1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tác phẩm văn học nào nhất ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovekieu, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    1.Cuốn theo chiều gió
    2.Emin và chú lợn thông minh
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Lúc còn trẻ con thì thích Những tấm lòng cao cả, Trên sa mạc và trong rừng thẳm
    Lớn một chút thì thích Ruồi Trâu, Bố già
    Còn bây h thi đến cả cái thú lang thang tìm sách cũ để đọc cũng chẳng còn, bị nhiều thứ chi phối, nhiều lúc ngẫm lại thấy mình chỉ chăm chăm lo kiếm tiền mà mất nhiều thứ
  3. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Quỷ ám
  4. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em quá, hy vọng là vẫn còn thời gian dành cho sách và game
  5. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em, xưa em mua Nàng I Do vì cũng tưởng là chyện cổ tích, huhu.
    Giờ nhớn rồi đọc nhiều loại chuyện nhưng nhìn chung em vẫn thích thể loại sách viết cho trẻ con, đọc thấy lòng yên tĩnh hơn nhìu, không bon chen, không trách nhiệm, ko ràng buộc và tự do thả sức tưởng tượng. Một số quyển như Peter Pan, Mít Đặc, Tom Sawyer...
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ thix quyển Mít Đặc của ông Nosov lắm, NXB Cầu Vồng. Bản in cực đẹp nhé! Có cả hình minh họa nhé! Thế mà cho đứa nào mượn mất rồi, huhu. Tìm để mua lại mà ko có!
    Mà lúc nhỏ tớ đọc sách có chọn lọc lắm, ko đọc lung tung đâu, bởi vì bố mẹ đều là giáo viên nên rất khuyến khích đọc. Thế nên đến bi giờ vẫn còn cảm giác thích thú khi cầm trong tay quyển sách. Hôm nào cũng tranh thủ đọc vài trang sách. Đi làm cả ngày, tối phải đi học, nên ít thời gian lắm, mà thời nay có nhiều cách để relax quá nên đâm ra muốn tranh thủ thời gian cũng khó.
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nói đến hồi bé em mới nhớ ngày đấy bố em hay mua truyện tranh cho em gồm cả Tam Quốc,Thuỷ Hử,Tây Du Kí nét vẽ rất đẹp.Lời thoại dễ đọc mỗi tội giấy hơi xấu.
    Cái năm em học lớp 1 bố mua cho 2 quyển "Thành To-Roa" in màu giấy bóng,vẽ rất đẹp thế nhưng giữ chả được bao lâu rồi thất lạc khi nào chẳng rõ.
    Sau đấy em lại có quyển "Ngụ ngôn E Dop" bìa cứng giấy trắng tinh tươm,hình màu,em rất thích nhưng vẫn mất hôm trước loay hoay thế nào tìm lại được trong hiệu sách cũ mừng húm.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cây phong non trùm khăn đỏ - Ai tơ ma tốp
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Àh, nhân bác Nhím nói tới sách cũ, tớ cũng góp cho vui.
    Hôm CNhật lên Trần Huy Liệu lục lọi, thấy quyển Anna Karenina xuất bản trước 1975, bản dịch ko bị phiên âm danh từ riêng. Nhìn thì khoái thiệt, nghe nó hét giá xong chạy mất dép! Nó đòi 150K, chắc tại thấy mình khoái quá! Trả giá mãi ko bớt đi về luôn. Rút kinh nghiệm, mai mốt có gặp sách hay thì đừng nên hí hửng... Hehehe, củ chuối quá!
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng cũng có 5,7 kiểu hí hửng...Hí hửng mà bạn la hét,reo hò kiểu gì chả bị làm giá,trừ khi nó dán giá to uỳnh đằng sau hoặc là cửa hàng đồng giá.
    Mà sách Trần Huy Liệu làm gì có hàng nào bán mắc thế,nhà tớ gần Trần Huy Liệu nên tớ lượn ra đấy cũng tương đối nhưng tớ ngại kiếm sách cũ lắm,kiếm sách 30-35% sale off .
    Cách đây khoảng 7 năm ra mấy tiệm sách cũ ở đường Láng vớ được bộ Sử ký Tư Mã Thiên cũ rích,giấy vàng xoè,xấu đui thế mà tưởng oách lắm,bây giờ bày bán sách mới nhan nhản.
    Giờ gặp sách cũ trừ khi của nhà XB Cầu Vồng hay Tiến Bộ,Sự Thật còn ngó,còn lại thì xin thôi.

Chia sẻ trang này