1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tên nào nhất?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó định post bài tập SOW ra đề mà không kịp...Hì hì...
    Ngày xưa nhà Angie có 2 giàn hoa trinh trắng này, vào những đêm may mắn thì có đến hơn 30 bông hoa nở...Hoa trồng ở ban công mà ở 30 bông thì đáng hãnh diện lắm, đáng đem khoe lắm...Cả ngày xúm xít chụp hình. (Giờ còn một đống hình mình chụp với loài hoa tinh khiết này.)
    Rồi thì theo đúng kiểu uống trà thưởng nguyệt, cả nhà Angie vác trà và bánh kem ra nhậu.
    Mà ác cái là hoa nở dày quá, nhiều quá và kéo dài trong quá nhiều đêm, nên từ uống trà chuyển sang uống bia.
    Rồi hoa chưa kịp vướng bụi trần kia vẫn tiếp tục nở đều đặn hằng đêm, ba Angie có tiết mục mới: ăn mì gói thưởng hoa.
    Ăn mì gói thưởng hoa. Ý nghĩa của câu này là trong tô mì có mấy bông hoa này xắt khúc ra.
    Angie thì thấy nó lầy nhầy, ăn chung với mì không sướng, nên chỉ ăn mì gói thưởng hoa theo đúng nghĩa cổ điển thôi.
    Tóm lại nhận định của Angie là: Ta không nên dùng hoa này để thế bắp cải trong tô mì vì chất lượng kém hẳn hơn!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Gúc = Google (copyright by my friend)
    Angie thích hiểu theo nghĩa gì thì nó là nghĩa đó!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không, là Angie không hiểu phần ''kể ra TTVN nhà mình có nhiều thứ hay ho gớm'' kìa!
    Còn vụ Bác Gúc thì hình như ngày xưa Angie nghe cô bạn nói I am googling it hay là I have googled it, cũng vui vui.
    Còn cô tiếng Pháp thì là Nous nous emailons. Hi hi hi...Nghe phát âm mà bật cười!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: (riêng mình chỉ thích bẻ hoa vặt cành)
    Angie thích hiểu theo nghĩa gì thì nó là nghĩa đó! [/QUOTE]
    Nói đến thế này thì Angie đành hiểu nghĩa bóng vậy!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đồng chí này nhớ cả hoa hậu tận những năm 92, 93.
    Thú thật khi nghe tên "Hoa" Kimikamo có cảm giác tên này hơi "nhà quê". Ngày xưa ngồi nói chuyện với mấy đứa con trai, nói đến tên "Hoa" thì có nhiều người nhận xét rằng tên này nghe hơi quê một chút.
    Cũng may nhờ có chữ "Diệu" gỡ gạc nên cũng đỡ. Diệu Hoa nghe dịu dàng đằm thắm, lại mang chút hơi hướm nhà Phật. Các sư cô hay lấy chữ Diệu làm chữ đầu trong tên hiệu đó, không tin mọi người cứ đến các am tự sẽ thấy , Diệu Thanh, Diệu Tịnh, Diệu Văn...đủ hết.
    Còn "Kiều Anh" hả, tự nhiên nhớ đến nhân vật nổi tiếng Kiều Trang.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có một cái tên mà sow hay nghĩ đến: Nhật Hạ.
    Có lần sow đem đi hỏi, người ta nói: "tên gì mà nóng thế?". "Nhật Hạ", chỉ đơn giản là một ngày mùa hạ, mà sao nghe nó cứ hay hay, nhất là dùng để đặt tên cho con gái. Một cô gái có vẻ mạnh mẽ và cứng cáp.
    Hổng bít sao tự dưng thấy thích cái tên này. Nhưng tên này ko phải là dành cho tuyp người như sow, chỉ dành cho tuýp người mà sow ngưỡng mộ mà thôi. Sau này sow cũng ko dùng tên này để đặt cho con đâu!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sow có vẻ kết tên Nhật Hạ này dữ, giới thiệu đến mấy lần lận
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc khẹc...Diệu-X là pháp danh của các cô theo đạo Phật. Các anh thì là Đức-X. Hình như cái này là CHUẨN luôn đó, chứ không phải là THƯỜNG THƯỜNG HAY đâu. (Nếu Angie nhớ đúng bài học 15 ph về đạo Phật của 1 cô bạn trước khi 2 đứa đi ngủ trong 1 khách sạng ngày ấy tháng ấy năm ấy với gần 1 chục đứa con gái khác ấy . Cô nàng nói, tên tao là Diệu X, hề hề, khỏi cần tìm pháp danh, cứ lấy xài luôn, tiện lắm!)
    Khặc khặc khặc...Nói vô phép các bạn tên có chữ Diệu...Chữ Diệu...sến chết!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chữ Diệu, ni cô còn có dòng chữ Minh nữa mà Angie, và các dòng khác nữa! Không chỉ có dòng chữ Diệu thôi đâu!
    Mà bên thầy tu thì hay là chữ Đức hả? Sow tưởng chữ Thích chứ? Hay chỉ có cao tăng mới có chữ Thích?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À tất nhiên là có nhiều chữ, chứ không phải mỗi chữ Diệu, Minh, Đức, Thích... Chẳng hạn như chữ Không này, chữ Tuệ (nhà sư Tuệ Tĩnh), chữ Ngộ (Ngộ Không, Ngộ Năng trong Tây Du Ký)...
    Chữ Diệu nghe cũng ngồ ngộ đó chứ, Kimikamo không thấy nó sến lắm. Chiết tự ra thì bên trái là chữ Nữ, bên phải là chữ Thiếu. Đọc từ phải sang là "Thiếu Nữ", cô gái mới lớn. Chữ Diệu đặt tên cho con gái là hợp rồi còn gì.
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mẹ của Sweet tên lót là Diệu, các chị họ của Sweet cũng lấy tên lót là Diệu. Ngày xưa con bé Sweet cứ ấm ức đi hỏi mẹ: "Tại sao tên mẹ lót chữ Diệu, tên dì lót chữ Diệu, và cả chị em bên ngoại đa số là lót chữ Diệu mà tên con không có chữ Diệu???"
    Chữ Diệu không sến, chỉ mang hơi hưởng phật giáo một chút thôi. Nhớ có lần Sweet nói mình thích chữ AN, thích con gái lót chữ DIỆU => con gái sẽ là DIỆU AN. Đời mẹ không đúng track thì ta cho đời con vào track lại. (haha, đến đây lại nhớ câu "thôi đời mình đến đây là hết rồi, mong cho con mình sau này...'''' của Angie trong phần Triết Lý Sống )

Chia sẻ trang này