1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH THÀNH PHỐ NÀO CỦA ITALIA NHẤT !

Chủ đề trong 'Italy' bởi JuvenFC, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ đến Ý, chỉ biết qua sác báo fim ảnh thì biết tới những đấu sỹ Lamã, qua bóng đá thì biết nhiều, yêu nhất Bà đầm già, đặc biệt hơn là kiến trúc của Ý, kiến trúc cổ và hiện đại thì quá nhiều thứ để nói, về con người thì qua các bức tượng, qua tranh ảnh hay qua một loạt phim truyền hình trước có chiếu trên TVVN, con người Italia thật đẹp, phê nhất là các cô gái Ý, tuyệt.
    quả thực đây là 1 trong những cái nôi của văn minh, rất muốn được biết về nhiều về Italia, mong các bạn của box này tích cực post bài.
    Được caballo78 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 05/04/2004
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi toscana về, tớ thích Siena nhất, thành phố được coi là đẹp nhất vùng toscana, Santa Maria della Scala đẹp quá trời luôn. Có ngồi cả ngày ngắm cũng ko chán. Hơn nữa Siena vẫn giữ được nét cổ xưa, ko như Firenze là cả 1 sự hoà trộn giữa mới và cũ. <------------------con người hoài cổ Cho Siena 10 thì Firenze 9, những bức tượng với nị bảo tàng Museo de Uffizi nhìn ngoài đã đẹp chưa nói gì đến vào trong Hôm đấy phải xếp hàng 2h30'' mới vào được nên càng thấy giá trị tợn. Đấy là nói về cảnh thôi chứ con người ko dám nhận xét vì chưa tiếp xúc nhiều (chỉ thấy đàn ông con trai Ý sao mà lạ quá, từ già đến trẻ nhìn thấy gái là mắt sáng lên, ciao bella với lị nháy mắt hôn gió loạn cả lên, cứ lẽo đẽo đi đằng sau làm chạy mỏi chân quá trời.)


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi toscana về, tớ thích Siena nhất, thành phố được coi là đẹp nhất vùng toscana, Santa Maria della Scala đẹp quá trời luôn. Có ngồi cả ngày ngắm cũng ko chán. Hơn nữa Siena vẫn giữ được nét cổ xưa, ko như Firenze là cả 1 sự hoà trộn giữa mới và cũ. <------------------con người hoài cổ Cho Siena 10 thì Firenze 9, những bức tượng với nị bảo tàng Museo de Uffizi nhìn ngoài đã đẹp chưa nói gì đến vào trong Hôm đấy phải xếp hàng 2h30'' mới vào được nên càng thấy giá trị tợn. Đấy là nói về cảnh thôi chứ con người ko dám nhận xét vì chưa tiếp xúc nhiều (chỉ thấy đàn ông con trai Ý sao mà lạ quá, từ già đến trẻ nhìn thấy gái là mắt sáng lên, ciao bella với lị nháy mắt hôn gió loạn cả lên, cứ lẽo đẽo đi đằng sau làm chạy mỏi chân quá trời.)


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Mắt mình màu đen
    Thứ 2: Mình muốn vote cho Venice ... nhưng vote ở đâu???
    Love actually is all around.
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Mắt mình màu đen
    Thứ 2: Mình muốn vote cho Venice ... nhưng vote ở đâu???
    Love actually is all around.
  6. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng đến Ý, nhưng thành phố để lại cho tôi ấn tượng sâu nặng nhất chính là Torino. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói "Còn khối thành phố đẹp hơn Torino", nhưng đấy là nơi đầu tiên tôi được biết, được cảm nhận về nó, tất nhiên là qua những trang sách của De Amicis (hình như sai tên). Chắc các bạn cũng biết sách gì rồi, đó là cuốn truyện kì diệu đối với đa số trẻ thơ ở lứa tuổi của tôi, cuốn truyện về những con người nhân hậu với tình yêu bao la dành cho đồng loại. "Những tấm lòng cao cả" đã cuốn hút tôi từ khi còn bé, và mãi đến giờ vẫn vậy. Cuốn sách làm tôi say mê con người Ý, đất nước Ý và nung nấu trong tôi một ước mơ cháy bỏng là một lần được đến đất nước ấy, thăm thành phố ấy, ngắm nhìn những con người giản dị mà vĩ đại ấy (mà tôi hi vọng họ vẫn còn sống đâu đây trong đời thực). Đặc biệt hơn nữa, đó là thành phố có CLB bóng đá tôi yêu, Juve: tình yêu như máu thịt.
    Thế mà cô bạn đang sống ở Torino lại suốt ngày phàn nàn thành phố lạnh và buồn. Khốn, thành phố công nghiệp, cuộc sống cần lao của công nhân thì lấy đâu ra vườn hoa bãi biển lãng mạn cho cô. Phấn đấu kiếm tiền để đi Ý du lịch một phen, việc trước mắt là nhồi sọ thằng con cuốn "Những tấm lòng cao cả" cái đã -----> bài học vỡ lòng về cách sống như người.
  7. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng đến Ý, nhưng thành phố để lại cho tôi ấn tượng sâu nặng nhất chính là Torino. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói "Còn khối thành phố đẹp hơn Torino", nhưng đấy là nơi đầu tiên tôi được biết, được cảm nhận về nó, tất nhiên là qua những trang sách của De Amicis (hình như sai tên). Chắc các bạn cũng biết sách gì rồi, đó là cuốn truyện kì diệu đối với đa số trẻ thơ ở lứa tuổi của tôi, cuốn truyện về những con người nhân hậu với tình yêu bao la dành cho đồng loại. "Những tấm lòng cao cả" đã cuốn hút tôi từ khi còn bé, và mãi đến giờ vẫn vậy. Cuốn sách làm tôi say mê con người Ý, đất nước Ý và nung nấu trong tôi một ước mơ cháy bỏng là một lần được đến đất nước ấy, thăm thành phố ấy, ngắm nhìn những con người giản dị mà vĩ đại ấy (mà tôi hi vọng họ vẫn còn sống đâu đây trong đời thực). Đặc biệt hơn nữa, đó là thành phố có CLB bóng đá tôi yêu, Juve: tình yêu như máu thịt.
    Thế mà cô bạn đang sống ở Torino lại suốt ngày phàn nàn thành phố lạnh và buồn. Khốn, thành phố công nghiệp, cuộc sống cần lao của công nhân thì lấy đâu ra vườn hoa bãi biển lãng mạn cho cô. Phấn đấu kiếm tiền để đi Ý du lịch một phen, việc trước mắt là nhồi sọ thằng con cuốn "Những tấm lòng cao cả" cái đã -----> bài học vỡ lòng về cách sống như người.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ được sang Florence và Venice một thời gain ngắn, nếu vote thì có lẽ hai thành phố đó là ấn tượng của tôi.
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ được sang Florence và Venice một thời gain ngắn, nếu vote thì có lẽ hai thành phố đó là ấn tượng của tôi.
  10. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tôi,tình yêu Italy bắt nguồn từ tình yêu bóng đá.
    Tôi yêu thích đội quân màu áo thiên thanh và clb Juventus,từ đó mà những gì liên quan đến Italy tôi đều rất để ý và càng ngày càng yêu thích hơn.
    Chính vì thế mà thành phố Torino là nơi để lại cho tôi ấn tượng mạnh nhất mỗi khi nhắc đến Italy.

Chia sẻ trang này