1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH THÀNH PHỐ NÀO CỦA ITALIA NHẤT !

Chủ đề trong 'Italy' bởi JuvenFC, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    trước khi đi Milan em cũng tự nói như vậy (thực ra là toàn nghe đài báo tivi nói thế) đến nơi thì ôi giời ơi thất vọng tràn trề... trời thì xấu cảnh cũng chả đẹp, cái gì cũng xám², cái tramway cũng xấu luôn... bọn em đến sân vận động San Siro của Milan để gỡ gạc mà cũng thất vọng vô vàn... sân đang sửa một đống máy móc công nhân lúc nhúc dưới sân... guide cũng dở òm, không bằng 1/4 anh guide ở sân Ajax Amsterdam... được cái Museum gỡ 1 tý...
    nói chung rất thất vọng vì Milan, mấy ngày ở đấy thích nhất là ở trong khách sạn. Ai đến đấy em xin giới thiệu:
    The Best Hotel
    Via Benedetto Marcello, 83
    Milan
    Italy
    tel: +39 2 29404757
    fax: +39 2 201966
    info@thebesthotel.it
    người trông nói tiếng Pháp, Anh, Ý, rất nhiệt tình, fòng rất rộng rãi, sạch sẽ và đẹp và sang trọng... bữa sáng included fải nói rất ngon, có đủ thứ mứt sữa bánh bơ... fục vụ nhiệt tình...
    nhưng cũng 30 ơ/người/đêm (em thấy đắt)
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn này lại nhớ đến mình cách đây... lâu lắm... 6, 7 năm trước đây... hồi đấy tớ thần tượng Del Piero lắm, sưu tầm ảnh rồi các bài báo, cắt dán làm thành mấy tập xong suốt ngày mở ra xem nhất là cái ảnh Del Piero chụp cho Pepsi chân dẫm lên quả bóng, da nâu² wow... yêu thế... từ hồi đấy chỉ mơ được đi Pháp xong rồi sang Torino, xem Alex thân yêu luyện tập, xin chữ ký, chụp ảnh cùng anh ý
    giờ thì hết rồi đợt sang Ý Noel năm ngoái suýt ko tìm được đường về Pháp nên đã đến Milan rồi mà ko đi được Torino tiếc quá Juventus là đội tớ thích hồi xưa, rất rất rất muốn đến sân xem rồi vào Museum xem thành tích các thứ nhưng chưa thực hiện được..
    Còn Ý tớ mới đi được có 3 thành phố là Rome, Venise và Milan... thích nhất là Rome... đến Rome 2 lần, lần thứ 2 có cái cảm giác sao thân thuộc thế... cứ như mình đã ở đây mấy năm rồi... vì lần nào cũng đi bộ (cho tiết kiệm) hết monument này đến monument kia... nhớ hết cảnh vật ở đó, nhất là chỗ Vittorio Emmanuel II (ko biết viết tiếng Ý thế có chuẩn ko) ngay gần Foro di Romano (cũng ko chắc là đúng) rồi Colosséo... via del corso với các nghệ sĩ vỉa hè dùng sơn xịt mà tạo ra những bức tranh vũ trụ xen lẫn monument của Rome... rồi quảng trường spagna với các boutique Mode Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada... Mà trời ở Ý xanh thế ko biết, lên ảnh cứ như ảnh đểu ý... nắng thì vàng ươm, đợt đi Noel cũng thế mà đợt hè vừa rồi cũng vậy... Nói túm lại là tớ thích Rome nhất nhất nhất, có lẽ thích hơn cả Paris... có cái gì đó thân thương hơn, gần gũi hơn, chẳng biết tại sao...
    à, còn đâu đàn ông Ý, các anh đẹp giai chắc đi đá bóng với đóng fim hết rồi... đi 3 thành fố ko tia được anh nào ra hồn, toàn các ông già hoặc xí giai... thất vọng thế ko biết, ai cũng bảo đàn ông Ý đẹp giai

    Piazza Navona

    [​IMG]

    cái này trong Colosséo

    [​IMG]
    San Piedro
    [​IMG]
    Trong bảo tàng của AC + Inter Milan
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn này lại nhớ đến mình cách đây... lâu lắm... 6, 7 năm trước đây... hồi đấy tớ thần tượng Del Piero lắm, sưu tầm ảnh rồi các bài báo, cắt dán làm thành mấy tập xong suốt ngày mở ra xem nhất là cái ảnh Del Piero chụp cho Pepsi chân dẫm lên quả bóng, da nâu² wow... yêu thế... từ hồi đấy chỉ mơ được đi Pháp xong rồi sang Torino, xem Alex thân yêu luyện tập, xin chữ ký, chụp ảnh cùng anh ý
    giờ thì hết rồi đợt sang Ý Noel năm ngoái suýt ko tìm được đường về Pháp nên đã đến Milan rồi mà ko đi được Torino tiếc quá Juventus là đội tớ thích hồi xưa, rất rất rất muốn đến sân xem rồi vào Museum xem thành tích các thứ nhưng chưa thực hiện được..
    Còn Ý tớ mới đi được có 3 thành phố là Rome, Venise và Milan... thích nhất là Rome... đến Rome 2 lần, lần thứ 2 có cái cảm giác sao thân thuộc thế... cứ như mình đã ở đây mấy năm rồi... vì lần nào cũng đi bộ (cho tiết kiệm) hết monument này đến monument kia... nhớ hết cảnh vật ở đó, nhất là chỗ Vittorio Emmanuel II (ko biết viết tiếng Ý thế có chuẩn ko) ngay gần Foro di Romano (cũng ko chắc là đúng) rồi Colosséo... via del corso với các nghệ sĩ vỉa hè dùng sơn xịt mà tạo ra những bức tranh vũ trụ xen lẫn monument của Rome... rồi quảng trường spagna với các boutique Mode Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada... Mà trời ở Ý xanh thế ko biết, lên ảnh cứ như ảnh đểu ý... nắng thì vàng ươm, đợt đi Noel cũng thế mà đợt hè vừa rồi cũng vậy... Nói túm lại là tớ thích Rome nhất nhất nhất, có lẽ thích hơn cả Paris... có cái gì đó thân thương hơn, gần gũi hơn, chẳng biết tại sao...
    à, còn đâu đàn ông Ý, các anh đẹp giai chắc đi đá bóng với đóng fim hết rồi... đi 3 thành fố ko tia được anh nào ra hồn, toàn các ông già hoặc xí giai... thất vọng thế ko biết, ai cũng bảo đàn ông Ý đẹp giai

    Piazza Navona

    [​IMG]

    cái này trong Colosséo

    [​IMG]
    San Piedro
    [​IMG]
    Trong bảo tàng của AC + Inter Milan
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chụp ở sân tập của AS với Lazio Roma, cũng chung sân Stadio Olimpico (ko có dịch vụ cho vào chơi như các sân khác, tiếc thật).
    [​IMG]
    Nghệ sĩ vỉa hè, 12.50 euros/cái, độc đáo
    [​IMG]
    Colosséo về đêm
    [​IMG]
    mọi người có công nhận trời xanh như giả tạo ko?
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chụp ở sân tập của AS với Lazio Roma, cũng chung sân Stadio Olimpico (ko có dịch vụ cho vào chơi như các sân khác, tiếc thật).
    [​IMG]
    Nghệ sĩ vỉa hè, 12.50 euros/cái, độc đáo
    [​IMG]
    Colosséo về đêm
    [​IMG]
    mọi người có công nhận trời xanh như giả tạo ko?
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái ở Vittorio Emmanuel II, piazza di Venezia
    [​IMG]
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái ở Vittorio Emmanuel II, piazza di Venezia
    [​IMG]
  8. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mà tôi yêu nhất là Rome.Có lẽ trước nhất bởi ở đó có As Roma.Còn sau là vì tôi thấy Rome là thành phố thật tuyệ vời,Tôi ước là sẽ được sang Rome.Đứng ở đài phun nước Trevi.Như trong video clip "Thank u 4 loving me" ciua Bon Jovi ý.
  9. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mà tôi yêu nhất là Rome.Có lẽ trước nhất bởi ở đó có As Roma.Còn sau là vì tôi thấy Rome là thành phố thật tuyệ vời,Tôi ước là sẽ được sang Rome.Đứng ở đài phun nước Trevi.Như trong video clip "Thank u 4 loving me" ciua Bon Jovi ý.
  10. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất là Florence, bởi vẻ cổ kính lãng mạn . Sau là Venice, Rome ( tôi chỉ biết có 3 nơi) nhưng ấn tượng về lịch sử, kiến trúc, văn hoá...đã gây ấn tượng rất đặc biệt với tôi. Hy vọng , cũng sẽ được honey moon ở nước Ý ...

Chia sẻ trang này