1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin ArFC.......!(dành cho các thông tin về thành viên cũng như đội tuyển Argen)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi bird, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ArFC.......!(dành cho các thông tin về thành viên cũng như đội tuyển Argen)

    MU muốn có trung vệ Ayala!

    Theo tờ Telegraph, thủ quân đội tuyển Argentina Roberto
    Ayala - hiện đầu quân cho CLB Valencia, đang nằm số những mục tiêu sẽ được CLB đương kim vô địch nước Anh Manchester United ''nhòm ngó'' trong thời gian tới.

    Ngày mai (9/5), nhà môi giới cầu thủ Gustavo Mascardi sẽ bay sang Tây Ban Nha để thương thảo với CLB Valencia về khả năng Ayala sẽ sang chơi cho Manchester United. Ông Mascardi cho biết, Manchester đang tìm kiếm một trung vệ và một tiền vệ cánh phải và Ayala là một trong số các ứng cử viên đó.


    Argen luôn ở trong tim tôi

    Được sửa chữa bởi - Bird vào 08/05/2002 20:39

    Được sửa chữa bởi - Bird vào 08/05/2002 20:41

    Được sửa chữa bởi - Bird vào 09/05/2002 15:52
  2. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    không biết khi ayala về Mu thì tôi phải làm sao đây,tôi căm thù Mu tới tận sương tuỷ,nhưng tôi luôn theo sát bước đi của các thành viên đội tuyển Argen!
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi
  3. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Diego Simeone,Claudio Lopez sắp chuyển tới Atletico Madrid.Do bị chấn thương liên tục Simeone đã không được ra sân trong hầu hết các trận đấu của Lazio trong mùa giải này,tuy nhiên anh vẫn có mặt trong đội hình của Argen tới Nhật và Hàn.Lopez thì xuống phong độ một cách khủng khiếp,có lẽ Lazio không thích hợp với anh.Atletico Madrid sẽ lên Primera liga vào mùa giải sau!
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi
  4. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    HLV đội tuyển Argentina doạ từ chức
    Những CĐV cuồng nhiệt của đội bóng châu Mỹ Latin đang phải đối mặt với một cơn ác mộng mới còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính đang tàn phá đất nước này. HLV Marcelo Bielsa của đội tuyển vừa mới tuyên bố rằng, ông sẽ từ chức vào ngày thứ tư tuần này, nếu LĐBĐ Argentina không trả đủ khoản tiền lương và thưởng trị giá 500.000 bảng mà họ vẫn nợ ông.
    Ông Bielsa đe doạ: ''Nếu tuần này mà mọi việc không biến chuyển, tôi sẽ không đi dự vòng chung kết World Cup cùng với đội tuyển. Tôi cực kỳ phẫn nộ trước việc Liên đoàn nợ lương của tôi quá lâu. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức về tinh thần. Việc này kéo dài đã quá lâu và đã đến lúc chúng ta phải có câu trả lời dứt khoát''.
    Ông khẳng định như ''đinh đóng cột'': ''Nếu tôi không nhận được số tiền nói trên vào ngày thứ tư, tôi sẽ từ chức. Tôi mới lập gia đình với một cô vợ trẻ và chúng tôi đã phải sống mà không có đồng lương nào từ 7 tháng nay''.
    HLV Bielsa còn nói thêm rằng, Chủ tịch LĐBĐ Argentina Grondona đã không ngừng đưa ra những lời hứa hẹn nhưng toàn là ''những lời hứa hão''. Bởi vậy theo ông: ''Nỗ lực giành vinh quang tại World Cup 2002 của chúng tôi, giờ đây, tuỳ thuộc vào LĐBĐ Argentine và ông Chủ tịch''.
    Hợp đồng của HLV Bielsa với LĐBĐ Argentina đến tháng 12 năm nay mới kết thúc nhưng tính đến thời điểm hiện tại, LĐBĐ Argentina đã nợ ông Bielsa tới 350.000 bảng tiền thưởng cùng với số tiền lương không được trả đầy đủ do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đang tàn phá đất nước Argentina.
    Tuy nhiên, theo dự kiến, ông Bielsa sẽ chỉ nhận được khoảng 1/3 số tiền mà ông yêu cầu để tiếp tục dẫn dắt đội quân áo sọc tại Nhật Bản và Hàn Quốc vào mùa hè tới. Tại World Cup 2002, Argentina nằm cùng bảng F với đội tuyển Anh, Thuỵ Điển và Nigeria.
    Nếu HLV Bielsa từ chức thì đó sẽ là một cuộc khủng hoảng thực sự đối với đội tuyển Argentina.
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm vào nhé :
    Top 10 cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế kỷ 20.
    Lựa chọn 10 cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế kỷ 20 là một việc làm hấp dẫn đã được Tạp chí France Football thực hiện. Để có tên trong bảng vàng này phải là những cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng đặc sắc nhất và để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá thế giới.
    1. Pelé (Braxin)
    92 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 77 bàn
    Vua bóng đá Pelé, tay s?Zn bàn siêu đẳng nhất từ trước tới nay của Braxin đã có 77 cú sút thủng lưới trong 92 lần khoác áo đội tuyển. Pelé là tiền đạo hay nhất mọi thời đại với 1282 bàn thắng trong 1365 trận. Người ta vẫn chưa lý giải một cách chính xác vì sao ông lại có biệt danh là Pelé. Tuy nhiên chắc chắn rằng biệt danh này được nhiều người biết đến nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
    2. Ferenc Puskas (Hungari)
    84 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 83 bàn
    Nếu không có cuộc biến động nổ ra n?Zm 1956 thì Puskas đã không chạy trốn sang áo và Tây Ban Nha và chắc hẳn ông đã ghi thêm nhiều bàn thắng trong bảng vàng kỷ lục ghi bàn của riêng mình. Luôn phá thủng lưới đối phương bằng chiếc chân trái tài ba, Puskas đã làm cả thế giới phải sửng sốt về tài ghi bàn của ông.
    3. Gerd Muller (Đức)
    62 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 68 bàn.
    Tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số trong trận chung kết World Cup 74 giữa Đức - Hà Lan. Trung bình mỗi trận đấu cho đội tuyển Đức anh ghi hơn một bàn thắng. "Oanh tạc cơ" Gerd Muller là một mối đe doạ đáng sợ ở khu vực cấm địa. Cựu HLV quá cố của đội tuyển Đức Helmut Schoen đã từng nói: "Dù thắng hay thua thì có Muller, chúng tôi vẫn chắc chắn sẽ có một bàn thắng".
    4. Eusebio (Bồ Đào Nha)
    46 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 38 bàn.
    Eusebio chào đời tại Môd?Zmbic, nhưng lại thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông đoạt giải Chiếc giày vàng tại World Cup 1966 và được mệnh danh là "Con báo đen". Eusebio có thành tích thi đấu rất nổi bật tại CLB Benfica. Ông là vua phá lưới của giải vô địch Bồ Đào Nha 9 mùa bóng liên tục.
    5. John Charles (Xứ Wales)
    38 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 15 bàn.
    Sức mạnh phi thường trong những lần tranh bóng trên không cộng với những cú dứt điểm cực kỳ chính xác là tài sản vô giá của "chàng khổng lồ dịu dàng" John Charles. Anh là cây ghi bàn tuyệt vời nhất ở cấp độ CLB. Ghi 93 bàn thắng trong 155 trận đấu (cho cả Roma và Juventus) là một con số rất đáng tôn vinh.
    6. Jimmy Greaves (Anh)
    57 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 44 bàn.
    Greaves có tài ghi bàn bẩm sinh - ông luôn phát huy n?Zng lực nội tại của mình khi lọt vào khu vực cấm địa và vì thế đem lại nhiều thành công cho đội tuyển Anh, cũng như các CLB như Chelsea, AC Milan, Tottenham và Westham. Họ luôn được hưởng lợi từ khả n?Zng ghi bàn như ánh chớp và "chiếc mũi rất thính" trước cơ hội sút bóng của Greaves.
    7. Gary Lineker (Anh)
    80 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 48 bàn.
    Với biệt danh "Gary- chàng trai dễ mến" anh ghi 48 bàn cho đội tuyển Anh và con số đó chỉ kém kỷ lục tuyệt đối của Bobby Charlton đúng một bàn. Là vua phá lưới ở Mexico 86, Gary Lineker là tiền đạo có phong cách thi đấu hiền hoà dễ mến. Bên cạnh đó, chưa một tiền đạo người Anh nào ghi được 10 bàn qua các vòng chung kết World Cup như Gary Lineker.
    8. Marco Van Basten (Hà Lan)
    58 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 24 bàn
    Dường như người Hà Lan luôn sản sinh ra các cầu thủ thông minh. Với Van Basten anh không chỉ thông minh mà còn có trình độ nhồi bóng thượng hạng, rất nhanh nhẹn. Với những phẩm chất ấy Van Basten trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất ở bóng đá hiện đại. Chẳng ai quên được quả "vôlê" vào lưới đội Liên Xô (cũ) trong trận chung kết EURO 1988.
    9. Ronaldo (Braxin)
    45 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 29 bàn
    Không còn nghi ngờ gì nữa Ronaldo hiện nay là tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Trở ngại lớn nhất đối với anh chỉ là những ca chấn thương liên tục. Tuy nhiên, người ta đều biết trong một ngày đẹp trời, nếu Ronaldo kết hợp được khả n?Zng di chuyển, sức mạnh và hàng loạt động tác kỹ thuật biến ảo không thể lường hết, anh ta có thể đánh bại cả thế giới.
    10. Gabriel Batistuta (Achentina)
    55 lần khoác áo đội tuyển - Ghi 36 bàn
    "Batigol" hình như không phải là một tiền đạo s?Zn bàn bình thường, mà đã trở thành một hiện tượng ở CLB Fiorentina và đội tuyển Achentina. Khả n?Zng di chuyển, sức mạnh là những ưu điểm nổi bật giúp anh thành công để ghi bàn.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  6. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Batigol đã thực hiện bàn thắng thứ 55 cho đội tuyển từ vài tháng nay rồi ,tuần báo France Football này "chuối quá"(chắc bài báo này lâu quá rồi),bàn thắng thứ 35 -phá kỉ lục ghi bàn của Maradona ,Bati cho tuyển đã cách đây 5 năm rồi ,trong trận gặp Paraguay đó.
  7. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Veron: ??oArgentina đoạt cúp hoặc không gì cả ,Chúng tôi đến World Cup2002 để đoạt cúp''???

    Phát biểu trên đài phát thanh Rivadavia, tiền vệ Juan Sebastian Veron (Manchester United) quả quyết: ??oArgentina đến World Cup 2002 hoặc đoạt chức vô địch hoặc không gì cả???.
    Veron cho biết thêm: ??oCó quá nhiều kỳ vọng vào đội hình tuyển Argentina hiện nay và chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đi đến Nhật và Hàn Quốc để đăng quang chức vô địch thế giới???. Cũng theo Veron, nếu Argentina thi đấu thành công tại World Cup 2002 thì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tình hình đất nước của họ - bị khủng hoảng kinh tế và chính trị trong mấy tháng gần đây. ??oThể thao không liên quan gì đến những vấn đề mà đất nước của chúng tôi đang phải đối mặt, nhưng ít ra cũng giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn???, Veron nói.
    Veron có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của Manchester United ở giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Thay vào đó, anh sẽ gia nhập vào đội quân của ông Marcelo Bielsa huấn luyện ở Italia. Năm qua không phải là năm đáng nhớ với Veron cũng như Manchester United. Nhưng Veron cho biết, anh rất hạnh phúc khi chơi bóng ở Anh.
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi
  8. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    HLV tuyển Argentina thất vọng về trận hoà với Cameroó

    Sau trận giao hữu với Cameroon, huấn luyện viên đội tuyển Argentina, ông Marcelo Bielsa đã tỏ vẻ không hài lòng với kết quả hoà 2-2 của trận đấu.
    ''Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với một trận thắng. Tôi hài lòng với hàng tiền vệ tuy nhiên hàng tấn công đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, họ đã thiếu sự phối hợp cần thiết''.
    Nhận xét về trận đấu, cả hai huấn luyện viên đều cho rằng trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao. Ông Bielsa nói: ''Trận đấu với tốc độ rất nhanh, trong những phút đầu chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Đây là một trận đấu không dễ dàng bởi vì đối thủ chúng tôi có thể lực rất tốt''.
    Trong khi đó, HLV Winfried Schaffer của Cameroon lại có thái độ trái ngược hẳn với người đồng nhiệm của mình, ông nói: ''Chúng tôi hài lòng với kết quả trận đấu bởi vì chúng tôi đã gặp đối thủ rất mạnh. Đây là một trận đấu chuẩn bị trước World Cup vì thế trận đấu này rất có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi, nó cho phép chúng tôi học hỏi thêm được nhiều điều''. Ông Schaffer cũng nói thêm: ''Tôi biết Châu Phi đang đặt nhiều niềm tin vào chúng tôi. Tại World Cup 1990, chúng tôi đã vào đến vòng tứ kết. Hy vọng lần này chúng tôi sẽ lặp lại được thành tích đó''.
    Tiền vệ quốc tế người Argentina Juan Sebastian Veron nhận xét về trận đấu: Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cải thiện được lối chơi trong tương lai. Đội chúng tôi là một đội mạnh. Có lẽ lúc này nhiều cầu thủ chúng tôi đang mệt mỏi do phải thi đấu quá nhiều. Tôi hy vọng tôi sẽ có được phong độ tốt hơn trong các trận đấu sau''.
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi
  9. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Những lời đe dọa khiến Riquelme muốn rời Argentina
    Thần đồng bóng đá 23 tuổi đã nghĩ đến việc từ bỏ quê hương, khi tiếp tục nhận được những lời đe dọa bắt cóc. Juan Roman Riquelme cho rằng trong điều kiện bất ổn này, anh không thể yên tâm gây dựng sự nghiệp cầu thủ ở Argentina.
    Tháng trước, cậu em trai 18 tuổi của Riquelme đã rơi vào tay bọn tội phạm. Cristian, thành viên của đội bóng ở giải hạng Nhì Platense, chỉ được trả tự do sau khi gia đình anh chấp nhận nộp khoản tiền chuộc 160.000 USD. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc tống tiền vẫn chưa thỏa lòng tham và âm mưu biến chính Juan Riquelme thành con tin.
    ??oCả gia đình tôi đang sống trong nỗi sợ hãi. Việc xảy ra với em tôi tháng trước có thể sẽ lặp lại. Là một cầu thủ, tôi thấy rất khó khăn khi tiếp tục thi đấu trên mảnh đất này???, tiền vệ của Boca Juniors nói. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi cảnh sát thông báo rằng tác giả của vụ này nhiều khả năng có quan hệ gần gũi với nhà Riquelme.
    Riquelme tuyên bố sẽ không cùng CLB tới Paraguay đấu trận tứ kết lượt về với Olimpia, tại Copa Libertadores, vào thứ năm tới. Riquelme gia nhập Boca năm 1996, giúp đội bóng này hai lần vô địch Copa Libertadores và đoạt Cup Liên lục địa năm 2000.
    Argen luôn ở trong tim tôi
    hihi

Chia sẻ trang này