Bàn tí chơi ... Khi khán giả đã quá ngấy những cảnh đấm đá trâu bò húc theo kiểu cao bồi, Holywood đang chuyển hướng sang thể loại phim võ thuật phương Đông. Điển hình như : Matrix reload, Charlies'' Angles, ...Nhưng những người biết một chút về võ thuật thì sẽ thấy những pha đấm đá trên phim dở ẹc, quá 90 % là giả và quá lạm dụng kỹ xảo. Các phim châu Á thì ngược hản lại, kỹ xảo quá tệ, còn võ thuật thì là thực ( trừ một số phim chưởng bay qua bay lại như cào cào, múa may quay cuồng, đánh võ như diễn tuồng ) Trong tương lai, khi có sự kết hợp giữa ưu điểm của hai nền điện ảnh trên, các bạn sẽ được xem những kiệt tác thực sự. Thể hiện đầu tiên là sự xâm nhập Holywood của 2 cao thủ Jackie Chan và Lý Liên Kiệt. Hãy đón xem. Bắn súng ầm ầm ai cũng thể Arnold sao biết múa côn đây ( Arnold Swarchenerger) Đi trong cát bụi
chẳng hiểu bạn @Lacda đã xem The One, Kiss Of Dragon, Cradle 2 The Grave của Jet Li chưa? sự kết hợp của võ thuật và kỹ xảo khiến cho hình ảnh của LLK trong con mắt khán giả châu Á không còn như xưa nữa. The Tuxedo của Jackie Chan thì ngay bản thân anh ấy cũng ko thích bộ phim đó Shanghai Noon, Shanghai Knights, Rush Hour 1&2 thể hiện đúng Jackie Chan style, các màn đánh võ không bị lạm dụng kỹ xảo vi tính nhiều tôi chưa thấy có sự kết hợp nào thật sự gây ấn tượng cả
Zời ạ, hôm nọ mình thuê fải Matrix Reloaded ...đểu mới chim cú chứ!!! Không hiểu bao giờ thì Matrix 2 mới chiếu ở rạp nhỉ???
Trong the one, một số cảnh võ thuật khá ấn tượng, nhất là mấy đoạ đánh với cảnh sát quay chậm. Phần cuối phim không hay lắm vì quá lạm dụng kỹ xảo và lối đánh đấm hoa mỹ rườm rà của Lý _ cũng có thể là do ý của đạp diễn mà làm giảm giá trị bộ phim. Còn trong Kiss of Dragon, có một số pha đánh khá thông minh. Bác phải thông cảm, hiện nay vẫn chưa ai thay thế được Bruce Lee trong lòng khán giả, vì vậy trong nhận thức về phong cách võ thuật của các nhà làm phim cần phải có thời gian mới tiến bộ được. Ví dụ như trong Blade, họ cũng đã nhận ra phần nào nhưng về võ thuật họ lại không có nên .. Còn The Tuxedo chỉ đáng là phim hài thôi. Tôi đồng ý với bạn là trong phim võ thuật không nên dùng quá nhiều kỹ xảo_ tôi rất ghét thể loại bay nhẩy leo cây như thạch sùng mà thực sự là dùng dây kéo. Tuy nhiên, cần có những kỹ xảo để người xem có thể thấy rõ được vẻ đẹp của những tuyệt kỹ mà diễn viên đã thể hiện. Điều này các nhà làm phim Holywood có thể làm được. Đi trong cát bụi
Lý liên Kiệt phải kể đến loạt phim Once Upon A Time in China, anh vào vai Hoàng Phi Hồng. CÒn từ xau đó, cho đến khi sang Mỹ , không có phim nào đáng xem cả oNelOvE
À, Tây làm phim Đông-Tây kết hợp thì chưa thấy hay nhưng Đông làm phim Đông-Tây kết hợp thì có mấy phim hay đấy. Hero lại chả là một minh chứng hùng hồn à . . . còn gì nữa nhỉ? Shao Lin Soccer nữa này, quá đỉnh. Sắp tới có phim Twins Effect, bộ phim tiêu tốn tớn 50 triệu HKD có vẻ sẽ nổi đình nổi đám đấy À quên lại không nhắc đến So Close rồi
Trong 2 diễn viên ni,theo tui,Jackie Chan còn đỡ chứ xem Lý Liên Kiệt nhiều khi thấy chuối không thể tả. Những màn đánh đấm của Lý sử dụng quá nhiều kĩ xảo , nhiều pha rất giả tạo.Jackie cũng có nhưng không nhiều. Một điều nữa trong các pha đánh nhau : Lý rất ít bị dính đòn,lúc nào cũng tỏ ra là một cá nhân kiệt xuất... Chính vì thế mà phim của Lý càng ngày tui càng chán xem.
hehe...matrĩ dởm là johnny nemesis..hohho..khổ thật mất 3nghìn <giống mình rồi> " Dad hates mom, mom hates dad I hate mom, I hate dad isn''t it okay to be sad"