1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tìm kiếm điều gì trong Cuộc sống này....?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frozen84, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm kiếm điều gì trong Cuộc sống này....?

    Hừm, vào CS bây giờ căng thẳng toàn tranh với luận thôi!!!
    CS bây giờ so với hơn 1năm trước đã đổi khác rất rất nhiều!

    Thật là chẳng hay ho j, bon chen ngoài đời đã đủ mệt rồi , onl vào mạng gặp gỡ nhau cũng chỉ nhằm tìm sự thư giãn, có những niềm vui nho nhỏ khi được trao đổi với những ng bạn ... dù đôi khi chỉ là những dòng ngắn ngủi, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để mình biết rằng... bạn vẫn luôn ở đó, giống như sợi dây liên lạc mong manh nhưng rất cần thiết!
    Chẳng biết mọi ng có để ý ko, nhưng đôi khi thấy 1cái nick của bạn bè, hoặc 1cái nick rất quen post bài... cũng như khi click vào link box CS, đã tạo thành 1cảm giác rất thân quen

    Nếu 1ngày fải từ bỏ thói quen đó thì sẽ thế nào nhỉ?
    Tớ ko giỏi từ bỏ đi những thói quen, đặc biệt là thói quen mà mình rất ưa thích!
    Trên ttvn, tớ onl vào web là vô trang này - box CS - đầu tiên, để được nói chuyện với những ng bạn thân , và đôi khi đối qua đáp lại với những ng bạn trước lạ sau quen , hoặc tìm những phút thư giãn thoải mái, lang thang...và tình cờ tìm thấy những góc nhỏ ẩn chứa rất nhiều tâm trạng...

    Còn bạn, bạn tìm kiếm điều j trong Cuộc sống này?
  2. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bạn, mình thích sự thanh thản và những niềm vui giản dị. Mình thích được gặp gỡ, và chia sẻ với nhiều bạn bè và mang đến cho họ những niềm vui nho nhỏ
    Cuộc sống sẽ hay hơn nếu chúng ta luôn luôn trong tâm trạng vui, từng ngày từng ngày một, việc tạo cho mình những niềm vui, và tự bản thân mình tâm niệm hãy luôn vui đi, đừng âu lo cho dù sẽ có những khó khăn, trở ngại ở phía trước vì bản thân nó đã có rồi.
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    tôi tìm chỗ nghỉ chân khi thấy mệt mỏi, thông qua diễn đàn biết cuộc sống của các bạn 4 phương thế nào từ đó đúc kết học hỏi nhiều điều hay, điều không hay thì bỏ qua. cuộc sống ngày 1 khác khiến ta phải thích ứng với nó, còn để so sánh thì vô cùng lắm, thời nay nhìn về thời bao cấp thì 1 trời 1 vực, có thể ngày hôm qua khác, thì hôm nay khác hẳn rồi, sống để tốt với nhau thì khó chứ đểu đểu tí là biết nhau ngay. chúc topic của bạn frozen84 phát triển và thắm tình bằng hữu.
    chuyện lớn thành chuyện nhỏ
    chuyện nhỏ thì bỏ qua.
    thích bon chen ra ngoài xã hội trong topic này thì không có.
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Trước đó để tìm bạn bè ... những vụ off ẹp ...viết những câu bông đùa cho mình cảm thấy thoải mái.
    bi giờ :
    chẳng buồn viết bài vì đằng nào cũng bị xóa ... thôi thì đọc thôi.
    mà gặp khá nhiều bạn của bạn trong cái box này ... trái đất tròn ... đúng là cuộc sống
  5. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng có khi nào bình yên. +_+
    Tôi đi tìm chốn bình yên , hình như ở đây không phải nơi tôi tìm.
  6. exvany

    exvany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá bình lặng, sao cái gì cũng cứ bình bình vậy nhỉ!
    [/quote]
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sao đang sướng thế này mà các cô các chú nghĩ ảm đạm thế nhỉ ?
    Anh nhớ các đây 10 năm, mua cái máy tính đi học thì bố mẹ thắt lưng buộc bụng...Đấy là mình cũng còn khá
    Chứ bây giờ các bạn chịu khó đi lang thang ở các tỉnh miền núi thì sẽ hiểu...lúc đó sẽ tự hỏi tại sao mình lại làm những topic kiểu như chán sống, chán đời, cuộc sống vô vị...vân vân và vân vân trên TTVNOL
    Đúng là sướng hoá hoá đú...gần đây giống như một vụ đang xôn xao mấy hôm nay : E khổ lắm, E sẽ ko chịu đựng đc sóng gió
    Ôi ! Cuộc sống ! Con cám ơn cụ Nam Cao vì viết ra những chuyện ngắn hiện thực vẫn còn giá trị cho ngày nay....cả cụ Nguyễn Du nữa
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì không tìm gì nữa hả, chết thật lại rơi vào trạng thái tâm lý thú vị này
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm kiếm cách nào làm ra nhiều tiền để thực hiện được nhiều việc
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 sự bình yên...mà sao thấy nặng nề quá
    viết từng câu cũng fải để í...suy nghĩ
    còn mệt mỏi hơn

Chia sẻ trang này