1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tác phẩm văn học nào nhất ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovekieu, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thấy hay nhất là:
    Bộ lông cừu vàng - Thần thoại
    Chú bé có tài mở khoá
    Đảo giấu vàng
    Chú gấu nhỏ Giônni
    Ông già Khôttabit
    Người đàn ông có bộ mặt cười - Victo Huy Gô
    Tuổi thơ im lặng -Duy Khán
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 16/07/2007
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Khải Hoàn Môn - Marquez, bản dịch của thầy Trần Xuân Hạo.
  4. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cái này là của Remarque, bản dịch thì của Cao Xuân Hạo. Bác Remarque này tớ còn thù lắm. Hồi sang Pháp học, thấy siêu thị bán đậu trắng hầm thịt bò đóng hộp, tớ lại nhớ đến bác ấy tả món này trong Mặt trận phía tây yên tĩnh thèm rỏ cả dãi, vac một hộp về ăn ngang phè, bỏ thì xót tiền, phải chén mấy hôm mới hết.
    Thấy các bác bầu chọn xôm trò quá tớ cũng vào tham gia. Quan điểm của tớ đọc truyện để giải trí nên gần như cuốn nào cũng hơi đầu rơi máu chảy đốp chát. Thế nên mạnh dạn bắt đầu bằng nhóm mà tớ tạm gọi là kiếm hiệp ba xu.
    Kiếm hiệp tàu thì tớ chỉ khoái Kim Dung, khoái nhất là Thiên Long Bát Bộ, rồi đến Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Kể nốt truyện chương hồi của tàu thì Tam Quốc và Đông Chu là hai bộ tuyệt vời nhất, nhưng cũng chỉ có hai bộ này đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, còn các bộ khác đọc một lần là oải. Riêng Hồng Lâu Mộng chả thấy đánh nhau gì nên tớ không rờ đến.
    Kiếm hiệp tây thì tớ khoái Sabatini và Sienkiewicz (bác nào không đồng tình thể tất cho tớ nhé, cứ cái gì choảng nhau là tớ xếp tất vào kiếm hiệp, nói theo kiểu tây là "Áo choàng và thanh kiếm"). Nếu phải chọn thì tớ chọn Captain Blood và Bằng lửa và gươm. À cũng phải thêm cả kiếm hiệp Pháp nữa. Hai cuốn tớ thấy khoái nhất là Capitaine Fracasse và Anh gù. Thôi tiện thể nốt cả kiếm hiệp Anh nữa, không cho Ivanhoe vào thì quả là thiếu sót trầm trọng.
    Hết kiếm hiệp chuyển sang chiến tranh cái nhỉ. Tớ khoái nhất có lẽ Mặt trận phía tây yên tĩnh cùng món đậu trắng hầm thịt bò của Remarque. Tiểu thuyết Việt Nam thì tớ kết nhất Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.
    Hic, ngoài tiểu thuyết kiếm hiệp với cướp biển cướp cạn thì tớ đọc ít lắm. Cảm nhận cũng khác người. Hồi trước đọc bài phê bình trên báo ta ca ngợi anh chàng Headcliff hết cả lời. Thế nhưng đến lúc đọc Wuthering Height thì tớ thấy kinh tởm thằng cha này hết chỗ nói. Thành thực là tớ thấy hắn chẳng nghĩ đến ai ngoài chính mình cả. Một người tử tế ở mức tối thiểu không ai chà đạp lên người khác để thỏa mãn cái tôi của mình. Một hậu quả khác sau khi đọc Wuthering Height là tớ thề không bao h đi làm từ thiện ngớ ngẩn như ông già Earnshaw để rước vạ về cho con cho cháu
    . À còn vài tiểu thuyết của Wilkie Collins đọc cũng hay lắm, nhất là The Woman in White, dày cộp hơn 500 trang dày kín chữ mà lão ấy viết hay quá làm mình ko tài nào bỏ sách ra được, thâm thế cơ chứ.
    Tiểu thuyết hiện đại Mỹ kiểu như Tom Clancy thì đọc một cuốn còn thấy được, chứ đọc đến cuốn thứ hai thì đúng là giống như phải ăn lưỡi luộc liền hai bữa như trong truyện Aesop, chịu ko thấu. Các tác giả Mỹ đều lặp đi lặp lại như vậy cả. Ngôn ngữ thì nhiều từ lóng, trang viết nào chữ cái F cũng chiếm tỷ lệ vượt trội, thành ra bác nào muốn "quân tử động khẩu bất động thủ" bằng tiếng Anh đọc sẽ rất có lợi. Cả Sidney Sheldon tớ cũng thấy cứ rập khuôn cùng một motive cả, nói tóm lại là giống kiểu Quỳnh Dao (xin các fan hâm mộ đừng thuê sát thủ truy nã tớ nhá). Nhìn chung gu của tớ là lạc hậu chỉ xài được đồ lạc mốt. Ví dụ điển hình là cho đến giờ phút này tớ chưa đọc hết một trang Harry Potter nào, đơn giản là không hào hứng lắm.
    Thôi hết chữ rồi, lần sau nghĩ ra thêm cái gì sẽ lại cùng buôn dưa lê với các bác.
  5. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sao kiếm hiệp mà cậu này không nhắc đến Dumas nhỉ? Tớ khoái 1 quyển có vẻ ít người đọc là Nữ bá tước de Monseureus. (Chả biết viết có đúng không nữa). Có thằng hề Chicot vừa giỏi đánh kiếm vừa chửi hay!
    Cậu đừng chê "Đồi gió hú" chứ. Tớ khoái tình yêu của đôi ấy cực, vừa ích kỷ, vừa man dại, hoang dã, không có việc phải hi sinh, trách nhiệm gia đình, xã hội.
  6. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hề hề,
    Phu nhân de Montsoreau có anh Bussy đẹp giai bị anh chồng mọc sừng của em Diane phục kích hạ thủ thì tớ đọc rồi. Diane sau đó tìm cách mai danh ẩn tích tìm cơ hội giết công tước Anjou để trả thù cho Bussy (thực ra Bussy chết là do Anjou ám hại khi anh này đã trọng thương bị kẹt trong lưới có móc sắt). Nhưng vì có hiếu nên Diane phải đợi đến khi cha qua đời mới ra tay, vờ ưng thuận ******** nhân của Anjou rồi đầu độc. Trả thù cho Bussy xong, Diane cũng đi tu (những cái này tớ đọc trong "Bốn mươi lăm", phần nối tiếp Phu nhân de Mont soreau, nhưng ko biết có ai dịch chưa). Tớ không nói đến Dumas bố vì tớ không khoái ông này. Đọc văn viết theo kiểu đăng báo hàng ngày của Dumas nên cuốn sách nào cũng dài, văn phong dây cà ra dây muống câu dòng ăn tiền. Hơn nữa vì viết đăng báo hàng ngày nên viết đến đâu in luôn đến đó, câu chuyện không được hoàn tất trước, thành ra nhiều khi lẫn lộn. Nhiều nhân vật xuất hiện rồi đột nhiên biến mất tăm mất tích chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện nữa. Bác thích chú Chicot thì trong Bốn mươi lăm cũng có. Nhưng quả thực cuốn này vô địch về không đầu không đuôi, đọc rất mệt.
    Về Wuthering Height tớ đâu có chê, đọc thấy gai cả người ấy chứ. Tiểu thuyết này rất hay. Chỉ có điều tớ không ưa nổi cha Headcliff thôi. Một kẻ ích kỷ điển hình, sẵn sàng chà đạp lên tất cả để thỏa mãn dục vọng của mình. Mà đấy là cảm tưởng cá nhân của tớ thôi. Có mâu thuẫn với cảm nghĩ của nhiều người khác âu cũng là chuyện thế gian sự thường.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào từng giai đoạn nào mah thích truyện nào chứ. Tuần rồi rảnh rỗi, đọc mê mải 1 đống truyện của Sơn Táp. Nói chung, tớ đang tạm hài lòng vì nàng
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Mình ghiền một cuốn, đã mất vì dại dột mang cho bạn mượn (và rút dc kinh nghiệm là ko bao giờ cho ai mượn sách, giá có đắt quá ko? hik hik)
    Phía núi bên kia_Xuân sách. lục tung các nhà sách lên rồi mà như ko còn dc tái bản. Nhớ bạn Hoè đen trong sách đến lạ kì.
  9. daubep_Tran

    daubep_Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỏ phiếu cho 2 cuốn:"Tình yêu thời thổ tả" và "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Marquez
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ thích truyện ngắn Trăng trên mặt nước thế không biết ., của nhà văn Nhật bản ..có bạn nào đọc chưa?
    Tác phẩm Văn Học thuộc dạng tiểu thuyết thì nhiều lắm không thể kể hết được
    Đầu tiên là Hemingway rồi với Chuông nguyện hồn ai , Bà Bovary tớ cũng thích ..Đồi gió hú tác phẩm duy nhất của Emily Bronti cũng rất gây ấn tượng với tớ , sợ không ngủ được. Những người khốn khổ nữa nhỉ sao quên được
    Nhưng thực sự hấp dẫn tớ nhất vẫn là những vụ điều tra của thám tử Slockhom và những mẩu chuyện hài hước châm biếm của Azit NexinNhưng phong cách tớ thích trong miêu tả là của Jack London .Tình yêu cuộc sống Sự im lặng màu trắng .Tiếng gọi nơi hoang dã.
    Về sau đọc những tác phẩm như Cuốn theo chiều gió lại thấy sao nhạt nhẽo thế .
    Tiểu thuyết đầu tiên tớ bỏ tiền ra mua hồi 10 tuổi là Nàng I Do ...hồi đó tớ tưởng là truyện cổ tích

Chia sẻ trang này