1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    nếu tui buồn tui hét thật to tự nhiên lòng tui thấy thoải mái lắm keke
  2. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thế hả sao lúc bà buồn bà toàn cắn tôi là sao hả tâm decu
  3. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ăn nói lịch sự tý đi nào?cã nhà đọc thấy hết bjờ?
  4. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì nên cười thật to và nói :" Nỗi buồn ơi ta và mi luôn là bạn mà,khi nào rảnh cứ tìm ta nhé!Ta sẽ lại cười để tiễn mi khi ra đi"
    Được hoangminh279 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 16/06/2008
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    buồn thì nằm nghe nhạc và ngủ
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, khi buồn....
    ... Rùa toàn móc mũi
    ... Leo cắn móng chân
    ... thui....
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn vì Gà sắp rù, mà Gà sắp rù thì thịt càng nhanh càng tốt, đó là cách giải quyết lỗi buồn của tớ.
  8. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng thấy có chuyện j buồn, cuộc sống cứ bình bình. Có lẽ phải cố gắng hơn để mọi thứ đi lên một tí. Có lần thằng bạn tặng cuốn "buồn ơi chào nhé". Chả hay j, nhưng cái tựa đề cứ như lời từ lâu muốn nói. Nghĩ đơn giản một chút, thấy mọi cái cũng đơn giản hơn, dễ thở và dễ sống. Nếu lúc nào đó thấy buồn trở lại, ước gì được hét thật to!:D
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, con người ở đâu cũng vậy, khi buồn đều muốn hét thật to.
    Mỗi khi buồn tớ thường vào sâu trong rừng, hoặc trèo lên núi cao rồi cũng hét thật to........
    Ở bên này, rừng núi không xa thành phố và còn có rừng núi để làm nơi gào thét...ở VN thì các bác đi đâu hét?
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở VN, tớ nghĩ, nếu muốn gào thét, tớ sẽ ra giữa cánh đồng lúa khi bà con nông dân đã về nhà.......và........hét thật to....thật to......
    Ôi những cánh rừng Việt đang bị tàn phá vì 1 số người vô ý thức.

Chia sẻ trang này