1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích sống và học tập ở thành phố nào nhất?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi eternelparis, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích sống và học tập ở thành phố nào nhất?

    Trong diễn đàn,có nhiều anh em sống ở khắp đất nước Pháp.Vì thế mình thử mạnh dạn hỏi các bạn về vấn đề này xem sao.Các bạn có thể nêu ra những lợi thế của thành phố mà các bạn đang sống.Đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp cho những người đi sau có được cái nhìn tốt hơn về nước Pháp.Và các thành phố của Pháp.Và cho họ những định hướng cần thiết khi chọn thành phố nào đó để học tập và cư trú trong tương lai.Xin cảm ơn các bạn nhiều!


    Được eternelparis sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 12/03/2004
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thành phố nào cứ có nhiều em gái xinh là được đại loại là Paris này Lyon, toulouse...
    cái chính là mình học cái gì chứ thành phố mà to hay đẹp thì chỉ là để đi chơi cho nó tiện thôi
  3. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chà chà, cái chủ đề này hay đấy chứ
    tớ mới sang pháp chưa lâu, và mới chỉ sống ở 1 thành phố của Pháp là Lyon. Paris thì chỉ gọi là lên chơi, thăm thú, chứ chưa ở đấy lâu bao giờ. thế nên ý kiến của tớ đưa ra chắc chắn là ko khách quan tẹo nào rồi, nhưng thấy chủ đề này hay thì cứ trả lời cho vui
    nếu sang Pháp để chơi thì chắc là ở Paris là hợp nhất rồi ke ke. nhưng để sống và học lâu dài thì tớ chọn Lyon (đương nhiên là của tớ chỉ có hai options : paris và lyon nên tớ nói thế nhá )
    Về mặt đời sống thì : Lyon cũng là thành phố lớn (về lí thuyết thì là đứng thứ 3 của Pháp nhưng mấy năm gần đây thì nó có thể được coi là thứ 2 rồi) nhưng ko quá nhộn nhạo như Paris và Marseille.
    ở đây cũng có tương đối nhiều ng Việt, ko cảm thấy quá cô quạnh như ở các thành phố nhỏ khác, nhưng cũng ko đến mức quá tải như Paris. Số lượng ng Việt ở đây nói chung là đủ để có một phố nhỏ dành cho dân châu á, và nói chung là ko thiếu thốn gì các mặt hàng châu á (đồ ăn VN, đĩa điếc, thuê băng biếc vân vân).
    Đi lại thì ko rắc rối như thủ đô hoa lệ, cũng có đủ metro, tramway, bus, funiculaire . các phương tiện thì được cái là khá sạch sẽ và nói chung đều mới, chỉ tội buổi sáng thì cái quái gì cũng nhung nhúc ng, chen nhau để đi và dạo này hay grève thôi ke ke
    Nói chung, với tớ thì cuộc sống ở đây vừa đủ nhộn nhịp để ko quá buồn, cũng vừa đủ yên tĩnh để ko quá xì chét
    Về mặt học thì : Các trường ở Lyon đều là các trường có chất lượng tốt, nếu nhớ ko nhầm thì ngoài mấy trường Ecole supérieure, các trường đại học ở Lyon đều nằm trong top 10 của đại học Pháp thì phải. Chất lượng thật ra sao thì tớ ko dám nói, nhưng riêng chỗ tớ đang học (Univ Lyon 3) thì thấy dạy rất hay, và bọn sv thì đều là bọn chăm chỉ (mình thuộc loại lười nhất lớp he he)
    Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái, ở Lyon tớ thấy có mấy cái hơi chuối là : ko có chỗ đi chơi nhiều như Paris (vì tớ ham chơi mà ) và thứ 2 là việc làm cho sv hơi khó (vì nó nhỏ hơn Paris mà).
    Ngoài ra thì cũng có khá nhiều rệp và đen, đường phố thì cũng đầy ca ca, nhưng nói chung là mấy cái này vẫn đứng sau thủ đô
    Tớ xin hết. Túm lại một câu là : li ông là nhất ke ke ke

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  4. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thế em mới đề nghị mọi người cho ý kiến về từng thành phố.Có phù hợp với sở thích và ngành học của họ hay không.Mong các bạn cho những ý kiến đóng góp ạ.
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay thật.. em thì vote cho paris, từ hồi sang Pháp tới giờ ở Fontainebleau và ở Levallois Perret (coi như là Paris nhá), thích Paris hơn cả. Vì Fontainebleau công nhận là đẹp nhưng vắng vẻ, buồn tẻ quá, chả có vị gì (có mỗi cái lâu đài nhưng ngày nào cũng nhìn thấy nhàm quá). Ở Paris sướng nhất là có nhiều chỗ để đi, nhất là với những người thích chụp ảnh thì quả là tuyệt vời :)
    Những điểm mạnh và yếu còn lại của Paris thì ý kiến em giống ý cò của bạn Seine
    Ngoài ra em có đi qua Nice và Toulouse, Nice thì bình thường, có mỗi biển là đẹp với cả khu Vieux nice cũng xinh xắn; còn Toulouse thì quá nhiều mìn để mình có thể thích hehhe... nhất là hồi đấy lạnh run xong trời lại còn xám xịt nữa hehhêh...
    Nói cho cùng thì với em PARIS vẫn là nhất :-)
    Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...
  6. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    giang sơn dễ đổi bản tánh khó chừa
    chí ní quá ... nhưng kể ra ở đâu mà đi bộ 60'''''''' đã hết cả trung tâm thành phố với nại 8h ra đường đã vắng tanh vắng ngắt thì cũng khíp đấy chứ nhể... cứ grande ville là ok rùi...
    .....Paris thì đẹp nhưng xô bồ quá... có lẽ Lyon là được hơn cả... muốn ồn ã thì vào centre còn muốn êm ả thì trèo lên cái chỗ gì ý nhỉ ngắm panorama của Lyon- em được ngắm 1 lần rồi nhưng không nhớ tên gọi, bác nào dân địa phương thì préciser giúp với ấn tượng nhất là thành phố với muôn vàn mái ngói đỏ tươi nằm giữa 2 dòng sông... hyperrrrrrrrrrrrrrrrrromantiqueee

    học thì trường lớn có kém gì Paris đâu, đâu chẳng được miễn là mình học tốt thui

    Được rumbard sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 12/03/2004
  7. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ôi yêu thế, có ng cũng thích li ông giống mình . cái chỗ ấy hỏi là trên Fourvière. Đấy là cái cathédrale lớn nhất của Lyon thì phải, và nó là chỗ cao nhất của thành phố. Đứng ở cái sân phía sau cathédrale có thể nhìn thấy toàn cảnh Lyon, rõ nhất là cái bút chì màu hồng (thực ra là tòa nhà của Cré*** Lyonnais nhưng nó giống hệt hình cái bút chì nên mọi ng toàn gọi là le crayon ) còn xung quanh là toàn cảnh thành phố.
    Tớ cũng rất khoái mấy cái mái nhà màu đỏ. Buổi chiều tà đứng trên đấy nhìn đẹp và rất thanh bình hề hề.
    Chả có cái ảnh nào chụp cho bà con ngắm cả, thôi đợt hết lạnh rồi tớ mò lên đấy chụp vài kiểu, chứ bây giờ mà lên thì chắc đóng băng
    Có mấy ng từ Paris xuống đây chơi cũng khen là Lyon sống thoải mái hơn ở Paris. Tớ thì hồi hè về vn hai tháng, thấy nhớ bên này mới chết chứ, còn lên Paris khoảng 2 tuần là ngán đến tận óc, chỉ muốn quay về đây cho nhanh thôi hê hê


     ...... Il était une fois une femme amoureusePeut-être un p'tit peu trop rêveuseTant pis si j'en pleure Tu as tous les droits sur mon coeur .................
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chí ní quá
    chí lí nhưng mà riêng khoản đi chơi với đi lại thuận tiện thì ở paris là nhất. vn cũng đông nhất nên số lượng thay đổi về chất lượng nên nhiều em xinh nhất
    thế nhé tóm lại mọi khoản về lorsir thì paris đứng đầu bảng. sau đó là Lyon cho ai thích thanh bình ko cập rập. xong hết
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/03/2004
  9. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với bác,Paris là số một.Nhưng đôi khi em tự nghĩ: nơi nào có nhiều người Á thì nơi đó không được lịch sự lắm.Có phải thế không các bác,có gì sai sót mong các bác bỏ qua cho em nhé.
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  10. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, hướng ngoại hết rồi, em thì em vẫn thấy chẳng nơi nào bằng Ha nội nhà em, đi hoc chủ động bởi vì có con xe máy, lê la quán nước, làm một cốc càfê buổi sáng bởi vì nó rẻ, tối thứ 6,7 được cặp kè với con bồ đi chơi thay vì ngồi tán mấy em trên net mà mãi chăng được. Về chuyện học hành thì thầy giáo nói trên bảng cố tình không nghe mà vẫn biết thầy đang nói vấn đề gì, ngược lại với nới quái quỷ này, căng tai ra nghe, không dám cúi mặt xuống một phút thế mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Cần đấy lí do đã đủ để em yêu Hà nội rồi. hihi.
    Nói chơi vậy cho nó đỡ stress, các bác thông cảm nhé.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.

Chia sẻ trang này