1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích vợ ( chồng) cư xử với mình trước mặt bạn bè thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích vợ ( chồng) cư xử với mình trước mặt bạn bè thế nào?

    1 lần chúng tôi đến chơi nhà 1 anh bạn. Được chứng kiến anh ta " thị uy" với vợ, nào là em pha nước đi chứ, chuẩn bị thức ăn thế nào?..v..v chúng tôi luôn được nghe những tiếng "vâng" "dạ" rất to vọng từ bếp lên. Ai đó đều nhìn anh bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta biết điều đó nên càng làm tới. Sau 1 hồi la hét, thể hiện sức mạnh thì cô vợ từ dưới bếp bê 1 khay thức ăn và đồ uống lên mời chúng tôi.... Tiện thể cô ta quay sang trừng mắt nhìn chồng rồi đảo mắt xuống cái túi xách rơi dưới sàn nhà, gằn giọng: " nhặt túi lên"... Anh bạn đang ngồi dạng chân như ông hoàng trên ghế xa - lông bống lao như 1 tia chớp nhặt cái túi lên để trên tủ..... Thế mới thấy quyền lực thật sự của họ nằm ở đâu.
    Nhưng đúng là trước mặt bạn bè nên để cho chồng sĩ diện 1 tí chứ nhỉ? 
    Còn các bà vợ vô cùng đánh kính, các bà thường thích chồng cư xử thế nào trước mặt bạn bè của mình?
    Các bà có cảm thấy hãnh diện với bạn bè mình khi có 1 ông chồng luôn " nâng khăn, sửa túi" bên cạnh và " chỉ đâu đánh đó" không 1 lời bàn cãi?
    Đỗi xử với các bạn của vợ " lễ phép" và có chừng mực,..v..v Phải chăng là điều các quý vợ luôn mong muốn từ các ông chồng?
    Thế các đức ông chồng thì muốn gì khi có vợ ngồi cạnh trong 1 buổi tụ tập với các " chiến hữu" nhỉ?
    Thật là sung sướng khi cô ta chăm sóc mình những điều nhỏ nhặt nhất và luôn nhìn mình với ánh mắt trìu mến, cứ mặc cho mình " ba hoa" với các bạn những thứ trên trời dưới biển và thỉnh thoảng lại dõng dạc khen chồng 1 tiếng..... phải không?
     
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bà vợ nào cũng muốn được chồng quan tâm, săn sóc nhưng cũng vẫn thể hiện được vai trò làm chủ của mình khi đứng trước mọi người. Em thích anh ấy nắm nhẹ tay em, giới thiệu về em một cách rất khiêm tốn (nhưng đằng sau đó là cả 1 niềm tự hào) với bạn bè của anh ấy "bà xã mình đây"... Đừng có tình cảm quá mà làm mọi người xung quanh không thoải mái, nhưng cũng đừng quên khuấy mất vợ đang ở bên cạnh
    ------------------------------------
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    À ừm, F chỉ thích anh người yêu (sắp sửa cưới) nói một câu thôi: "Em tự nhiên đi chơi với bạn đi, anh ở đây chơi được rồi", chẳng cần chăm sóc, chẳng cần dịu dàng... gì cả. Sau đó F sẽ tếch đi chơi mà không sợ him đi tìm, rồi càu nhàu đi lung tung .
    Đương nhiên nếu đi chơi mà F lỡ bị té, trầy trụa, hoặc gây ra sự vụ rắc rối gì đó thì anh ấy có mặt "lên dây cót tinh thần" và bảo vệ chứ nhỉ?
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    ------>Muốn vợ về sớm một tí để mình có thể nói vài câu chuyện đàn ông với nhau
    Gia đình nhà em từ khi cưới có một quy tắc là: ở nhà em làm vua, còn ra đường anh xã em sẽ làm tướng. Nghĩa là những việc nhỏ nhặt tự em quyết định lấy rồi về thông báo cho anh xã một câu, còn việc lớn tất nhiên phải bàn thảo với nhau trước khi làm. Ra đường, gặp gỡ bạn bè, anh xã có thể làm gì cũng được, nhưng được cái biết kiềm chế, ko bị đi quá giới hạn bao giờ. Ai bên bạn bè và gia đình chồng cũng khen: con vợ hiền lành, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát.....blah Cái này thì vì sĩ diện của chồng thôi, bác vịt đói nhể
    Còn anh xã đến trước bạn bè em thì thành người lớn với bọn nhóc, nên chúng nó cũng rất yêu quý, và khâm phục nhất cái đoạn 9pm đưa vợ đi tụ tập nhậu nhẹt với bạn, đến đêm khi nào muốn về là gọi chồng đưa về. Đi nhiều lần rồi, về cũng áy náy tí ti, nhưng khi hỏi đồng chí là em thế này thế khác, thì đồng chí nói luôn: Chỉ cần em vui là được, anh tin em mà
    Khi nào anh xã đi đá bóng bạn bè rồi đi bia bọt, bi-a gì đấy, thông báo với vợ trước một ngày, rồi có thể đi đến mấy giờ cũng được, vợ sẽ ko gọi điện réo rắt cũng ò e gì hết, vì vợ cũng lượn Chuyện chồng đi chơi với bạn bè, đàn ông với nhau, có khi nói những chuyện này khác, mình ko nên đi theo làm gì cả, ai cũng có tự do của mình chút xíu, chứ cả ngày bên nhau, em thấy cũng nhàm, vợ cũng có ko gian riêng của vợ, bạn bè, đi ăn, đi mua sắm... về nhà ta thấy yêu nhau hơn. Nhưng đừng có kiểu 1 tuần 4 bữa nhậu thì ko được rồi, oánh chít
    Câu này của bác em thấy nó có vấn đề, có thể có người thích cái kiểu mình được ra lệnh cho chồng trước bạn bè mình, nhưng em nghĩ với một số khác sẽ ko thích chuyện ấy chút nào cả. Chồng mình sẽ chẳng có một tí sĩ diện nào hết và tự bản thân mình hạ thấp mình xuống, đàn ông như cái nóc nhà, hạ cái nóc nhà nhà mình xuống thì cái nhà cũng chẳng còn. Trước mặt bạn vợ hay chồng, tốt nhất nên đối xử với nhau lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, chứ lên mặt quá, về nhà cũng chẳng vui vẻ gì.
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có hay ho gì cái kiểu lừ mắt hay hét vợ (hoặc chồng) trước mặt bạn bè và ngay cả khi chỉ có hai vợ chồng, vợ chồng ngoài tình yêu còn phải tôn trọng nhau nữa. Romanza nói có điểm đúng đấy, ai cũng nên có một "mảnh trời riêng", có những lúc tự do của riêng mình. Đến như anh "xã xệ" nhà em nhiều lúc cũng ngồi thừ ra, suy nghĩ một mình. Em thì tôn trọng những phút giây bác ấy "trốn vào vỏ bọc của riêng mình", không hỏi han gì nhiều. Sau này nếu bác ấy muốn tâm sự thì sẽ "thỏ thẻ" kể cho vợ mà thôi. Đàn ông mà, cứ suy nghĩ có những việc mà đàn bà con gái mình nói cũng chả hiểu đâu.
    Nhưng tốt hơn hết là biến bạn của vợ (chồng) mình là bạn của chính mình vì họ chứ không ai khác sẽ là thành trì vững chãi nhất bảo vệ hạnh phúc gia đình cho mình. Mà kết bạn với họ cũng phải chân thành và tôn trọng họ. Em rất vui là bạn bè chồng cũng quý em và bạn bè em thì cũng có nhận xét tốt về chồng em. Mọi người cứ sống chân thành với nhau là được. Đối với những người đã thân thiết hay cuộc nói chuyện không bàn đến công việc hay làm ăn thì cả hai vợ chồng đều có thể tham gia vui vẻ nhưng đã dính đến đối tác làm ăn thì nên đi một mình; còn nếu muốn vợ (hay chồng) thì phải giữ ý không can thiệp sâu vào công việc; chỉ nên mỉm cười nhẹ nhàng mà thôi.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ui, có lẽ nên phân nhóm làm hai đối tượng bạn.
    Đối với những cuộc tụ họp của phe đồng nghiệp của chồng, mà mỗi năm 2, 3 lần, bọn mình bắt buộc phải có mặt , nó không hề mang tính chất vui vẻ như giữa bạn bè với nhau, mà mang tính chất để các bà vợ cũng nắm bắt được tình hình công việc của các ông chồng, như vậy dễ bề đả thông tư tưởng cho các bà hơn ( ông giám đốc này hơi bị thâm hiểm ), thì tớ chỉ xã giao đúng mức, nghe nhiều hơn nói, và nhớ là phải khen chồng .
    Còn đối với bạn bè thân thiết của hai bên, tớ chẳng yêu cầu chồng hay bản thân mình phải thế nào cả, cứ là chính mình thôi. Ông xã tớ ít có dịp tụ hội bạn bè, vì công việc quá bận rộn, nên nếu một năm chỉ có một vài dịp hắn đi uống cùng hai người bạn thân thì tớ rất thoải mái, ngẫm lại đúng là từ ngày lấy nhau đến giờ đã sang năm thứ 7 rồi, chưa bao giờ tớ gọi điện cho hắn trong trường hợp này. Tớ cũng muốn chồng tớ cảm thấy thoải mái nhất khi hắn đưa bạn về nhà ( bạn thân ). Tớ nấu ăn và làm mọi thứ nhưng bù lại, nếu chồng có đặt bàn ăn giúp vợ, bê ly cốc hay bê đồ ăn lên giúp thì cũng chả có gì là quá đáng nhỉ ? Đối với bạn của hắn, tớ chỉ cần khi bọn tớ được mời tới đâu đó, thì hắn đừng bỏ quên mình trong một xó là được, tớ cũng không thích chồng mình xun xoe nịnh nọt tâng bốc vợ trước mặt mọi người. Đặc biệt là đừng có để vợ trông coi con một mình còn mình thì ba hoa chích choè với người khác .
    Có lẽ tớ vẫn cảm thấy khó nhất đối với mối quan hệ công việc của chồng, vì đôi lần hắn phải đưa một người khách về nhà ăn cơm ( ông xã tớ không biết người này từ trước, vì lão ta từ Canada tới nên ông xã tớ có trách nhiệm hướng dẫn cho tên này về công việc ). Tớ nghĩ là mình đã cực kỳ chu đáo, thế nhưng tớ thất vọng nhanh chóng và cảm thấy rất bực mình khi người này bước vào nhà, có mẹ tớ đang ở đó, tớ giới thiệu mẹ tớ, anh ta chẳng chào mẹ tớ một câu . Dĩ nhiên không phải lỗi của chồng tớ, vì chồng tớ không hề biết gì về anh ta, nhưng hôm đó tớ cũng cho chồng biết là tớ không hài lòng. Nhưng tớ chỉ muốn nói là, đôi khi thái độ của mình thế nào với bạn hay khách của chồng, vợ, cũng còn tuỳ thuộc vào cách cư xử của những người kia nữa.
  7. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo trường phái tôn trọng vợ, bạn bè tôi cũng phải thế. Ra vô là phải giới thiệu chào hỏi đàng hoàng. Nói năng cũng phải đàng hoàng, tôi cũng phải thế. Xong rồi thì cứ vui chơi thoải mái. Thường ba cái vụ tại nhà, tôi chạy ra chạy vào phụ vợ tôi rất nhiều. Không để vợ tôi phải cực.

Chia sẻ trang này