1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay phết _ hay Thoáng lập một hội dưỡng lão để máy AE vào khụt khịt còn nhường cả lại cho các em TEEN nhỉ
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Định đi tự tử. Nhưng nghĩ là chưa bơm cái bánh xe mai đi làm nên quay về, không đi tự tử nữa...
    Hay ghê!
  3. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới đi Spam
    Khi buồn tớ Ol, Tớ gọi điện cho âý của tớ
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quyết Lan đấy ư? Hân hạnh chào bạn. Xì pam ý mừ :D
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đới nà chị Tuyết Lan SV à
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Người đời gọi em là quyetlan
    Mắt tớ có cận đâu.
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tự mình Buồn thì ngồi im , ai hỏi cũng không nói. Ai gọi cũng không trả lời . Ngồi im và chẳng nghĩ gì cả .Trống rỗng.
    Người khác làm mình buồn thì nhấn số gọi cho người khác nữa , đi cafe , nói luyên thuyên đủ thứ chuyện ....
    Cái gì đó khiến mình buồn thì lập tức phá nó ....ví như nhìn cái lọ nước hoa người ta tặng, lại nghĩ đến ....Thì lập tức đập vỡ , ném bỏ ...
    Cuộc đời là một chuỗi những hành động vô thức ...Mà khi làm xong cái việc gì đó ngu ngu thì người ta thường gọi cho 1 người nào đó và nói luyên thuyên ...
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    SV thông cảm Rùa toàn gọi tớ thế
    Có khi em rất gần.... mà như ....
  9. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tốt nhất là đi chơi!
  10. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì Em đi để lại con đường....cong cong

Chia sẻ trang này