1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH THÀNH PHỐ NÀO CỦA ITALIA NHẤT !

Chủ đề trong 'Italy' bởi JuvenFC, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chao !
    thấy mọi người nói về các tp của italy, tôi chưa đi tham quan nhiều ,những gì tôi biết tôi xin đóng góp.
    có bạn bảo napoli đẹp,con người thì thân thiện. tôi cũng từng nghĩ như vậy. ok!
    thế này nhé : đi trên đường phố napoli, cẩn thận kẻo dẫm fải phân chó. rác thì rất nhiều -bây giờ napoli đang phải đối mặt với rác và môi trường. chớ mang theo nhiều tiền theo người vì rất dễ bị mất cắp hoặc trấn lột.nếu thấy trẻ con trêu chọc ai đó,chớ có nhìn chúng vì chắc chắn mục tiêu tiếp theo của chúng là bạn.và tốt hơn hết là nên ở nhà khi trời bắt đầu tối,nếu bạn k có ai đi ra đường cùng.con người thì k nhều người thân thiện lắm đâu! sẽ rất ấn tượng với những toà nhà rất cao nhưng lại ở dưới chân bạn- vì đây là tp xây dựng trên những con đồi.nói chung,cũng rất ấn tượng với cảnh quần áo treo đầy ở các ban công,cửa sổ và giăng ngang 2toà nhà,bạn sẽ đi dưới những dàn quần áo đấy. napoli rất đáng được nhìn ngắm bởi vẻ đẹp riêng của nó,khác với những tp khác của italy,có điều k được an toàn.tôi và một số các bạn tôi có khá nhiều kỉ niệm k hay lắm.
    roma thì đẹp thật và sạch hơn napoli.kiến trúc của roma đúng là rất rất đẹp, mỗi toà nhà,dãy phố giống như 1di tích vậy.rất kỳ diệu.
    Romeo và Juliet ở Verona cơ bạn ạ, k fải ở Venice đâu.
    Sirmione thì cực kỳ đẹp.giống như ở 1thế giới trong tranh hay trong sách báo vậy.vô cùng đẹp và bình yên .
    tôi yêu Mantova và Parma bởi rất bình yên,an toàn và rất đẹp.
    Madona di Campiglio thì khác hẳn với các tp khác do nó là nơi vui chơi và trượt tuyết của những người khá giả italy.
    ..
    nói chung lại,italy rất đẹp . thời trang,pasta,spaghetti,pizza,olive,piagio.. cũng từ họ mà ra.
    đa số người italy rất -cực kỳ chú trọng hình thức,sính hàng hiệu,hơn hẳn các dân tộc khác -họ biện luận : vì họ là ông vua về thời trang,nếu họ k chuộng thời trang thì họ k thể bán sản phẩm thời trang của họ cho thế giới được..cũng đúng.
    phụ nữ Ý, tính trung bình k nhiều người đẹp, nhưng họ rất chịu khó trưng diện và trang điểm.
    đàn ông Ý k đẹp lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ, nhưng họ có nét quyễn rũ riêng - rất đặc trưng italy. hình như ,vẻ đẹp của đàn ông Ý phát tác đặc biệt khi họ để tóc dài trông rất lãng tử.
    có 1bạn nói rất đúng. khi thấy phụ nữ đi qua,họ nhìn ngắm rất kỹ và :nháy mắt, ciao bella. hoặc họ nói với nhau : che bona!
    ...
    tôi rất yêu mến italy !!
    xin tạm dừng tại đây..
  2. pyramid124

    pyramid124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    2.487
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói các thành phố đẹp thì ở Ý có lẽ là rất nhiều. Miền bắc có Torino, Venezia, Trieste, Parma Verona, Bologna... (xin lỗi ai nói Milano đẹp nhưng em ko thấy thế dù em là milanista thật) Miền trung thì Roma, Firenze, Livorno, Siena, Orvieto, Assisi... Miền Nam thì em mới nghe có Napoli còn lại là toàn các vùng sát biển như Capri, hoặc các thắng cảnh ở Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna hoặc Sicilia.
    Ai thích mua bán thì lên miền bắc, kiến trúc đẹp thì đi Torino và các thành phố ở miền Trung, còn phong cảnh thiên nhiên thì miền nam là tuyệt vời hơn tất cả.
    Có điều trong các thành phố em đã sống và đã đi qua thì em vote cho Perugia - thanh bình, yên tĩnh và cổ kính, một thành phố còn mang đậm dấu ấn của người Etruschi.
    Còn nói về người Ý thì có quá nhiều chuyện để kể. Sự phân biệt bắc - nam tương đối rõ ràng. Càng văn minh thì con người càng lạnh lùng (phía bắc) Càng cởi mở, nồng nhiệt theo kiểu địa Trung Hải thì xã hội càng phức tạp hỗn độn (phía nam) Tất nhiên đây chỉ là luogo comune nhưng ko phải ko có phần đúng.
    Với em, Ý thế là đủ, muốn về thôi. Học xong là allez hấp. Lúc đó có lẽ hợp nhất là bài ''Arrivederci Roma''.
    Được pyramid124 sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 23/06/2007
  3. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tặng Box Italia!
    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/07/712959/
  4. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nói về các thành phố của Italy mà lòng tôi rộn ràng thổn thức, đếm từng ngày vì 31 -8 này vợ chồng tôi đi Tây ban nha 1 tuần rồi qua Italy 1tuần với dự định là thăm 3 thành phố Roma, Florence và venice.
    Biết Italy với các thành phố đẹp từ thần thoại đến hiện đại từ ngày bé xem phim Bố gia với thanh tra Catania và các câu truyện lịch sử về đế chế Roma vĩ đại. Nhưng với tôi, ấn tượng nhất về Italy là những chiếc Vespa trên những đường phố cổ kính.
    Dường như kiến trức của các thành phố ở Italy và con người italy đẹp hơn, lãng mạn hơn là do sự góp mặt của những chiếc Vespa, và những chiếc vespa lộng lẫy hơn, sang trọng hơn và quyến rũ hơn là nhờ nó được xinh ra ở đất nước Italy và chạy dọc ngang trên những đường phố cổ kính của các thành phố trên khắp đất nước Italy. Không tin, các bác xem bộ phim "The Roman holyday" sẽ cảm nhận đc phần nào.
    Nhân tiện bác nào ở Rome có thể giúp tôi địa chỉ thue vespa, giá cả và thủ tục. Cảm ơn Bác nhiều vì 2 ước mơ lớn nhất của tôi khi đến Italy là được đưa vợ đi khắp các ngang cùng ngõ hẻm của Rome bằng Vespa và lênh đênh trên sóng nước Venice với những bản tình ca lãng mạn, hy vọng sẽ trở thành sự thực.
    pronto italiano! (sai các bác sửa hộ nhé, vì tiếng Italy 1 chữ bẻ đôi tôi cũng không biết)
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng đến Ý, nhưng thích Venice vì được đi thuyền.
  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Ông Đức đời nát ơi,
    Không có Vespa thuê cho ông chạy đâu....
    Hồi mới sang tôi cũng hy vọng thế, nhưng chịu. Có điều, ông cố gắng đi Pisa, gần xịch bên đó là bảo tàng Vespa, tín đồ Vespa không thăm không được. Nhớ ký tên mình nhá...khà khà....ít nhất có thêm gã Việt Nam nữa ghi dấu ấn.
    Chúc 2 vợ chồng du hí vui vẻ
  7. ManhVPCP

    ManhVPCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thich ROma
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa một lần đến Italy nên không biết nhiều về đất nước này nhưng đất nước mà em muốn được đến nhất chính là Italy . Nếu được chọn một thành phố ở Italy thì chắc chắn em sẽ chọn Rome . Được lang thang trên quảng trường La Mã , Tây Ban Nha hay đơn giản chỉ đi dạo trên đại lộ Kendevis , ngắm nhìn đấu trường Colosséo hay được thả vài đồng xu xuống Hồ ước nguyện cũng quá đủ để sướng muốn chết rồi
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/08/2007
  9. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em vote cho Milano ( interista mờ )
  10. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    1ngày mùa đông ở Rome, trời lạnh thật, lạnh hơn Hà nội, khi bước ra khỏi sân bay, gió quất mạnh vào mặt lạnh buốt! cảm nhận cái lạnh của vùng Địa trung Hải.!!!. vừa đặt chân lúc 7h sáng tới Rome, 9h hơn là đi tour Rome. Vantican thực sự to lớn hơn sức tưởng tượng của mình. những khối nhà màu xám to lớn sừng sững với những cột trụ to nặng.khu vực sân rộng lớn lát đá cũng sẫm màu , tất cả tạo cảm giác uy nghiêm, sững sững..tôi không thốt được lời nào.! quảng trường Rome đã bị phá huỷ hầu hết nhưng vẫn có thể hình dung được qui mô hoành tráng đến cỡ nào với những cột đá sừng sững, vòm nhà rộng lớn,hệ thống nền móng khổng lồ, cấp thoát nước..choáng thật..!.. đấu trường colosseum bên cạnh những con đường không to lắm -vì hạn chế giao thông ảnh hưởng tới di tích- rất sạch, đẹp với những hàng cây to cao vút..nhà thờ Saint Maria uy nghi ..đài phun nước Telavi nơi bạn trai đưa tôi đồng xu và bảo : em ném xuống đi và ước nguyện quay trở lại.. nơi này lúc nào cũng đông nghịt khách du lịch các nước, mọi người thích thú chụp ảnh, ném đồng xu, chạm tay vào dòng nước trong xanh mát lạnh.. rồi quảng trường TBN với dãy phố thời trang hào nhoáng của các thương hiệu nổi tiếng thế giới : Prada, MiuMiu, Roberto Cavalli, Armani,D&G,..có 1lần tôi choáng ngợp khi hẳn 1toà nhà trang tri bằng đèn điện hình chiếc thắt lưng để quảng cáo sản phẩm, chúng tôi cố chụp để lưu giữ khoảnh khắc đấy nhưng k được đẹp như thực bởi vì đèn chăng sáng quá, chúng tôi phải tiếc rẻ tiếp tục bước đi-chúng tôi nghiệp dư mà..rồi toà nhà Mussolini trước mặt lăng tưởng niệm những người hy sinh vì chiến tranh.. chúng tôi, 2người cứ đi hết con phố này sang con phố kia để cảm nhận nét đẹp cổ kính của Rome. thỉnh thoảng chúng tôi dừng chân uống caffe, những cốc caffe nhỏ tẹo nhưng mạnh và đắng kinh khủng , lúc đó tôi chưa quen uống caffe kiểu Ý nên phải hỏi thêm nước và cho thêm đường, uống vậy mà vẫn ngất ngây- bây giờ tôi uống quen rồi nhưng vẫn phải cho nhiều đường . rồi chúng tôi khám phá ra 1quan pizza rất ngon, bạn tôi bảo : phải tìm quán nào mà trông bình thường nhưng dân họ hay vào thì mới thực sự ngon ... lần nào tới Rome, chúng tôi cũng tìm tới quán đấy, và chọn những miếng pizza nhỏ và nhiều loại , uống coca...sau đó là ăn kem. tôi k thích ăn kem lắm nhưng bạn tôi thích ăn, hàng kem Ý có rất nhiều hương vị , rất ngon. thế là chúng tôi vừa đi , vừa ăn, như 2đứa trẻ mới lớn trong cái lạnh buốt của đêm đông... những kỉ niệm đó đã xa rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cảnh vật lúc đó. những buổi sáng tỉnh dậy trong tiếng chuông nhà thờ.. những bữa sáng đồ ăn nguội trong khách sạn ... Rome thực sự đẹp và tôi cảm nhận sự khác biệt với Hà Nội , cảm thấy buồn khi nghĩ mình đã rời xa quê hương.. tất cả mọi thứ đã trở thành dĩ vãng , tôi cũng đã mất đi ty của mình , nhưng những kỷ niệm đẹp về Rome vẫn luôn là ấn tượng và kỷ niệm thiêng liêng..
    cảm nhận của mỗi người về Rome là khác nhau nhưng tôi nghĩ chắc chắn ai cũng nghĩ Rome rất đẹp và đặc biệt bởi kiến trúc và lịch sử của nó.

Chia sẻ trang này