1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tên nào nhất?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/07/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, tên Đông Phong hay ghê! Còn Xuân Đào và Thu Thủy thì hổng hiểu sao đem lại cảm giác rất... thường. Lạ thật!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hùi trước ngồi sáng chế được 1 cái tên rất chi là đắc ý: Hàn Thu Nguyệt.
    Chẳng lẽ sau này sinh con gái lại đi đổi cho nó thành họ Hàn?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về một anh chàng có tên Nguyễn Nam Nguyên? Nghe cũng lạ lạ nhỉ? ^_^
    NGUYỄN Nam NGUYÊN thì chưa đặc sắc lắm, nhưng mà những người tên NGUYÊN mà mình gặp thì đều có cá tính rất hay.
    Bạn vui lòng giới thiệu NNN cho mình nhé? Nói thiệt đó!
    Hi hi hi, anh bạn trai cũ của Angie tên là Nguyễn Vũ Nguyên. "Tuyển" mãi mới được đó! Mà vì chưa "tu tâm luyện tính" cho đủ tốt nên anh chàng nghỉ chơi với mình mất. Chậc, tiếc!
    Về vụ đặt cho mấy đứa con cùng một tên thì kimikamo không hảo lắm. Tên hay cách mấy mà bị trùng thì cũng mất vui, chưa kể dễ nhầm lẫn nữa. Giả sử có đứa bạn của con mình đến hỏi "Thưa bác có bạn Nguyên ở nhà không ạ?", lúc đó lại phải mất công phải hỏi lại "Cháu hỏi Nguyên nào, ở đây có nhiều Nguyên lắm". Hoặc giả cô giáo gọi điện thoại đến mắng vốn "Cháu Nguyên dạo này hư lắm", thế là lại phải xác nhận xem Nguyên nào nữa.
    He he, là Angie cố ý muốn tạo sự nhầm lẫn đó chứ! Vui lắm!
    Ở nhà Angie, mẹ và chị cùng tên. Thế là ai gọi điện thoại đến cũng lộn hết. Điển hình:
    -Alô, dạ đây phải là số 1234567 không ạ?
    -Dạ thưa phải.
    -Dạ đây có phải là nhà của cô Z không?
    -Dạ thưa phải ạ.
    -Xin vui lòng cho tôi gặp cô Z.
    -Dạ...thưa...Z nào ạ?
    -???
    Ha ha, bình thường thì vì không kiểm tra trước số điện thoại và tên thì mới lộn, còn đằng này thậm chí những người đã kiểm tra kỹ lưỡng mà vẫn bị lộn. Hi hi hi...sướng!
    hi hi hi... nghe mọi người bàn tên mình mà lổ mũi cứ nổ bụp bụp... hèn chi mấy bữa nay không vào forum mà cứ hắt xì hơi miết...
    Đồng chí này tên là Nguyên hay là Lãm đấy? Nếu là Nguyên, cho Angie làm quen với! Hay là bạn gái nào mang tên Nhật Hạ hử?
    Bàn tiếp về chữ NGUYÊN nhen. Tên NGUYÊN cũng kha khá hiếm. Còn tên LÓT là NGUYÊN thì nghe kêu và lạ lắm nhé. Xem nào: Nguyên Thảo (tên nữ), Nguyên Xuân, Nguyên Vinh, Nguyên Minh, Nguyên Long, Nguyên Phước...đều được tuốt. Tên lót là NGUYÊN thì tự nhiên người đọc/nghe sẽ cảm giác hơi bị ngập ngừng ngay tại tên lót. Túm lại là, điểm nhấn của tên là ở chữ lót chứ không phải ở tên chính.
    Sau đây là vài cái tên NGUYÊN mà mình "sưu tập" được:
    -Hàn Hải Nguyên (tên đường í mà)
    -Phạm Uyên Nguyên (hình như là xếp nào đó bên VinaCapital)
    -Nguyễn Nguyên Mimosa (đọc thấy trên báo Tuổi trẻ--chắc cô này là người Đà Lạt--tên này "độc" ghê)
    -Nguyễn Vĩnh Nguyên (hình như là nhà văn)
    -Nguyễn Vũ Nguyên ("anh ấy" cũ của mình)
    -Nguyễn Đ. Nguyên (dự định "cua" làm "anh ấy" mới mà gần 2 năm rồi chưa thực hiện nổi--vì vậy, không muốn khai thật tên)
    -Hồng Nguyên (tên một anh bạn)
    -Nguyễn Nguyên (hình như ngày xưa học Minh Khai, giờ hình như là phóng viên bên Tuổi trẻ---mà hình như anh chàng này vẫn giữ bút danh là Nguyễn Nguyên---tên này cũng "độc" đây, chắc chỉ có Trần Trân, Hoàng Hoang, Hà Ha, Hồ Hô Lê Lệ, Trường Trương hay Huỳnh Huynh mới compete nổi, nhưng mà mấy cái tên đó nghe ghê chết người, sởn cả da gà.)
    Quảng cáo và tiếp thị:
    Lần trước mình đề nghị các bạn xem xét đặt tên cho con trai có chữ Lãm, nay mình vui mừng giới thiệu một "sản phẩm" mới: Nhã. Con gái tên (lót) có chữ Nhã nghe cũng okay, phải không? Cô bạn mình tên là Nhã Trân...Đáng tiếc họ lại là Nguyễn chứ không phải là Trần.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/05/2006
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi trí nhớ xem có quen ai tên Nguyên không, tìm mãi được có 2 mống con trai nhưng mà đã có vợ và người yêu cả rồi. Kể ra tên Nguyên cũng không có nhiều lắm nhỉ.
    Tên Nguyên cũng thường được đặt cho con gái nữa đó, điển hình là Thảo Nguyên, Cao Nguyên, Bình Nguyên...Chỉ còn thiếu Tây Nguyên nữa chưa thấy.
    PS: Phương pháp tuyển bạn trai theo tên gọi này hấp dẫn đó, đây là điển hình cần được nhân rộng và tuyên truyền cho mọi người tham khảo.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đã nói là tên NGUYÊN hiếm mà...nên cũng hơi hơi quý...
    Tên Nguyên đặt cho con gái còn hiếm hơn con trai. Cô bạn nào của Angie tên Nguyên tính cách cũng là lạ cả...
    Angie không thấy thích tên Thảo Nguyên (có 2 cô bạn tên này), Cao Nguyên, Bình Nguyên...thì tội nghiệp cho người ta quá...Angie giữ vững quan điểm: Có lẽ tên thì không nên là từ có nghĩa đang được sử dụng hằng ngày, chẳng hạn, Angie nghĩ không nên đặt tên con là VÁ MÚC CANH, BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG hay VẤN ĐỀ HẠT NHÂN IRAN...
    Angie có một cô bạn không "tuyển" bạn trai theo tên mà lại kiếm người có cùng ngày sinh, tháng sinh, năm sinh và giờ sinh với mình. Tiêu chuẩn như thế là cực kỳ khó kiếm. Mà cô bạn đó kiếm ra người rồi thì "giữ" cũng không được bao lâu. Tiếc!
    NHÃ NGUYÊN thì thế nào? NGUYÊN NHÃ? Kỳ quá...
    Thôi thì quay lại với NGUYÊN LÃM vậy...
    Cô nào đó tên Nguyễn Nguyên Mimosa hay thật ha?
    Tự nhiên Angie nghĩ ra mấy cái tên hoa (chống chỉ định: không đặt tên cho con trai):
    -Nguyễn Nguyên Penseé
    -Nguyễn Nguyên Violetta
    -Nguyễn Nguyên Iris
    -Nguyễn Nguyên Dahlia
    -Nguyễn Nguyên Antigone
    -Nguyễn Nguyên Nacisuss
    -Nguyễn Nguyên Bluebell
    -Nguyễn Nguyên Camellia
    -Nguyễn Nguyên Chrysanthemum
    -Nguyễn Nguyên Buttercup
    -Nguyễn Nguyên Lilac
    -Nguyễn Nguyên Carnation
    -Nguyễn Nguyên Honeysuckle, hay là Nguyễn Kim Ngân?
    -Nguyễn Nguyên Jasmine
    -Nguyễn Nguyên Lily
    -Nguyễn Nguyên Forget-Me-Not, chắc chắn là vui hơn Nguyễn Lưu Ly rồi!
    -Nguyễn Nguyên Geranium, Nguyễn Phong Lữ cũng ấn tượng chứ hả?Tên này chắc là tên con trai thì đẹp hơn là con gái.
    Nhân nhắc đến chữ Lữ, có ai ở đây học Mr. T. D. Nguyên Lu không ? Chữ Lữ chiết tự thì có nghĩa gì vậy các bạn?
    Úi giùi ui, nãy giờ quên, thêm ngay tên mình vào, thế là ra một cái tên cực kỳ đẹp: Nguyễn Nguyên Angelika.
    Khà khà khà...
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chữ Lữ thật ra không có ý nghĩa gì đặc biệt lắm. Có 2 chữ đáng chú ý thôi, một chữ nghĩa là "du lịch" (lữ hành, lữ khách), một chữ nữa có nghĩa là "bạn". Chữ Lữ nghĩa là "bạn" này hơi bị dzui à nhe, bên trái là chữ Nhân, bên phải là 2 chữ Khẩu, không biết ám chỉ gì đây.
    À hiểu rồi, 2 chữ Khẩu là 2 cái miệng đang nói chuyện với nhau. Vậy "bạn" tức là Người (chữ Nhân bên trái) để nói chuyện (2 chữ Khẩu bên phải).
    Nhân nói về các phương pháp lựa chọn ý trung nhân có một phương pháp hơi bị độc, đó là lúc nào cũng mang khăn choàng che mặt, xong rồi ra tuyên bố ai nhìn thấy dung nhan của mình đầu tiên thì sẽ nguyện (hoặc cưỡng ép) lấy làm chồng. Phương pháp này đã được Mộc Uyển Thanh áp dụng rất thành công trong truyện "Thiên Long Bát Bộ", đến giờ vẫn được xem là một trong những cách thức chọn bạn trai lãng mạn và hiệu quả nhất mọi thời đại.
    PS: Mr. Lữ hình như không còn dạy ở trường LHP nữa rồi thì phải. Hôm trước xem kỷ yếu mới không thấy tên thầy nữa. Giáo viên trong trường bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hi, Kimi "làm gương" cho việc "nhân rộng" lun đi. Nếu sow nhớ ko lầm thì chắc Kimi cần "tuyển" một cô bạn gái có tên là Nghi, đúng ko nhỉ?
    GV LHP thay đổi nhìu rùi, ví dụ tổ Hóa bi giờ cô Trinh làm tổ trưởng rùi, chứ ko còn là thầy Thọ mà cũng chẳng phải là thầy Hồng.
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 23/05/2006
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thắc mắc ko biết Kimi tên thật là gì
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tên gì không quan trọng, nhưng mà không phải tên Nguyên => bị loại từ vòng xét hồ sơ
    To Sow: Kimikamo không thể học tập phương pháp đó được. Tên Nghi hiếm quá, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy cô nào tên Nghi hết. Tuyển theo tên gọi kiểu đó là chết chắc.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...tiêu chuẩn của Angie, như mọi bạn gái khác, vẫn như nhau thôi: con trai phải...đẹp người, đẹp nết...biết nấu ăn...và có thêm các đức tính tốt khác.
    Angie đề xuất là mỗi bạn gái nên chọn cho mình một tiêu chuẩn thật "độc" (địa) để LÀM CÁI CỚ để chia tay với các anh khi thấy không còn hợp nhau nữa. Các bạn trai chắc cũng nên làm thế...
    Thật ra, cái giây phút mà mình tưởng đã HỢP với ai rồi thì chẳng ai còn quan tâm đến tiêu chuẩn gì cả, chỉ còn biết lao đầu theo thôi...Như Angie chẳng hạn, nhiều lần như con thiêu thân, để rồi giật mình nhìn lại mình và lại phải viện cớ "Em thấy mình không hợp nhau, anh à..." Mình xạo ghê luôn! Áy náy không biết để đâu cho hết...Cầu chúc các anh gặp cô khác tốt hơn mình...Sẵn tiện, cầu cho cái thằng Sở Khanh kia phải trả giá... <-- Spam chữ nhỏ.
    Xin giới thiệu...tên của một cô bạn của Angie: Tô Thục Đông Nghi. Không biết cô này đã sắp đi lấy chồng chưa nữa. Coi như vẫn còn available đi...Angie giới thiệu cho ai có nhu cầu nhé! Cô bạn này ngày xưa học D1, D2 gì đấy...Sau này học Ngữ Văn Anh.
    Ngày xưa Angie cũng được học cô Trinh, mặc dù mình học khối D.
    Thầy Lữ thì luôn miệng nói, "thầy là kẻ mất dạy, vô giáo dục." (Mất job dạy học, vô Sở giáo dục làm.) Nhớ thầy ghê!

Chia sẻ trang này