1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tên nào nhất?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    sow ơi, gã đó kêu sow bằng "bé" tức là làm sow trẻ lại rùi, mà cho dù có ý khác cũng đâu seo. "Dạy dỗ" xong coi chừng người ta trốn lun đó.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, hồi xưa mình có biết 1 người tên TrQ, rất thích cái tên ấy. Kô ngờ sow cũng tên TrQ, hay nhỉ!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, hồi xưa mình có biết 1 người tên TrQ, rất thích cái tên ấy. Kô ngờ sow cũng tên TrQ, hay nhỉ!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì vìa nhà mình rùi em nói gì cũng được,chứ ai lại đi la lối ở đây cho bàn quang thiên hạ biết vậy nè,kẻo người ta bảo anh là tên sợ dzợ ko nè,(đâu phải sợ mà do thương nên nhịn đấy chứ)hehehehe
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì vìa nhà mình rùi em nói gì cũng được,chứ ai lại đi la lối ở đây cho bàn quang thiên hạ biết vậy nè,kẻo người ta bảo anh là tên sợ dzợ ko nè,(đâu phải sợ mà do thương nên nhịn đấy chứ)hehehehe
  6. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hahha, ông anh cầm chắc ko sống wa được đêm nay rùi
    khổ thế, chọc ai chứ chọc dzợ là khỏi về nhà lun đó.
  7. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hahha, ông anh cầm chắc ko sống wa được đêm nay rùi
    khổ thế, chọc ai chứ chọc dzợ là khỏi về nhà lun đó.
  8. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai yêu cả đường đi
    Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
    AT từ trước tới giờ thích nhất tên của những cô gái mình thích thôi. Này nhé, AT hồi còn học tiểu học lớp 1 lớp 2 thích tên Tường Vi lắm. Một loài hoa nhỏ, xinh xắn dễ thương ứng với một cô gái có khuôn mặt xương xương cùng xóm nhé. Trời, cô nàng xinh như một đoá hoa tường vi. Nghĩ lại bây giờ sao nhớ quá!!
    Đến lên lớp 3 lớp 4 AT say đắm bởi cái tên Mỹ Hạnh. Mỹ là đẹp nhé, còn hạnh có thể hiểu đại khái là hạnh phúc (vì anh của nàng tên Phúc mà. Nhưng thực ra chữ Hạnh theo âm Hán Việt có thể dịch ra là cái học, vì Đức Khổng Tử thường ngồi dạy học dưới cây hạnh, về sau quan trạng thường được vua mời vào hạnh viên thết đãi, nên tục gọi quan trạng là hạnh lâm.Cái tên Mỹ Hạnh này nghe thiệt là thân thương quá cỡ.
    Đến năm cuối tiểu học thì mình lại ngày đêm suy nghĩ về cái tên Thu TrangNgọc Mỹ. Người đâu mà đẹp quá làm mình lúc đó cảm thấy như tên các nàng là cái tên đẹp nhất trần gian. Trang nên dịch là gì nhỉ? Xem trong từ điển Hán Việt Thiều Chữ thì trang có nghĩa là làm đẹp. Như vậy Thu Trang là vẻ đẹp của mùa thu chăng? không chắc lắm. Còn Ngọc Mỹ ư, Vẻ đẹp của một viên ngọc, đẹp óng ánh. Nghe tuyệt vời làm sao.
    Đến năm cấp hai thì mình chóang váng trước cái tên "Phương Anh". Không biết lúc đó một tuần bao nhiêu lần giở từ điển Đào Duy Anh ra xem Phương Anh nghĩa là gì! Xem nhiều nên giờ còn nhớ là hoa của các lòai cây cỏ, nên phàm những gì đẹp, khác thường đều có thể dùng phương anh để tả. Sau đó thì mình gặp một cái tên cũng xinh như người vậy: Khánh Trang. Chẳng biết dịch ra sao, bởi chữ khánh trong âm Hán Việt có tời 5 cách viết! thôi thì tạm dịch là cái chuông đẹp vậy!
    Nhưng mà cấp 2 chưa thể qua được nếu không kể đến cái tên có huông với mình suốt nhiều năm: Quỳnh Như, vẻ đẹp, hương thơm như hoa quỳnh. Ngày xưa cấp 1 mình có biết một cô Quỳnh Anh tên đẹp, người đẹp không thua vào đâu được. Quỳnh Anh tức là hoa Quỳnh trong sáng, chữ Quỳnh giống như Trúc Quỳnh của sow, một lòai hoa rất thơm nở đêm. Tuy nhiên hoa Quỳnh nở xong tàn ngay buổi bình minh nên để lại niềm tiếc nuối nơi người thưởng hoa. Vì hoa Quỳnh có hương thơm lắm nên Trịnh Công Sơn có làm bài Quỳnh Hương, có nhiều đoạn tả "Quỳnh Hoa" rất hay: ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm !! Vào năm cấp 2 đó xuất hiện bài Trái tim mùa đông. Mình thích bài hát đó lắm, lại thích người hát sao mà đẹp như tiên nên yêu luôn cái tên Quỳnh Như, sau này là Như Quỳnh. Cái tên "Như Quỳnh" ấy sau này gặp lại ở ĐH, lại là một người đẹp nữa. Phải công nhận mấy cô tên Quỳnh thường xinh xắn và có tính cách dễ gây chú ý.
    Cuộc đời trớ trêu, lên cấp 3 lại gặp những cái tên độc đáo và người cũng xinh lắm. Nào là "Ngọc Tú" nghĩa là sáng thanh khiết như viên ngọc, rồi "Thùy Linh" thật không biết dịch ra sao mới đúng vì chữ linh trong âm Hán Việt có tới mười mấy cách viết đi từ 5 nét lên tới 24 nét nên AT đành chịu thua, đem đi hỏi người mang tên đẹp này thì nhận được trả lời là linh là cái chuông, rất quí, nên Thùy Linh là một cái chuông êm dịu quí giá, rồi "Kim Phụng" con phượng hoàng bằng vàng, "Nhã Khanh" tên đẹp nhưng mà mình cũng chịu thua, không giải thích được, bữa nào cũng phải hỏi người đẹp này xem sao. À, còn nhiều tên hay lắm nhé, mình vẫn chẳng biết lý giải sao: Mai Yến, Như Nguyên, Quý Tâm, và đóa hoa Trà My nữa, những tên đẹp tuyệt!!
    Bởi vậy mới nói tên người là cả một công phu suy nghĩ rất lớn về ngôn ngữ, gửi gắm bao nhiêu tâm tư tình cảm của cha mẹ. Những cái tên hay mà gắn với người đẹp thì nói thật như AT đây là ví dụ, có thể nhớ suốt từ khi mẫu giáo đến khi bạc đầu!!
  9. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai yêu cả đường đi
    Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
    AT từ trước tới giờ thích nhất tên của những cô gái mình thích thôi. Này nhé, AT hồi còn học tiểu học lớp 1 lớp 2 thích tên Tường Vi lắm. Một loài hoa nhỏ, xinh xắn dễ thương ứng với một cô gái có khuôn mặt xương xương cùng xóm nhé. Trời, cô nàng xinh như một đoá hoa tường vi. Nghĩ lại bây giờ sao nhớ quá!!
    Đến lên lớp 3 lớp 4 AT say đắm bởi cái tên Mỹ Hạnh. Mỹ là đẹp nhé, còn hạnh có thể hiểu đại khái là hạnh phúc (vì anh của nàng tên Phúc mà. Nhưng thực ra chữ Hạnh theo âm Hán Việt có thể dịch ra là cái học, vì Đức Khổng Tử thường ngồi dạy học dưới cây hạnh, về sau quan trạng thường được vua mời vào hạnh viên thết đãi, nên tục gọi quan trạng là hạnh lâm.Cái tên Mỹ Hạnh này nghe thiệt là thân thương quá cỡ.
    Đến năm cuối tiểu học thì mình lại ngày đêm suy nghĩ về cái tên Thu TrangNgọc Mỹ. Người đâu mà đẹp quá làm mình lúc đó cảm thấy như tên các nàng là cái tên đẹp nhất trần gian. Trang nên dịch là gì nhỉ? Xem trong từ điển Hán Việt Thiều Chữ thì trang có nghĩa là làm đẹp. Như vậy Thu Trang là vẻ đẹp của mùa thu chăng? không chắc lắm. Còn Ngọc Mỹ ư, Vẻ đẹp của một viên ngọc, đẹp óng ánh. Nghe tuyệt vời làm sao.
    Đến năm cấp hai thì mình chóang váng trước cái tên "Phương Anh". Không biết lúc đó một tuần bao nhiêu lần giở từ điển Đào Duy Anh ra xem Phương Anh nghĩa là gì! Xem nhiều nên giờ còn nhớ là hoa của các lòai cây cỏ, nên phàm những gì đẹp, khác thường đều có thể dùng phương anh để tả. Sau đó thì mình gặp một cái tên cũng xinh như người vậy: Khánh Trang. Chẳng biết dịch ra sao, bởi chữ khánh trong âm Hán Việt có tời 5 cách viết! thôi thì tạm dịch là cái chuông đẹp vậy!
    Nhưng mà cấp 2 chưa thể qua được nếu không kể đến cái tên có huông với mình suốt nhiều năm: Quỳnh Như, vẻ đẹp, hương thơm như hoa quỳnh. Ngày xưa cấp 1 mình có biết một cô Quỳnh Anh tên đẹp, người đẹp không thua vào đâu được. Quỳnh Anh tức là hoa Quỳnh trong sáng, chữ Quỳnh giống như Trúc Quỳnh của sow, một lòai hoa rất thơm nở đêm. Tuy nhiên hoa Quỳnh nở xong tàn ngay buổi bình minh nên để lại niềm tiếc nuối nơi người thưởng hoa. Vì hoa Quỳnh có hương thơm lắm nên Trịnh Công Sơn có làm bài Quỳnh Hương, có nhiều đoạn tả "Quỳnh Hoa" rất hay: ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm !! Vào năm cấp 2 đó xuất hiện bài Trái tim mùa đông. Mình thích bài hát đó lắm, lại thích người hát sao mà đẹp như tiên nên yêu luôn cái tên Quỳnh Như, sau này là Như Quỳnh. Cái tên "Như Quỳnh" ấy sau này gặp lại ở ĐH, lại là một người đẹp nữa. Phải công nhận mấy cô tên Quỳnh thường xinh xắn và có tính cách dễ gây chú ý.
    Cuộc đời trớ trêu, lên cấp 3 lại gặp những cái tên độc đáo và người cũng xinh lắm. Nào là "Ngọc Tú" nghĩa là sáng thanh khiết như viên ngọc, rồi "Thùy Linh" thật không biết dịch ra sao mới đúng vì chữ linh trong âm Hán Việt có tới mười mấy cách viết đi từ 5 nét lên tới 24 nét nên AT đành chịu thua, đem đi hỏi người mang tên đẹp này thì nhận được trả lời là linh là cái chuông, rất quí, nên Thùy Linh là một cái chuông êm dịu quí giá, rồi "Kim Phụng" con phượng hoàng bằng vàng, "Nhã Khanh" tên đẹp nhưng mà mình cũng chịu thua, không giải thích được, bữa nào cũng phải hỏi người đẹp này xem sao. À, còn nhiều tên hay lắm nhé, mình vẫn chẳng biết lý giải sao: Mai Yến, Như Nguyên, Quý Tâm, và đóa hoa Trà My nữa, những tên đẹp tuyệt!!
    Bởi vậy mới nói tên người là cả một công phu suy nghĩ rất lớn về ngôn ngữ, gửi gắm bao nhiêu tâm tư tình cảm của cha mẹ. Những cái tên hay mà gắn với người đẹp thì nói thật như AT đây là ví dụ, có thể nhớ suốt từ khi mẫu giáo đến khi bạc đầu!!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Wow, phát hiện thêm 1 nhân tài bình tên. Bạn Anh Tuấn mới vô diễn đàn mà đã "dội" mấy bài "tâm huyết" quá, lâu rồi chưa thấy ai post bài dài như vậy. Box LHP dạo này nhộn nhịp ghê.

Chia sẻ trang này