1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích nơi nào nhất ở Thành Phố Nha Trang ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi snowprincess, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chịu khó đi thì cũng 20K xăng đó chứ chị Hay là do em chạy DK - NT vòng đi vòng về hết gần 6K xăng ròi nhỉ
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    một nơi không xa, có nồi bánh canh bị gọi là cháo, những chiếc bánh xèo ăn như kẹo mạch nha, và cả lẩu bò lợn cợn từa tựa xôi vò
    than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang đầy đủ chỗ đi cho mọi nhu cầu, thích gì chiều nấy thôi.
    1. Với kẻ an phận, ủ rũ thì cái mền là nơi thích nhất.
    2. Với kẻ ưa nhảy nhót, nhảy bên này, nhót bên kia thì trùm mền cũng có cái thú vị khác (thú tính và vị lạ).
    3. Với người yêu nét đẹp cổ điển và trung thành với TP biển thì dạo Trần Phú đã là quá đủ.
    4. Với ai yêu thiên nhiên và có máu lang thang, cộng với chạy xe thì dọc đường đèo bãi Tiên - Lương Sơn hoặc Bãi Dài - sân bay Cam Ranh đã là quá hưởng thụ non nước Khánh Hòa, theo bản thân cho là đẹp có số ở Việt Nam này.
    Ngoài thành phố một chút
    5. Nếu bấy nhiêu cũng không đủ cho nhu cầu càng cao thì đi tìm kiếm những địa điểm du lịch ngoại thành với biển - đảo hoặc sông -suối -hồ khá đa dạng ở Khánh Hòa này cũng đủ làm cho các vị đỡ cuồng chân như: Suối Hoa Lan, Hòn Lao, Hòn Hèo, Hồ Cá,....và Suối Tiên, Yang Bay, suối Lách, Đá Giăng, Hòn Bà, Ba Hồ,...và sinh thái Nhân Tâm, Memento,...
    6. Nếu không chịu làm ăn gì mà cứ đòi hỏi nhiều quá thì lên Đồng Găng, vừa tắm suối Bạch Đằng, vừa hối cải.Phong cảnh lãng mạn, thiên nhiên, dành cho những người đặc biệt có cá tính.
    7. Và cuối cùng, hãy đi để hưởng thụ. Nếu cứ vùi đầu vào cuộc sống mà không biết xả stress, hỏi nhiều nữa thì tự nhiên được chuyển thẳng lên km số 18, thuộc địa phận xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, nơi đấy có rất nhiều người "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" sẽ tỏ rõ cùng bạn.
    Còn ở đâu nữa thú vị thì các vị cứ post lên tham gia với em cho vui.
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hôm bưfa được 1 vé vip dzô xem chô? na?y rô?i..luôn luôn lắng nghe nhưng hi?u la? cái quái gi? mới đúng....
    câu na?y mới độc ne?

    bs : sao lại chọt thi?a va?o mắt bạn thế ?
    luôn luôn lắng nghe nhưng hi?u la? cái quái gi? : dzạ thưa bác sif , con mắt đó nó cứ liếc em qua?i a?. em ghét con mắt đó lắm
    choáng
  5. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở chỗ đó có thưởng tiền cho ai dắt bệnh nhân vào phải ko bác?
  6. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    300k/1 ngư? đó.
    dzâfn nó lên ..lafnh tiê?n..xong nó trốn xuống..goy? dzâfn lên..kím 300k nưfa
  7. huongdobaby

    huongdobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào ở Nha Trang mình đều thích. Người ấy... ở đó. Nhưng bây giờ chỉ là kỷ niệm buồn. Mình nhớ những lần đi tập thể dục buổi chiều trên bãi biển với người ấy, những lần cùng nhau đi đò qua hòn đảo gì đó, chưa phát triển thành khu du lịch, nướng cá ăn. Nhớ những lần đi tắm bùn khoáng nóng, tham quan những cảnh đẹp ở đó.
    Và mình rất yêu những thành viên trong ngôi nhà của người ấy, sự hiền dịu của ba mẹ người ấy, cả sự bừa bộn vì chỉ có mẹ anh ấy 1 mình quán xuyến công việc. Thương lắm.
    Mình thích nhất là món bánh canh cá ở Nha Trang, mỗi lần ra chơi người ấy đều chở mình đi ăn 2 tô 1 lúc (híc, ăn nhiều ghê!)
    Mình cũng ở biển. Biển lúc ấy vui, sao bây giờ biển buồn đến lạ!
  8. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dại dột như thế? Đôi khi ko hiểu nổi con gái...

Chia sẻ trang này