1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nơi nào nhất ở Thành Phố Nha Trang ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi snowprincess, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ừh , đúng rồi . Ban ngày thì đá banh . Sure 100 % . Ban đêm cũng đá banh , nhưng mà là em đá anh trước , sau đó anh đá em !
  2. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết thích nơi nào nhất nữa, nhìu kỉ niệm với NT wa'', chỗ nào đi qua với người mình thích là tự nhiên yêu chỗ đo'' à, biển nè, đường Hoàng Hoa Thám( chỗ ngang qua nhà khách Vật Tư), đường Yesin (ở đoạn cuối nhìn ra biển), quan'' cà fê coc'' bên đường 23/10, đường Ngô Gia Tự....................Mấy chỗ đó mỗi lần đi lại, thấy nhớ nhớ, vui vui mà cũng buồn nữa............
    "Yêu nhau yêu cả đừng đi" mà!
  3. chim_ung_den87

    chim_ung_den87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các bạn thích cái chỗ hay nhỉ? Ngày trước là bãi Dương nhưng sau này các anh chị chuyển sang sân banh rồi. Tôi thì tôi chỉ thích Biển NT với lại đường Trần Phú khúc nối dài thôi. Khúc ấy đúng là rất đẹp,đi đường ấy nhìn thành phố và Biển ban đêm đúng là rất đẹp,lung linh huyền ảo,thật là tuyệt vời. Cái thích nhất ở NT đó là xanh,sạch và yên tĩnh,chứ như ở SG ồn ào lắm,mỗi lần về NT tôi thấy nhẹ cả người,như là trút đi 1 gánh nặng. Ngoài ra cái tôi thích nữa đó là trường Lê Quý Đôn mà hồi trước tôi học,ở đó tôi có những người bạn tuyệt vời nhất tôi từng biết,các bạn NT có thể tự hào là trường chuyên Tỉnh mình tuy bé nhưng không hề thua kém bất cứ trường nào trong cả nước,có điều nó bé quá nên thành tích tổng quát không bằng thôi,nhưng nếu tính theo tỉ lệ và ngườ xuất sắc nhất thì không thua đâu. Cuối cùng cho hỏi mọi người 1 câu. Có ai nhớ về NT là nhớ về mối tình thời học sinh không?
  4. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. TX nè. Hồi còn đi học 2 đứa hay đạp xe đạp đi từ chợ Đầm --> xuống Lê Lợi --> ra biển --> vòng qua Dã Tượng --> Lê Hồng Phong --> Trần Quý Cáp --> về lại chợ Đầm.
    Hai đứa hai xe vừa đi vừa hóng gió, vừa hát, vừa trò chuyện, lãng mạn kinh khủng. Đang đi bị chuột rút (chắc tại đạp xe nhiều quá) anh bạn ý liền bay xuống xe, xoa xoa chân cho TX. Thương dễ sợ. Nhưng mà bây giờ hai đứa chỉ còn là kỷ niệm thôi.
  5. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái hình đẹp thật, không ngờ bây giờ tất cả thay đổi nhiều quá, BL là nơi tôi sống ở đây hồi còn nhỏ, ngày xưa đã đi qua biết bao lần con đường này lúc nó còn là con đường đất, leo lên Núi Một nhìn ra biển khơi, núi đồi xung quanh thấy mình thật nhỏ bé lắm ... Biển Nha Trang đẹp nhất nước Việt.
  6. chim_ung_den87

    chim_ung_den87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy. Mà không lẽ cuộc đời học sinh các bạn chưa từng thích ai sao? Điều đó đúng là rất khó tin đó. Thổ lộ cho mọi người đi nào? Tôi thì nhiều lắm,nhưng rồi lên đại học tất cả chỉ còn là số 0,chẳng tại sao cả,chỉ vì đó là tình yêu học trò.
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Trả lời theo câu hỏi của chủ đề: Bạn thích nơi nào nhất ở Thành phố Nha Trang?
    Tớ không thích dừng lại bất cứ nơi nào ở NT quá lâu mà thích dong ruổi hóng mát khắp ngóc ngách các con đường, thích la cà hết quán bánh xèo, bánh căn, bánh bèo đến mì quảng, bún bò, bắp nướng....
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang là trung tâm tàn phá sắc đẹp và xăng..... Vì không thể đến NT với cái bịt mặt và chiếc xe ko đánh bóng đường
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí...hí....
    Chị về NT chỉ bịt mặt khi đi ngoài nắng, chứ không vì bụi. Mà đã nắng thì vào quán ngồi ăn, ngu gì đi ngoài đường. Mà NT đi lòng vòng chút xíu là hết, tốn xăng gì nổi
    Còn ăn hả?...đó chỉ là mong ước..vì bao tử và tiền là 2 thứ có giới hạn.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị tự tin quá, hôm nào về Nha Trang em dẫn đi một vòng City tour, hấp dẫn rẻ và ( tất nhiên rồi: ) TUYỆT VỜI !

Chia sẻ trang này