1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH SỐNG Ở VIỆT NAM HAY Ở NƯỚC NGOÀI??????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ngayhomqua_hn, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    okie.......
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    kiếm luôn cho em một anh người phần lan sống bên thuỵ sĩ nhé, vừa có giấy tờ sống bên thuỵ sĩ lại vừa được ở bên phần lan nếu thích . Bố mẹ làm ở đại sứ quán phần lan bên thuỵ sĩ luôn . Chị quen một em mắt xanh, tóc blond sinh năm 82 đấy, tính galant với phụ nữ cực .Thích xem ảnh, chị post cho coi .
    Em mà bảo ở thuỵ sĩ nóng nữa thì sống ỏ đâu bao giờ chắc sang bên Canada quá hoặc may ra chỗ bắc âu như em nhưng mà bắc âu lạnh lắm chị lại không có khoái. Mà em yên tâm bảo thuỵ sĩ nóng nhưng mà mùa hè em vẫn cứ áo khoác mỏng cho chị vào buổi tối nhé , mùa hè được mấy ngày nóng như kiểu Paris, Ý hay. ở spain thì đếm được trên đầu ngón tay .
    Lũ lụt có phải năm nào cũng có đâu em, nếu chị nhớ không nhầm thì cái lũ lụt gần cái hè vừa rồi đâu hơn 10 năm cơ mà, mà ở đây họ giải quyết cái vụ lũ lụt, đền bù và cứu trợ nhanh lắm nên không có lo chuyện đó , mà chị còn mong lũ nó quét còn được trả bảo hiểm nữa, đóng tiền bẩo hiểm lâu năm mà chưa có claim được đồng nào của họ . Act of God thì chẳng nơi nào là không có tránh khỏi .
    Sang đây kiếm tiền rồi sang mấy nước châu âu khác sống mới sướng em ah
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị Choupat, em cũng nghe nói Swiss đẹp mà chưa bao giờ đến. Nhớ hồi bé Daddy đi cho cái tập ảnh Swiss mà mê mẩn, cảnh đẹp quá, trượt tuyết cũng miễn chê. Có đứa bạn ở bên Đức rủ sang suốt mà cò không tiến quá. Bao giờ có dịp sang em qua thăm chị nhá.
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại lôi cái topic này ra đọc, lại tự hỏi xem mình muốn sống ở VN hay ở nước ngoài. OK, tất nhiên là VN rồi, nên cũng từ bỏ nhiều thứ để về
    Tuy nhiên có một điều là về nhà phải đối mặt với cuộc sống và xã hội trong một cơ quan nhà nước của mình cũng hơi ngán ngẩm, không nói là shock nữa. Khi ở nn đi đây đó tự do miễn anh có tiền, về VN rồi không dễ bước ra đâu, vé máy bay gửi sẵn về rồi mà Sếp ko cho đi thì cứ ở nhà nhé - ko lẽ cãi lại để lai ra nn ở à . Lương lậu với tiêu cực thì khỏi nói - chán như con gián. Công việc thì nhiều khi mình cứ muốn miệt mài, ù ù, nhưng khoan đã, hãy chờ đợi mọi người khác nữa . Đau khổ nhất là mỗi khi đi khám chữa bệnh, nhìn mặt bác sĩ với y tá thì mmột là muốn chết, hai là lại đi nn thôi. Chứ còn cái chuyện mua hàng mà ko cảm ơn, xin lỗi thì nhằm nhò gì, mấy cô VN Airline nhìn thấy dân Việt còn lườm cơ mà.
    Tuy nhiên cũng có những thứ mà không thể có ở nước khác được đó là tình cảm gia đình, bạn bè, những phong tục mang đặc truyền thống (20/11, Tết, Trung thu, 8/3...), những buổi cùng chi đoàn thanh niên ở cơ quan đi uống rượu, đi chơi... những cái đó ở nn có tiền cũng chẳng mua được. Cuộc sống cá nhân độc lập (hơi cô đơn) ở nn thì cứ shopping giết thời gian thôi nhỉ. Cảnh đẹp nếu thiếu người đồng điệu chia sẻ thì cũng chẳng đẹp được lâu. Huống chi thấy VN mình có những vùng thiên nhiên còn hoang sơ đẹp đẽ lắm, con người giản dị, mà nghèo, mà thương đất nước mình ghê. Thôi thì chẳng làm được nhiều thì làm được ít cho quê hương, mà nếu ko làm được thì cứ làm người công dân tốt cũng được nhỉ , như tất cả bộ phận của một con tàu, có bộ phận hoạt động liên tục, có bộ phận xem ra vô dụng mà ko thể bỏ đi (nói vậy thôi, mai về gặp chuyện gì phát điên lại muốn đi bây giờ )
    Ở nn cũng có nhiều kiểu, nhiều người Việt mình ở nn vất vả lắm, làm việc thì chủ yếu là những nghề vất vả trong xã hội, ko được coi trọng, nhiều bộ phận còn sống chui lủi nữa, nhiều khi nhìn họ mình không còn nghĩ rằng đó là cs nữa, chung quy cũng chỉ vì nghèo đói, khó khăn mà thôi. Con người sinh ra trong đời ai cũng được quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Đâu phải sư ở NN là ghét Việt Nam đâu, là không yêu tổ quốc đâu?
    Còn như bác gì nói rằng các thủ đô khác của các nước ko nhiều cây xanh bằng HN thì cũng chưa phải đâu, những gì còn tồn tại thì phải chấp nhận để sửa chứ. Bây giờ cũng đỡ hơn rồi chứ vài năm về trước người ta vừa trồng một cái cây xanh thì một nhóm học sinh đi qua bẻ luôn cái ngọn cây - cái này ko phải do nghèo đói à nha. Vì vậy, ở nn hay VN cũng thế thôi làm người lương thiện và luôn hướng về quê hương thế là yêu nước rồi. Phải không?
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng sống ở nước ngoài 1 năm trời, lúc đó còn suýt k về nữa. Nhưng k bao h hết nhớ Vn, mặc dù sang đó ăn sung mặc sướng, quần áo giầy dép bét nhè. Bạn bè bên đó thì cực kì quý mình nữa chứ. Nhưng, chẳng đâu bằng Vn yêu quý của tớ, bằng cái nhà tớ đã sinh ra và lớn lên, và bằng Hà Nội thân yêu, một Hn k thể nào quên đối với bao người đất Hà Thành. Fải nói là, tớ sẽ chẳng bao h xa Vn, xa Hn được mất. Vì tớ đã trót nặng tình với mảnh đất này rồi. Cái gì mà ta đã thật sự yêu quý thì sẽ khó lòng mà rời xa được. Nhưng có lẽ...chẳng nói trước được điều gì.
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang ở nước ngoài
    nhưng mục đích của tớ là học tập và kiếm tiền, học xong ở lại vài năm kiếm được kha khá thì về Vn sinh sống và cống hiến tiếp,đồng thời xây cái biệt thự nho nhỏ, yên bình như bao gia đình việt nam khác.
    thế thôi, mục đích của tớ là thế.

Chia sẻ trang này