1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thường làm j vào những ngày nghỉ dài như thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buoixanhvn, 04/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bạn thường làm j vào những ngày nghỉ dài như thế này?

    Được mấy ngày nghỉ chẳng biết làm j chán thật
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Ăn, coi phim
    Trưa: Ăn, ngủ, lướt net
    Tối: Ăn, ngồi chờ xem có nhân nào rảnh rủ mìn đi lướt phố, nghía chai
    Đêm: Nằm chờ
    ........... Sáng: ....Giống trên.................................
    .......................................................................................................
    ............................................................................................................................
    Mơ về anh iu ở nơi xa ấy......................................................................................
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    he he, kế hoạch hay đấy
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hãy chọn những chuyến đi xa thay đổi ko khí
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải đông nó mới vui chứ chẳng lẽ đi một mình , bạn bè bận hết roài
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Uhm., đây vẫn là câu hỏi mà mình vẫn đang đi tìm những lời giải đáp đấy.
    Những ngày nghỉ, một con vừa béo vừa xấu, vừa hâm như mình thường vui đầu vào việc, thường online, để cái status rõ củ chuối, và vẫn là cái dấu ?obusy? đỏ chót. Nhưng busy cho mấy ai đâu nhỉ? Những ngày này họ thường dành thời gian cho bè bạn, gia đình hay những người họ yêu. Còn cái đứa chẳng ra đâu vào đâu như mình lại ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, quanh quẩn mấy việc nhà, rồi lại máy tính, vô thần lướt mầy trang web hay vào các diễn đàn của ttvnol.
    Ngày nghỉ mình làm gì? Mình có đang lạc lối không? Mình có gàn dở không khi thiên hạ chơi thì mình cứ hung hục làm? Làm để làm gì? Có phải chăng để quên đi cảm giác cô đơn vẫn quanh quẩn đâu đây.
    Không phải, không phải thế mà. Mình buồn, mình khóc, mình vẫn có những người bạn tốt rất tốt ở quanh mình. Sẵn sang sẽ chia, sẵn sang ngồi với mình hang giờ chỉ để chọc cho một con bé hâm hâm như mình cười, cười thật tươi, cười lớn.
    Ngày nghỉ có lẽ là ngày cô đơn của mình!
  7. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ôm bạn cái nào, bạn xứng đáng để có hơn những người bạn tốt nữa đó.
    Ngày nghỉ dài thế này thì nằm chờ thời, coi HBO, star movie... đi uống trà sữa. Dạo này lang thang cafe là sa sỉ!
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    coi film roài đi ngủ là những việc mà mấy ngày nghỉ này mình thường làm
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ngày thường của mình cũng chả khác rì ngày nghỉ.
    Ăn-ngủ-chơi-làm việc. Lại lặp lại ăn-ngủ-chơi-làm việc,......................
  10. truongthai

    truongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    kêu gọi anh em,bạn bè,họ hàng thân thích gần xa.....đến lệ quyên rùi nhậu chứ bít làm cái gì nữa,chán... chẳng có gái gú gì mà đi chơi cả.

Chia sẻ trang này