1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tên nào nhất?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, trục trặc kĩ thuật, nhờ mod xóa giùm sow bài này nhé! Thanks
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 07/11/2004
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu post cho Mon một bài phân tích tên hơi bị dài nhưng mạng trục trặc, thía là mất sạch hít rùi , giờ lại phải ngồi gõ lại
    Mon nói đúng, chữ Sái rất khó đặt tên, nhưng cái tên Mon đặt thế là tốt lắm rồi.
    Đầu tiên là nhờ chữ Nguyễn đứng cạnh chữ Sái, làm cho chữ Sái dịu bớt lại, hơn nữa, ý định của Mon là ***g cả họ mẹ và họ cha trong tên con gái, đúng ko? Nhưng chữ Nguyễn này làm tốt cái trách nhiệm của nó lắm.
    Thứ đến là cái tên, Nhật Quỳnh, đẹp chứ! Sow rất thích cái tên này, hình như sow dành nhiều tình cảm cho cái tên nào xuôi tai mà có lót chữ Nhật. Hoa Quỳnh nở vào ban ngày à? Lạ và "độc" lém!
    Nói chung cái tên Mon tìm rất "ổn", dùng để đặt tên cho con gái Mon tương lai được rùi đấy, Mon ạ!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu post cho Mon một bài phân tích tên hơi bị dài nhưng mạng trục trặc, thía là mất sạch hít rùi , giờ lại phải ngồi gõ lại
    Mon nói đúng, chữ Sái rất khó đặt tên, nhưng cái tên Mon đặt thế là tốt lắm rồi.
    Đầu tiên là nhờ chữ Nguyễn đứng cạnh chữ Sái, làm cho chữ Sái dịu bớt lại, hơn nữa, ý định của Mon là ***g cả họ mẹ và họ cha trong tên con gái, đúng ko? Nhưng chữ Nguyễn này làm tốt cái trách nhiệm của nó lắm.
    Thứ đến là cái tên, Nhật Quỳnh, đẹp chứ! Sow rất thích cái tên này, hình như sow dành nhiều tình cảm cho cái tên nào xuôi tai mà có lót chữ Nhật. Hoa Quỳnh nở vào ban ngày à? Lạ và "độc" lém!
    Nói chung cái tên Mon tìm rất "ổn", dùng để đặt tên cho con gái Mon tương lai được rùi đấy, Mon ạ!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nói về những cái tên trong Hồng Lâu Mộng
    Chỉ những cái tên đã cho ta biết có một mối quan hệ... 3 tay Đại Ngọc - Bảo Ngọc - Bảo Thoa.
    Vậy là cuối cùng 2 cô 1 chàng, Bảo đi với Bảo thì thành mà Ngọc chạm Ngọc lại vỡ tan nát, thật tiếc cho một viên Đại Ngọc quý giá...
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nói về những cái tên trong Hồng Lâu Mộng
    Chỉ những cái tên đã cho ta biết có một mối quan hệ... 3 tay Đại Ngọc - Bảo Ngọc - Bảo Thoa.
    Vậy là cuối cùng 2 cô 1 chàng, Bảo đi với Bảo thì thành mà Ngọc chạm Ngọc lại vỡ tan nát, thật tiếc cho một viên Đại Ngọc quý giá...
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sow có nhận xét độc đáo đấy chứ, hà..hà.. Đại Ngọc-Bảo Ngọc-Bảo Thoa, đúng là chuyện tình tay ba thật. Kimikamo không có cảm tình với Lâm Đại Ngọc lắm. Con gái gì mà yếu đuối quá, tính tình thì dở hơi. Tiết Bảo Thoa đỡ hơn, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì mấy.
    Ấn tượng nhất có lẽ là Tình Văn, cô người hầu thức suốt đêm khâu áo. À không biết có ai còn nhớ phim Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc đã từng chiếu trên tivi không? Coi phim đó mà thấy anh chàng Bảo Ngọc sướng quá, xung quanh toàn mấy cô gái xinh đẹp không.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sow có nhận xét độc đáo đấy chứ, hà..hà.. Đại Ngọc-Bảo Ngọc-Bảo Thoa, đúng là chuyện tình tay ba thật. Kimikamo không có cảm tình với Lâm Đại Ngọc lắm. Con gái gì mà yếu đuối quá, tính tình thì dở hơi. Tiết Bảo Thoa đỡ hơn, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì mấy.
    Ấn tượng nhất có lẽ là Tình Văn, cô người hầu thức suốt đêm khâu áo. À không biết có ai còn nhớ phim Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc đã từng chiếu trên tivi không? Coi phim đó mà thấy anh chàng Bảo Ngọc sướng quá, xung quanh toàn mấy cô gái xinh đẹp không.
  8. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của sow hay lắm. Nhưng mà mối quan hệ tay ba này không mang lại kết cục tốt đẹp nào cả. Ngọc chạm ngọc thì vỡ tan nát viên Đại Ngọc, Bảo chạm Bảo thì hỏng cả đời lẫn tình của Bảo Ngọc và hạnh phúc của Bảo Thoa cũng đã không có từ ngày cậu Bảo giở tấm mạng của nàng. Tình vỡ tan, một người đoạn kiếp trần ai, một người ngây dại thương nhớ người yêu suốt đời, một người lỡ dở có chồng mà cũng như không!!! Đó không hẳn là mối tình tay ba, vì Bảo Thoa tuy có cảm tình với Bảo Ngọc nhưng cô lấy Bảo Ngọc không vì tình yêu mà vì trách nhiệm và bổn phận theo quy định của xã hội phong kiến.Tất cả chỉ là bi kịch của một xã hội gò bó!! Bi kịch!
  9. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của sow hay lắm. Nhưng mà mối quan hệ tay ba này không mang lại kết cục tốt đẹp nào cả. Ngọc chạm ngọc thì vỡ tan nát viên Đại Ngọc, Bảo chạm Bảo thì hỏng cả đời lẫn tình của Bảo Ngọc và hạnh phúc của Bảo Thoa cũng đã không có từ ngày cậu Bảo giở tấm mạng của nàng. Tình vỡ tan, một người đoạn kiếp trần ai, một người ngây dại thương nhớ người yêu suốt đời, một người lỡ dở có chồng mà cũng như không!!! Đó không hẳn là mối tình tay ba, vì Bảo Thoa tuy có cảm tình với Bảo Ngọc nhưng cô lấy Bảo Ngọc không vì tình yêu mà vì trách nhiệm và bổn phận theo quy định của xã hội phong kiến.Tất cả chỉ là bi kịch của một xã hội gò bó!! Bi kịch!
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Đại Ngọc kô thuộc về thế giới này, nên khó có thể hiểu được cô. Cả thiên hạ chắc chỉ có mỗi Bảo Ngọc là hiểu được Đại Ngọc mà thôi. Đại Ngọc rất nhạy cảm, thân thể lại yếu đuối bệnh tật, lại mang kiếp sống nhờ, mồ côi cha mẹ, sống trong 1 đại gia đình lớn, nên kô khỏi có những suy nghĩ "dở hơi". Mà ngay cả việc Đại Ngọc kô bao giờ khuyên Bảo Ngọc đi thi đỗ đạt đã là 1 điều đb trong thời phong kiến rồi. Người ta thấy hoa tàn, tiễn thần hoa đi chào đón mùa hạ, chỉ mình Đại Ngọc cảm thương cho số phận của hoa, từ đó cảm thương số phận của con người. Người như thế, thiên hạ chắc chỉ có một. Đại Ngọc quả kô nên sống trong thế giới đó. Nàng có lẽ nên sống trong thế giới kiếm hiệp, bầu bạn với những Hoa Mãn Lâu, Sở Hương Soái, hoặc cùng Bảo Ngọc đi đến 1 nơi thật xa, như thế nàng mới thực sự hạnh phúc.

Chia sẻ trang này