1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì cả...cứ để cho tâm hồn tự điều khiển bản thân, cứ để nó trôi đi như 1 đám mây..thật buồn
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc KBC nhà mình còn đang say sưa, thế mà em lại phải ngồi ở nhà, tiếc quá,về muộn quá o đi off được!huhu!Trời thì mưa, buồn như con chuồn chuồn!
  3. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ giống mình. Khi buồn tớ chả muốn làm gì! Nhưng mà buồn ít thôi, không lại cả năm không buồn làm gì thì có mà lên nóc tủ thì chít.
    Được huytv sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 05/05/2007
  4. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước nói huyên thuyên , bây giờ mới thấy lời nói không đi đôi với hành động được . Khi buồn không biết làm gì cả , đành nhờ thời gian gặm nhấm nỗi buồn vậy .
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào buồn đi nghe nhạc rock, hôm đó mà phải hôm ko có nhạc rock thì đi nghe nhạc ko lời. Nói chung là đi nghe nhạc, rùi vể ngủ một giấc sáng dậy lại là một ngày mới
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hơi buồn em thích ngồi trước 1 bờ hồ rộng chỉ có mình em (để yên tĩnh hưởng thụ cảm giac yên bình)
    buồn bình thường em nghe nhạc
    Buồn hơn nữa thì em mệt thì đi ngủ. hí hí
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả??????????????? Ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại hối hả bận rộn, hay ngồi một mình ghép tranh những mảnh giấy như là không liên quan dần dần được ghép lại với nhau hay là tại tập trung vào một việc nên thấy bớt buồn nhỉ? Rồi ngắm thành quả lao động thấy nỗi buồn bay đâu mất. nhưng mà có những lúc thực sự không có gì làm cho bớt buồn thì thôi mặc kệ nó rồi chui vào một góc ngồi một mình không nói chuyện không làm gì cả thả trôi suy nghĩ tự do ............
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 04/09/2007
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    vịt ộp chắc hay ngồi trên giường hát cải lương lắm:))
  9. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ... nhay len chiec'' xe dream cua? minh đi dạo phố một mình , cắm cái ipod vào tai , nghe mấy bài linkin park xong nếu chưa đỡ buồn thì ngồi một xó xỉn nào đó trên hà nội quan sát thiên hạ đi lại , làm tách cafe và mấy điếu vina ... còn nếu chưa hết buồn thì lại đi hát hò với bạn bè , làm mấy quai ... còn chưa hết buồn nữa thì .... phải dùng biện pháp mạnh ... gọi điện cho người thân :D
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    như vậy là đã hết quyền xin trợ giúp rồi à?
    :D

Chia sẻ trang này