ không??? Tớ nghĩ là đồng hương của tớ có thể giải đáp bí ẩn từ nhiều khía cạnh của vấn đề về quanh cảnh quê tớ đấy
    Chúc các ấy vui vẻ nhé bi bi
  5. tieutuong

    tieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái ĐB mà chẳng hiểu bạn nói gì cả! ko biết bạn gặp những người như thế ở đâu ? Vơ đũa cả nắm là sai nguyên tắc logic đấy!
    Cảm ơn boydienbien nhé! nhất định khi lên ĐB tớ sẽ khám phá!
    Còn điểm tớ thích nhất là mấy cái nghĩa trang liệt sỹ, và mấy cái đồi! Tớ chưa thấy thành phố, thị xã nào ngay giữa trung tâm lại chình ình nghĩa trang và đồi cả! Hàng độc đấy! Các quý cô, quý bà lao phăm phăm lên đồi cũng là hàng độc luôn đấy!
    Bạn nào có lòng tốt thì chụp cho tớ toàn cảnh nghĩa trang Độc Lập với! Từ ngày NT A1 chặt mấy hàng cây to đi thì tớ thích ĐL hơn! Kiến trúc sư thiết kế A1 được khen nhất ở điểm giữ được hàng cây nguyên vẹn thì BQL vội vàng chặt đi để "ghi danh" mấy vị... ! đúng là "bông hoa nhài.... "
  6. o0oNECo0o

    o0oNECo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích nhất nơi nào ở Điện Biên ?
    Na ư
    Sao bạn thích ?
    Xuống đó thì biết
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ngày xưa nhà mình Ở Xã Thanh Minh...gần sát bên đơn vị Bộ đội..Trả là ông gìa tớ ngày xưa công tác ở Binh Trạm 30 còn Mẹ tớ làm giáo Viên ở Trường PTCS xã Thanh MInh..Sau này bị giải toả lấy đất làm Trụ sở Sở Công AN..thì gia đình tớ trôi dạt mãi vào đất Cần Thơ ..hic...buồn quá ..theo như mình biết thì cảnh cũ đã thay đổi quá nhiều.. Có lẽ mai mốt về thăm mình sẽ là người xa lạ ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn này...
    Ngiã Trang A1 và đồi A1 theo mình là 2 nơi tuyệt vời đấy chứ..ngày xưa hay chốn học leo lên xe tăng chơi tới chiều mới về...hoặc lang thang dưới bóng mát cây long não trong nghĩa trang...nhiều khi hứng lên cả đám con trai lẫn gái đạp xe dong dong xuống tận bản Phủ...đường bụi bay mù mịt...
    Có 1 điểm tuyệt vời mà mình k bao giờ quên đó là năm lớp 12 Trường tổ chứ đi cắm trại dã ngoại 2 ngày ở bản Phủ...Địa điểm là 1 bãi cỏ xanh mượt bên dòng suối chảy hiền hoà trong vắt...bên kia là ngọn núi cao sừng sững...đẹp đến nao lòng...
  8. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Mình gốc Hà Nội nhưng cái sân vận động DB mình đá mòn cả giày ở đó roài! Lên DB thích thật nhưng vẫn hơi buồn !!!!
  9. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Trên DB đá bóng khong phát triển mà minh thì lại thích bóng đá
    Nhưng cầu lông thì ...đừng có hỏi !
    A` có you nào ở phường Mường Thanh thì giao lưu nhá !!!!
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    Hì,lâu lâu nghé lại đây là thấy các bạn cùng quê vào đông quá,quả là cái tình của người xa xứ giành cho quê mình không bao giờ ngớt
    Cái nghía trang A1,tớ đồng ý với bạn tieutuong rằng:chặt hàng cây đi là một sai lầm không thể chấp nhận được hì hì---->con mắt mỹ quan của cậu rất tuyệt đấy(đấy là với tớ thôi hì hì),nhưng cái nghĩa trang Độc lập,thì đường vào xấu và hơi hoang vu,tớ không thích nó lém hi hi,nhung khi nào cậu lên đây tớ sẽ xung phong ******** nguyện viên hướng dẫn cho cậu nhé khè khè,nếu cậu không chê tớ...
    To dungsamtien:cậu chuyển nhà từ hồi làm sở công an mới ấy thì có lẽ là lâu lắm rồi đấy nhỉ,vậy thì khi nào đó,nếu có điều kiện và thời gian,hãy thu xếp trở lại ĐB một lần nhé---->cậu sẽ bất ngờ về nó đấy hí hí,tớ sẽ không nói về những điều bất ngờ ấy,vì hãy để nó và điều tưởng tượng của cậu khi giáp mặt với quê hương có khác nhau nhiề không,và có gì ấn tượng không...Chúc cậu luôn vui,và chia sẻ với bọn tớ những gì tốt đẹp,và mới mẻ ở quê cậu nhé hi hi
    To tavietanh: tớ không nghĩ là bóng đá ở ĐB không phát triển,bởi tớ nghĩ nơi nào có người yêu bóng đá,thì nơi đó bóng đá không có điểm để lùi lại đằng sau hi hi.Nếu cậu đang ở Mường thanh,thì tớ nghĩ cái ĐB cũng chẳng lớn lắm,đá bóng cũng có vài điểm thôi,cậu có thể giao lưu thoải mái mà chẳng cần pahỉ mời đâu hi hi.Bi giờ cậu hãy xỏ giầy vào chân và ra đường đi,bóng đá đường phố đâu cũng có,nhất là vào cái mùa hè này,chúc cậu mạnh khoẻ
    Các bạn quê mình,sao không vào bõ mình để chó nó ngày một sôi động nhỉ,tớ tin tưởng ở các cậu đấy cố lên nhé,chúng ta sẽ làm được những điều không thể thành có thể đấy,mong gặp được nhiều bạn tốt trên nì hi hi

Chia sẻ trang này