1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tennis player(s) nào nhất?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hititlikefederer, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Pete Sampras là số một. Dân TN coi như một huyền thoại đấy! Điềm đạm, lạnh lùng nhưng rất sắc sảo. Chỉ hơi H5N1 ở sân Clay thôi.
    Úc đại lợi có một chú cũng hơi giống, Mark Philipposis.
  2. Carrick

    Carrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích nhiều lắm các bác ạ.
    * Nam thì thích Pete Sampras, Roger Federer (2 chú này đánh khá giống nhau, kĩ thuật, ổn định và đẹp mắt), Andy Roddick (sút vít vãi hàng)
    * Nữ thì thích Martina Hingis (đánh kĩ thuật, thông minh lại ko trâu chó), Anna Kournikova và Gabriella Sabatina (2 em này xinh khỏi chê, Sarapova ko so được). Ghét nhất mấy đứa con gái mà đánh kiểu trâu chó (Williams sisters)
    Dù sao mỗi người có sở thích khác nhau, đây là ý kiến của em, mất lòng bác nào đừng chửi em nhá
  3. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    A.Agassi
    A.Rodick
    M.Safin
    L.Hewitt
    J.C.Federer
    ----------------
    M.Hingis
    M.Sharapova
    .........
  4. thequangnguyen

    thequangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng Agssi từ lâu lém rùi, giờ thích thêm M.Safin... xem Roger đánh cũng khoái nhưng thằng này hầu như đánh đâu thắng đấy, nhiều khi xem mất hứng...
  5. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Huy thì thích Henin (Bỉ) => lối đánh dũng mãnh, sự thông mình, quyết đoán. Tuy Henin ko xinh như những cô gái Nga nhưng lại có 1 cái gì đoá rất cuốn hút. Hy vọng chị ấy sẽ thành công tại Aus Open 2006!!!!!!
  6. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đoá là thích nhất, Huy ghét nhất là Elena Dementieva => giao bóng quá tệ, chính vì nhược điểm này mà chị đã bị loại ở rất nhiều giải đấu (điển hình như bị loại ở vòng 1 giải Aus Open 2006 và Olympic 2004)
  7. beodautroc

    beodautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    minh thich nhat la T.Haas anh y co qua trai tay that dep va dung manh
  8. linhcuchieng

    linhcuchieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là thành viên mới xin góp vui cùng các bác.Trong quá khứ về phong cách em khoái nhất thằng cha John Mc.Enroe vì thằng cha này vui tính, có cách đánh mềm mại nhưng đầu óc.Giờ hình như gã làm dẫn chương trinh truyền hình và thi thoảng cả Oscar, vẫn nhắng lắm.Kỹ thuật và sự hoàn mỹ thì em thích Micheal Stich thời đỉnh cao,đặc biệt là gã khởi nguồn cho trường phái tennis hiện đại là lên lưới.Thời của gã đúng là ko có đối thủ, hồi đó còn át cả Becker.Còn hiện tại thì em vẫn thích Safin nhất cả về cá tính lẫn trình độ.Chỉ cần tâm lý tốt thì có thể thắng bất cứ chú nào.Fer thì em ko thích lắm mặc dù chú này giờ là toàn diện nhất nhưng phong cách và kỹ thuật của chú này pha tạp của nhiều đàn anh đi trước quá.
    Nữ thì miễn bàn vì em chỉ thích em nào xinh thui, khè khè, 2 vị trí đầu bảng luôn là Shara và Kournikouva
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tennis thế giới có quá nhiều ngôi sao sáng chói, thật khó mà nói ai là người xuất sắc nhất. Tuy nhiên với cá nhân tôi, Pete Sampras luôn là tay vợt mà tôi yêu thích nhất.
    Có thể anh không phải là người có kỹ thuật hoàn hảo đến chỗ không có điểm yếu như Federer, không có chất máu lửa cuồng dại như Nadal, không điển trai như Marat Safin, cũng không có cú giao bóng mạnh sấm sét như Roddick, nhưng cái tôi thích nhất ở anh là lối chơi tấn công trực diện serve-volley, liên tục đưa đối thủ vào thế chống đỡ, cùng chất đàn ông điềm đạm, bình thản trên sân đấu. Nhìn anh, người ta luôn thấy một sự tự tin và tỉnh táo hiếm có. Boris Becker đã có lần nhảy qua lưới mà hét vào mặt trọng tài, Ivan Lendl đã có lúc đập gẫy hai cây vợt trên sân, John McEnroy cho đến già trông vẫn có sự hấp tấp của một chú teen thủa nào; rồi chưa kể những Safin thi đấu như kẻ thất thần khi nội tâm bất ổn, Federer cau mặt nhăn trán khi gặp đối thủ xương... Tất cả những điều này không bao giờ người ta có thể thấy ở Pete. Trước ai cũng vậy, kẻ yếu hơn cũng như đối thủ xứng tầm, người ta luôn thấy anh trên sân với một sự tỉnh táo trong đầu óc, một vẻ mặt bình thản, nhưng luôn đi đôi với một lối chơi quyết liệt: serve-volley.
    Lại nói đến lối chơi. Gần đây người ta không còn được xem lối chơi này khi một lứa các tay vợt xuất chúng của nó như Michael Stick, Boris Becker, rồi Pete Sampras, Pat Rafter và Phillippousis đã giải nghệ. Các tay vợt của thời nay hầu hết loanh quanh ở baseline, tìm mọi cách kéo dài các cuộc rally cho đến khi đối phương sốt ruột và mắc lỗi. Phải nói đây cũng là một kiểu chơi tốt, nhất là ở những tay vợt không có cú giao bóng sát thủ. Chỉ có điều quá nhiều tay vợt trẻ đã và đang chạy theo lối chơi này. Với việc lối chơi này trở nên quá phổ biến, người ta đánh mất một phần vẻ đẹp của tennis là trường phái tennis tấn công. Khá nhàm chán khi hầu hết các trận đấu hiện nay, hai tay vợt ở cả hai phần sân đều chơi một kiểu giống nhau, đơn điệu. Andy Roddick có cú giao bóng đại bác thật đấy, nhưng chỉ để ăn thật nhiều ace thật tốt, chứ không phải để rồi lên lưới úp vô lê.
    Làm sao có thể quên những trận cầu đỉnh cao giữa anh và Andre Agassi, mà nguời ta đã đưa vào sách giáo khoa về tennis như những trận đấu kinh điển. Một baseliner thượng thặng với lối đánh không quá mạnh mẽ nhưng rất thông minh, với quả backhand hai tay vặn vỏ đỗ vào mang cá, tử huyệt của bất cứ tay vợt nào lên lưới, đánh với một serve-volleyer xuất sắc nhất của mọi thời đại. Hai cách đánh, hai cá tính đối chọi nhau trên tầm đỉnh cao như thế, thử hỏi có gì tuyệt vời hơn.
    Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh đứng trên sân mà không làm chủ được bản thân mình chính là lần anh xuất hiện tại US Open năm 2003. Anh khóc khi chính thức chào từ biệt tennis. Khi đã không còn được nhìn thấy Pete Sampras trên sân nữa, người ta càng hiểu quần vợt thế giới đã mất mát như thế nào khi anh giải nghệ.
  10. vubaotrung1

    vubaotrung1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Roger Federer .
    Mới đây cũng thấy nể nể chú Marcos Baghdatis , chú này phát bóng vãi phết .
    Xem trận chung kết Úc mở rộng , tưởng Roger lại thua set 2 với cùng tỉ số mất .

Chia sẻ trang này