1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tớ đang buồn thì thấy topic này thấy hợp với tâm trạng quá. em gái tớ sắp đi lấy chồng, sắp tới mình tha hồ mà buồn vì nhớ nó. trước đây mỗi lần buồn tớ thường hay đi mua sắm, nghe nhạc, nếu buồn quá thì khóc. Bây giờ những việc đó chẳng làm tớ hết buồn được. chán quá
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    1. Quát nạt người khác.
    2. Xả stress, tiêu hết tiền
    3. Hát, hét, nhảy nhót ... miễn làm sao mệt nhoài
    4. Đắp chăn, ngủ.
    Khì khì, chả có tiết mục nào tên là cắn móng chân như bạn Gà rù giới thiệu cả nhá
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chả bít làm rì ngòai nhậu nhậu nhậu ​
  5. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác 4zai thật chán, khi em buồn em tự hát hết buồn luôn, nữa là em ngồi online nghịc ngợm PC còn gì vui hơn. có chi phải buồn nhỉ?
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn buồn.. lôi cờ ra chơi 1 mình... chơi mãi chả thua chả thắng. Lại buồn. Thế là đi dạo... mua được cái áo...
    hết học bổng...
    Tết dán miệng bằng băng dính... Huhuhu...
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Gà ghẻ hâm
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thường có những lúc buồn như rơi xuống một nơi nào đó rất xa...
    Buồn đến gần như là bấn loạn, lo lắng, bối rối, ruột cứ quặn lên những nỗi lo, buồn, đau, và nhiều cảm xúc lẫn lộn khác.
    Thèm một cảm giác gì đó,,,, như là bình yên và thanh thản.
    Còn bình thường, chỉ im lặng, và im lặng ...
  10. hattory_vn

    hattory_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe ạ

Chia sẻ trang này