1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH SỐNG Ở VIỆT NAM HAY Ở NƯỚC NGOÀI??????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ngayhomqua_hn, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CapsLock

    CapsLock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt, bây giờ thích làm việc cho nước ngoài, học hỏi được nhiều, được khẳng định mình.
    Về lâu dài, mong ước được sống ở nước ngoài, và thỉnh thoảng về Việt Nam chơi.
    Không biết có phải mất gốc không, nhưng hàng ngày phải chứng kiến xã hội lộn xộn là đã thấy chán.
  2. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu to duoc sinh ra o đất nuoc My thi that la may man! Nếu Ban that nghiep se co tien tro cap that nghiep. Neu Ban la nguoi tan tat thi xa hoi se chiu trach nhiem bao dam doi song cho Ban, ... O day nguoi My (Black) thuong o nha de lay tien tro cap. Hoc tap thi dễ dàng, hoc gi thi đó, khong co kiểu hành xác nhu o VN. Thuong thi chi can lam part time la ok ...
    Noi tom lai that bat hanh cho nhung nguoi duoc coi la VIETNAMESE CITIZENS.
    To song xa Viet Nam, nhung trong con nguoi to luon luon nghi ve nhung nguoi than, nhung con duong quen thuoc cua que huong, ..., vay ma to van phai co gang tim cach ton tai voi cuoc song tha huong nay ...
    CHỖ EM NGỒI XƯA KIA CÁT TRẮNG
    MAI SAU NÀY EM SE GỌI CỐ HƯƠNG ...
    Tớ cam thù sự nghèo khó, không bao gio song o VN, Never ...Ever!
  3. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    người Black hay người Việt ở Mỹ ý, qua cơn bão Catrina là biết mặt nhau rùi - "Sống chết mặc bay" - hãi, kinh lắm
    Việt Nam muôn năm
  4. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cóc ở đáy giếng thì giỏi lam cũng chỉ biet het vong tron quanh gieng.
    Tớ thay người My đi đâu cung được, còn người ********* thi hoi bi khó.
    Khi nao rảnh qua My choi hen!
  5. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Người VN đang nghèo , qua Mỹ sống , dễ bị tẩy não bởi vinh hoa phú qúy mà ... Thôi , bạn cứ ở đó hưởng đi ... Có người cần về VN để làm nó bớt nghèo ...VN cần họ , ko cần bạn ... Tôi ghét thanh niên kiểu thế này ...
  6. pante

    pante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích cuộc sống ở nước phương tây, chí ít là ở những nơi công cộng. Đẹp, sạch, văn minh lịch sự và người dân có ý thức cao.
    Tuy nhiên mình ko thích sống ở đó, ở đó mình vẫn chỉ là người sống nhờ trên đất người ta nhỉ?
    Vậy chỉ còn cách là xây dựng cuộc sống như vậy ở VN nhỉ. Một điều chẳng cá nhân nào làm đc.
    Đất nước phải giàu lên n thì dân mới đc nhờ, hay là dân phải tự giàu lên nhỉ. Lúc đó người VN đi đây đó ko còn phải xin visa chật vật nữa ha.
  7. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu trả lời của pante đó. .... 1 người thì ko làm VN giàu được đâu ... Thanh Niên trẻ VN cần về nhà mà giúp nó giàu ... Ra nước ngoài là học tập và lấy kinh nghiệm . Những người thiếu lòng tin , thiếu can đảm thì dễ bị cuộc sống xa hoa giữ chân lắm ... Tôi yêu VN ... Tôi thấy ghét cái cuộc sống đầy tham nhũng sai phạm ở VN ... Vì thế ... tôi sẽ đi học và đi về :D
    I love VN
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thường những ng nào nghèo nghèo hay mơ đến cuộc sống thiên đường nơi đất khách và dễ bị những cái xa hoa làm lu mờ tình yêu quê hương đất nước, nhỉ? Đúng là đồng tiền cũng có cái quyền lực nhất định của nó.
    Tôi đang thử đặt mình vào trường hợp không có cuộc sống dư dả không lo nghĩ như hiện nay xem có thể chia sẻ cảm giác của những người muốn đổi đời mà muốn xoá đi thân phận gốc gác của mình không?Chỉ thấy rằng thật khó để xa những ng thân ở đây, đang ở Mỹ và hưởng lương thất nghiệp, sống trong khu phố lao động đầy tệ nạn trấn lột, giết người hiếp dâm hằng ngày, và chịu thêm cái nạn phân biệt chủng tộc, chắc là nếu nghèo ở VN vẫn hơn, hì hì.Nhưng vẫn khâm phục Mỹ có lương thất nghiệp và các loại bảo hiểm, ở VN chưa lo được mấy cái đó, nước mình còn nghèo, còn phải xây đắp nhiều, thương lắm cơ.
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì quen đấy thôi,sống phương Tây cô đơn bỏ xừ,tầm 8 9 giờ tối đường vắng tanh chẳng xô bồ gì cảMột ngày thì nói cảm ơn xin lỗi chào hỏi đến đau cả mồmThức ăn thì ko hợp suốt ngày phải ăn nhanh béo lên gần chục cânGái thì có đẹp thật đấy nhưng có cân đo đong đếm gì được đâuNói tóm lại Hà Lội của tớ có xô bồ một tí,ô nhiễm một tí,ra đường có lắm chí phèo một tí nhưng mà đi xa vẫn nhớ lắm lắm
  10. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    mình thích ở VN. nhưng mà thanh niên thì cũng nên cũng nên có những trải nghiệm tại nước ngoài 1 thời gian. chứ ở nhà nhiều trong vòng tay cha mẹ cũng có phần ko tốt. mặc dù giờ đang sống trong thử cái trải nghiệm đấy nhưng mà lúc nào cũng chỉ muốn về nhà.. vì nhiều điều..:P

Chia sẻ trang này