1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH SỐNG Ở VIỆT NAM HAY Ở NƯỚC NGOÀI??????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ngayhomqua_hn, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigermam

    tigermam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gui cac anh chi,
    Em khong duoc may man nhu cac anh chi vi chua tung duoc ra nuoc ngoai nhung sau khi vao thao luan nay em xin phep duoc dong gop vai y kien nho, neu co gi khong phai xin cac anh chi luong thu. Truoc tien em cho rang dieu kien song o Vn hien nay rat thap so voi cac nuoc trong khu vuc ( nhu vay khong can phai so voi cac nuoc phat trien khac nua lam gi ) Va dieu dang buon hon ma tat ca chung ta deu phai thua nhan la nuoc ta tut hau co den ca 100 nam so voi cac nuoc o chau Au va chau My. 1 thay giao cua em da chua chat noi rang'' Hanoi phai mat 30 nam nua moi bang duoc Nam Ninh bay gio'' trong khi do day chi la 1 thu phu nho cua TQ. Vay nhung so sanh tren co khap khieng khong? Em cho rang tren thuc te nuoc ta phai tut hau den hon 100 nam khong it. Ve diem nay thi cuoc song o cac nuoc phat trien qua la thien duong, dung khong a?
    Tuy nhien, ve nhu cau duoc '' cam on va xin loi '' thi xem xet lai 1 chut. Theo em van hoa VN khong cho rang '' cam on '' thuong xuyen la dieu tot ma nhieu khi con coi do la viec lam khach sao. Nhung cung thay la khi sang 1 moi truong khac - noi ma nhung hanh dong, loi noi lich su duoc lap di lap lai thi tu khac nhung dieu do an sau vao chung ta va mot cach vo thuc chung se su dung chung. Em nghi no se co tac dung khi ap dung vao nuoc minh ( tinh tu the he anh em minh tro di ). Nhu vay, theo em minh cu cho nhieu va roi minh se nhan duoc. Do la y kien cua em.
    Con may ban thi cu noi ve "tien" nhieu qua thi cung khong hay chut nao. Tien dau phai la tat ca.....
  2. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại không biết trả lời như thế nào vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài (chính xác là từ 6t), về VN có 1 lần..tận 8 năm trước, cũng chẳng cảm nhận được cuộc sống ở VN nó như thế nào. Bây giờ mà nói muốn sống ở VN hơn thì cũng không chính xác cho lắm, 8 năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, tớ cũng chẳng biết mình sẽ thích thú với thay đổi đó hay ngược lại sẽ có phản cảm với chúng. Tuy vậy, ước mơ của tớ từ trước đến nay vẫn là làm giầu (không quan trọng ở đâu, ở nước ngoài hay ở VN) và định cư ở VN, sống đến già và chết tại VN. Ừ thì VN mình nghèo, ừ thì VN về mặt lịch sự đôi nét vẫn kém mấy nước Châu Âu, ừ thì VN thế này thế nọ nhưng VN mãi là một ngôi nhà lớn của chúng ta, những người VN.
    "Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người" mà các bạn
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt,rất đáng khen ,bài này coi như bài trả lời cho chủ đề.Ai cũng suy nghĩ như bạn này đó là điểm đáng mừng.
    Cám ơn bạn
  4. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích sống ở VN vì tôi thích nhắm con gái việt nam ko thích ngắm con gái nước khác
  5. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bác , cái này hay vì mặt lý do .
    Còn theo tớ , vụ này thì cứ cố gắng phấn đấu , sống ở đâu cũng được , vn hay nước ngoài cũng xong , nhưng phải muốn đi đến đâu là phải đến được ngay .
    Đa quốc tịch để thỉnh thoảng làm chuyến công tác dài hạn "về nhà"
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Chữ nghĩa gì không có dấu khó đọc wá, sinh ra ở đâu thì sống ở đó là sướng nhất, gia đình, người quen, bạn bè, những món ăn quen thuộc, đó là những điều mà ở nước khác không thể có. Còn nói về việc nước ngoài là thiên đường thì sai bét, ở VN vẫn có thiên đường giống nước ngoài đấy thôi, miễn là có $ để đến thiên đường đó. Còn nếu xét về thiên đường của riêng VN không theo style nước ngoài thì đối với tôi là : một buổi chiều đi ăn nhậu với bạn bè ở một quán ăn/ nhà hàng bên sông rất mát và trữ tình, ăn nhậu ở quán cóc vỉa hè. Đến ngày có trăng ( rảnh rỗi) bạn bè rủ nhau đi biển chơi, tắm biển, đốt lửa nướng hải sản trên bãi biển, uống bia, phê phê nằm lăn ra bãi cát mà ngắm trăng ngắm sao, một tối thứ bảy vào phòng trà nghe hát nhạc Trịnh. và nhất là mỗi khi ng iu đến chở đi chơi được ngồi trên xe máy tha hồ ngắm người, ngắm phố.
  7. CindyBui

    CindyBui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm Tàu,ở nhà Tây,đi xe Mỹ,cưới vợ Nhật!
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích sống ở Việt Nam, tiêu tiền Việt, nhưng làm ra tiền Euro hoặc bảng Anh.
  9. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    việt nam là lựa chọn số 1 của mình.sống ở nước ngoài mấy năm nhưng mình chưa bao giờ có ý dịnh sẽ định cư ở nướcngoài cả,phải nói là sống ở nước ngoài buồn,cô đơn và rất vất vả .mình thích về việt nam ít ra ở đó mình con thấy tự tin vì được sống ở quê hương mình ,còn đâu chỉ là đất khách quê người minh chẳng có một tiềng nói nào thậm chí còn bị người ta khinh rẻ.việt nam mình bây giờ cũng phát triển nhiều đấy chứ bạn muốn gì cũng có chỉ sợ trong tay bạn không có đủ $ thôi
    Được hoalantieu sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 14/09/2005
  10. Escape_86

    Escape_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đi thì chỉ muốn về mà về rồi lại muốn "bắn" ngay đi

Chia sẻ trang này