1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongthien14, 24/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU BỊA ĐẶT & TÌNH YÊU LÀ CHUYỆN VIỂN VÔNG"
  2. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Úi, làm gì thất vọng quá vậy bác, hạnh phúc có thật chứ khi ta hạnh phúc hơn thằng bên cạnh, tình yêu có thật khi bạn gái/ trai " hun" một cái chứ. Oái za...đúng không bác
  3. hieubvhd

    hieubvhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hạnh phúc khi cso nhiều nhười bạn tốt xung quanh
  4. anhha272

    anhha272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là cóp nhặt những niềm vui nhỏ bé..
  5. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc..nơi cuối con đường
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui
    Hạnh phúc tưởng như là chỉ cần có U bên cạnh, chỉ cần thế thôi
    Nhưng rồi chợt nhận ra, hạnh phúc là con đường, là con đường tiến tới, anh,,,, hay một ai khác
    Hạnh phúc là hiện tại, là con đường mà ta đang đi, không phải là đích đến
    Và em mải miết với tất cả những điều xung quanh và ...không có anh
    Và em nhận ra, hạnh phúc là biết yêu, hy vọng và chờ đợi, mặc dù cuối con đường không có anh, và chợt nhận ra, bên kia, anh đang đi cùng ng con gái khác.Em cố gắng, cố gắng để gọi, nhưng anh vờ như không nhận ra, rồi có lúc chỉ quay lại cười ruồi thôi. Có đôi khi em thấy căm thù anh, căm thừ cái cách anh làm em thích anh, em yêu anh, căm thù anh dễ đổi thay. Nhưng đó chỉ là những phút giây thoáng qua, em thật ích kỷ và nhỏ nhen. Em thấy ghen tỵ với các cô gái xung quanh anh,bạnn bè bt anh còn quan tâm hơn trăm lần em. Mặc dù em biết điều đó là sai, em cố nén lòng mình lại để tỏ ra cao thượng,....
    Nhưng em chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là yêu, và không hối tiếc
    Và không phải mình đạt được điều gì, mình có gì nữa
    Dù anh mãi mãi ra rời em, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì đã yêu anh
    Thế thôi
    Thực lòng em chúc anh hạnh phúc
    EM biết đã bao lần anh nhắc nhở em là anh không yêu em
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h em có thể quên anh, có thể thôi ảo tưởng về anh, có thể lại yêu một ng khác như đã yêu anh
    Và hạnh phúc
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tại chính lúc mà mình thấy tim đập nhanh hơn một chút, mắt ướt hơn một chút, miệng cười tươi hơn hay cười to hơn một chút,... chỉ nghĩ có điều gì na ná như hạnh phúc.
    Đến lúc trống trải, vắng vẻ, nhạt nhẽo, mới biết mình đã từng hạnh phúc.
    Không biết nữa!
    " Có bao nhiêu là mối quan hệ ràng rịt lấy nhau. Mà hạnh phúc mỗi người trong số đó chẳng có một mẫu chung nào hết. Một thứ gì lạ lùng không nằm hoàn toàn trong bản thân ta, mà còn ở trong những con người khác nữa. Cho nên, người này đủ đầy theo ý của họ, thế nào cũng lệch ít nhiều so với người kia. Trong cuộc mải miết của những người muốn tốt cho nhau và ràng rịt lấy nhau, thế nào cũng có người chịu thiệt.
    Cứ làm như là mình đã biết thế nào là hạnh phúc nhé, biết rõ nhé!
    Không có hạnh phúc nào đủ cho tất cả. Một con người tự tìm cho mình thứ mình cần mình muốn. Bên cạnh họ cũng có những người như thế. Đạt được mục tiêu thì có rất nhiều việc họ đã làm, sắp làm là
    phải giành lấy một thứ gì từ bàn tay khác."
    (Trích tại blog của spir16)
    Được vuanhgl sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 27/03/2010
  9. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    người người - nhà nhà - nước nước cùng suy tính, bon chen trong cuộc sống nên tạo ra nhiều ganh ghét , hiềm khích , chiến tranh.
    vì thế ít người có được an lành, hạnh phúc.
    cứ vui với hiện tại, sống đơn giản cho đời thanh thản, điểm bắt đầu cho hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người: đó là tinh thần lạc quan, bạn ah
    Được longtrang sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 27/03/2010
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hanh phúc ư, bạn cứ đi đi đừng bao giờ dưng lại.

Chia sẻ trang này