1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Rượu đắng giã tật , sự thật dễ vỡ đầu . Hờ hờ.
  2. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Sau nhìu lần thấy có hiệu quả, mình đúc rút 1 cách giải quyết CHUNG mà với mình cực kì hiệu quả vô cùng tốn kém : nghe nhạc dance và đi lăng quăng săn đồ .
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko mấy khi buồn cả. Cuộc sống với em còn nhiều điều cần làm hơn là buồn với chán. Làm sao ta phải buồn phải chán cơ chứ? Trong khi xung quanh chúng ta còn biêt bao mảnh đời, biết bao số phận ko dc như ta. Hãy vui lên cho cuộc sống thêm tươi đẹp,t hêm hạnh phúc
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có 1 phút buồn mới thấy hết giá trị của niềm vui và hạnh phúc! Còn ai chẳng muốn luôn vui vẻ!
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai đề cập đến nỗi buồn mà lại cười được, tục gọi là buồn cười ấy.
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em thì hay nghe nhạc và đọc báo (con người của Đảng mà). CÒn khi nào buồn quá thì tìm việc gì đó để làm. giặt đồ hoặc lôi hết quần áo trong tủ ra..gấp lại.
  8. taolaphong

    taolaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, có niềm vui thì tất nhiên phải có nỗi buồn chứ. Ai cũng vậy thôi, đều có những lúc thấy thật buồn. Những lúc như vậy tôi thường một mình ra quán, gọi một ly cafe đặc thêm vài điếu thuốc nữa, ngồi vừa nhâm nhi cafe, nghe nhạc, hút thuốc và gặm nhấm nỗi buồn.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thích thế, khi nào buồn đến nhà anh chơi hộ anh một chút em nhé!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là Hải Ly:) hay là chú Tí nhỉ:)
    ghê thật, gặm nhấm nỗi buồn:)
    welcome to KBC:)

Chia sẻ trang này