1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lại một lần cảm thấy bất lực. Bất lực với cuộc sống. Có những thứ tưởng chừng như đã đạt được, trong tầm tay. Vậy mà, vụt tỉnh, thấy quá xa vời.
    Làm gì trong lúc này ư. Nghe những bản nhạc yêu thích, nghĩ về những điều tốt đẹp. Dường như vô ích, không thể nào lấn át được cái cảm giác kia.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    OK, cafe một mình!
  3. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đập nát cái Remote luôn bực quá troy oy
    Buồn sai lầm ... sai lầm
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm gì. Leo lên giường nằm chẳng làm gì cả nghĩ vu vơ. Thế mà cả 5-6 tiếng ứ ngủ được .Ngày xưa thì nghe nhạc rock càng nặng càng thik cơ mà dạo này ko đỡ nổi nữa chỉ rock nhè nhẹ còn tạm được. Cơ mà thik trốn đi đâu đó vài ngày chỉ một mình thôi. Cơ mà công việc không được nghỉ kiểu đột xuất đó hik. Sống chết sau này cấm con cái lao vào cái nghề GV này bạc như vôi

  5. gun_vn

    gun_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Hút 1 điếu thuốc và nghe nhạc Trịnh
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cô Zịt ơi cô Zịt, nghề GV là nghề cao quý chớ... cô nói thế này Hiệu trưởng mà biết cho cô nghỉ dạy thì... có mà cô mất dạy... bi giờ...
    À, hay là khi nào cô buồn cô sang lớp Chống Ề xin dạy đi cô....không mất dạy bao giờ, và được nghỉ đọt xuất mái thoải lun...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu là, yêu kính thầy cô của mình nhứt chên đời á!
  8. doichanmoi

    doichanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bật máy tính lên và chờ có người online. Để đó rồi đi ngủ.
    Hoặc
    Nằm trên mặt biển. Ngủ.
    Hoặc
    Bật nhạc thiệt to. Ngủ.
    Hoặc
    Trèo lên cây. Ngủ.
  9. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn này toàn ngủ trong tư thế......bất bình thường.....Cẩn thận ngủ luôn ko dậy được nữa đâu
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Làm gì á? Ngủ, nghe nhạc nhưng thích nhất là ngồi trước mặt hồ mênh mông nước, thả hồn theo gió mây, tiện thể oánh 1 giấc ngủ ngon bên bãi cỏ ở bờ hồ

Chia sẻ trang này