1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nhất truyện nào của Kim Dung ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trieuhoang, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_X_005

    Hunter_X_005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.
  2. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sống chết vì người mình yêu là chân lý muôn thủa của mọi thời đại. Tuy nhiên, trong 16 năm xa cách thì tại hạ nghĩ ít cặp tình nhân nào có thể giữ nổi "chân khí" tình yêu như thủa ban đầu chứ chưa nói đền việc "tu luyện đắc đạo" như Dương Quá và Tiểu Long Nữ! Tiên sinh KD quả là biệt tài khi xây dựng "thế giới" lãng mạn đó. Cái hay cũng là ở chỗ TY đó đã biến nhân vật Dương Quá vốn "nhân chi sơ tính bản ác" trở thành một đại hiệp võ lâm...
    Tại hạ xin đề cử Thần điêu đại hiệp là Number One.
  3. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, Dương Quá mà tính bản ác???
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khỉ khọt thật, các hạ nên đọc lại TDĐH đzê.
  5. Nuclear_winter

    Nuclear_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng công nhận Dương Quá đâu có ác, chỉ có tinh quai mot chut. Nhưng được cái chung tình tuyệt vời.
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ, Dương Quá mà tính bản ác???
    Các hạ nên đọc lại TDĐH, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi Tuân Tử.
    Tại hạ cũng rất thích cái tinh quái và tất nhiên chung tình của Dương Quá.
  7. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra anh cũng chẳng muốn móc mỉa chú làm gì, nhưng chú cứ kiên gan như thế thì anh phải nói.
    Thứ nhất là chú gạt Tuân tử sang một bên cho anh. Anh hỏi thật, chú biết cái quái gì về Tuân tử mà mang ra đây khoe ngoài cái lý lẽ "nhân chi sơ tính bản ác" của lão? Thế chẳng nhẽ khi chú mới chỉ biết giẫy đành đạch trên giường, phụ huynh chú phải hầu chú thì như thế có thể kết luận chú là ác nhân à? Mà cứ thử hỏi phụ huynh nhà chú xem khi đó các cụ có thấy thế là khổ không? Chú lấy quan điểm của một ông già chán đời sống vào thời loạn đã chết cách đây cả ngàn năm rồi để biện minh cho ý kiến của mình. Thực chán chú em quá.
    Chú nói là anh cần đọc lại TĐHL?? Anh thấy chú mới cần đọc lại, không chỉ TĐHL mà cả AHXĐ và YTĐLK cho nó đủ xêri đấy nhé. Anh nói vậy là để chú, bên cạnh nhìn nhận từ quan điểm bây giờ, có thể đánh giá DQ từ cái nhìn của những nhân vật trong truyện. Ngay cả khi chưa thành TĐĐH, DQ đã đủ sức vặn cổ mấy cu của phái Toàn Chân như DCB, TCK. Nếu quả thật DQ là kẻ ác thì mấy gã đó đi bán muối từ lâu rồi...
    Phù, để chứng minh là kẻ ác thì dễ lắm, chỉ cần kể một ví dụ ra là đủ, chứ để chứng minh không phải kẻ ác (chắc chú cũng biết chuyện Mỹ đòi I rắc chứng minh là không có vũ khí huỷ diệt rồi chứ), e rằng anh phải lôi cả bộ ra mổ xẻ rồi nói với chú, mà tính anh thì lười, chỉ nói đến thế. Thôi thì chú chịu khó đọc cho kỹ nhé.
    Mà chú cũng đừng bắt chước mấy cu trong cái cốc này, muốn phê ai cũng chỉ toàn nhảy ra cãi một câu rồi biến, chẳng có đầu đuôi gì sất. Kiểu như thế, nói lịch sự là chiến thuật "đánh rồi chạy- hit and run", nói giọng thế giới động vật là kiểu chó sói, còn ai thẳng thắn hơn (thường bị gắn cái mác là bất lịch sự ấy mà) thì gọi đó là kiểu "cắn và chạy". Mong là chú không dẫm lên cái vết ấy.
    Bộ TĐHL này anh đọc từ lâu lắm rồi. Đọc thấy thích các nhân vật DQ, HDS và TLN. Về cả bộ truyện thì bây giờ anh khoái Thiên long bát bộ và Lộc đỉnh ký hơn.
  8. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ rất vui khi đọc bài này của Mr. Vejita, vốn rất thích viết ngắn mà hôm nay lại khác vậy! Để đánh giá "ác" và "thiện" quả thật rất khó, và thường là ý kiến chủ quan mà thôi, nên rất khác nhau. DQ lớn lên trong sự ấm ức, hận thù, càng được đẩy lên tột đỉnh khi cho rằng cha mình bị người ta hại chết. Ở đây, chẳng phải luật pháp hay cái gì đại loại như thế "hướng đạo" DQ mà là cảm tình rồi tình yêu từ lúc nào kô biết nữa giữa DQ và TLN đã biến DQ trở thành đại hiệp. Ôi! Tình yêu!
    Còn bình về "thiện" và "ác" bằng con mắt quốc tế về các vấn đề thời sự to bự của thế giới, tại hạ cũng ít có thời gian để thâm sâu được! Chắc bác tường tận lắm nhảy? Thank you!
    Được duonglong sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/09/2004
  9. tcvphong

    tcvphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    các bạn oi giúp tôi với tôi cần hack pass yahoo các bạn nhớ nhé thankyou mong được sự đồng ý của các bạn ok
    nick của tôi là :vangtrangcodon_qn_hn
    mail:---> vangtrangcodon_qn_hn@yahoo.com
    hotmail:--->truong_phong661007@hotmai.com
    nhớ giúp tôi nhé
  10. tieumynuong

    tieumynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tiểu nữ mới tham gia vào đây thấy thiên hạ bàn tán xôm tụ quá nên cũng góp chút ý tưởng...
    Phim của KD thì mình xem cũng ko ít, nhưng sau khi xem truyện thì thấy khác hẳn,
    Vì truyện của Kim tiên sinh mô tả rất hay, bản thân các phim dù là hay nhất cũng ko thể diễn tả hết các tư tưởng sâu sắc của ông.
    Ví dụ như TNGH xem truyện hay hơn, khi lên phim thì thất vọng quá cho LHX (nếu lỡ ai xem bộ của NHT đóng)
    Đa số các truyện TNGH, TLBB, LĐK, , AHXĐ, TĐHL,YTĐLK mình đều thích vì có những nét đặc sắc riêng ( hơi ba phải quá chăng?)
    Nếu chỉ cho chọn một thì tiểu nữ đành nêu ra một TP có thể là bình thường nhất nhưng lại làm cho mình hay suy gẫm...
    Trong TĐHL điều mà mình cảm thấy ko hài lòng là sự tàn nhẫn của KD đ/v NV yêu thích của mình:
    Một DQ tuấn tú, thông minh, và TLN đẹp như tiên, trong trắng như ngọc lại phải gặp nhiều bất hạnh, đau khổ, xa cách...
    Chuyện tình yêu trong TĐHL mang tính cách thần tiên hơn thực tế nên khiến cho người xem xong có phần bứt rứt cho những số phận hẩm hiu của các NV đáng yêu: TA, LVS, QT, CTLN...
    Mình thích những tình cảm cao thượng của các NV này vì biết trong thực tế khó mà tìm được...
    TĐHL có thể xem như một Tp của KD mang kiểu cách "Romance"

Chia sẻ trang này