1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN CON VÍT VÍT....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    BẢN TIN CON VÍT VÍT....

    Dạo này nhiều thông tin sốt dẻo quá mà có mỗi cái Chân Dung thì cũng chẳng đủ vì mỗi tuần chỉ có một người được update....mà sao một tuần thì thông tin không được up về thành viên trước nữa,nếu như có ai đó kết một ai đó thì lại thiệt thòi cho họ quá vì thông tin lại tự nhiên ngắt mạng....hi`...vì thía em mạn phép mở tiếp cái bản tin này mong là phục vụ đáp ứng đúng nguyện vọng....mọi thông tin đường phố,vỉa hè,trong ngõ,....đều sẽ được đưa lên đều đều cho bà con tiện theo dõi....

    Sau đây là Thông tin về Thuyvu

    Tuy là tuần của thuyvu qua rồi nhưng mà hình như thuyvu nổi tiếng quá nên các đệ tử của thuyvu bây giờ mới rào rào tiết lộ tin,không kịp nên đành đăng tải cho các bác vào bên này (không hiểu chị này đầu gấu,anh chị đến đây mà năm bảy tên gọi "đại ca" rất chân trọng )....

    Hôm nay chợt nhận được tin của thuyvu....chuyện về tình củm của con người 2 dòng này....Thông tin này dành cho dòng "chổng xuống"(theo nhận biết của TTVN )

    Dòng tin đưa lên là hiện tại đang có người ngấp nghé chị thuyvu,hi`...chúc mừng chị,thật lòng chúc mừng chị...Người để ý chị hình như là tên Hải,biệt danh Hải Bánh....hình như thuyvu đã đi chơi với người này và có một buổi rất vui vẻ....bản chất bộc lộ chị đã mua chuộc tên này trong phi vụ nào đó khiến cho hắn không đá được trong một trận bóng thì fải

    Vít vít....tin hết....

    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ặc đúng là tin vịt. Hic mà nghe Hải Bánh nghe ghê ghê giống kiểu bánh trắng mà nghe cũng ngon ngon như bánh rán, bánh ngọt.... Hờ, đàn em của em í mà, được học bổng thì fải khao đàn anh chứ sao.
    Tình hình của em hiện nay rất tình hình, lên mạng ở nhà bi h rất khó, các bác "cảnh sát" (dad&mum) hình như fát hiện dấu hiệu khả nghi khi em quên chưa kịp rút cái dây ĐT và cất modem đi trong lúc vội vàng tắt hết mọi thứ giả vờ ngủ. Hic toàn fải vạ vật ngoài hàng, khốn khổ thay
    Nothing is impossible
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một trận mưa cực kì là buồn cười,nhưng do không fải là phóng viên>>>không có máy ảnh nên chẳng thể nào chớp được cái cảnh đó về cho các bác xem,hic....kể lại thía này sợ nó chẳng thật được
    Trên con đường từ Thái Hà lên trên rạp chiếu phim quốc gia,mưa một bên vạch phân cách đường,còn một bên đường khô cong tuyệt nhiên không có một hạt mưa nào cả ,nghe kể cứ như là truyện tưởng tượng nhưng nó lại là thật,thật bao nhiêu % em không dám chắc chắn>>>cho nó vào tin vịt .Thế là người bên này đường nhìn người bên kia đường rồi và pha chút ngạc nhiên.hi`...ngộ không thể tả.
    Còn qua chat,được biết bên nhà bà chị dâu Pup và chị Cảnh mưa ầm ầm trong khi đó bên nhà em thì lại nắng to ,có fải theo người ta nói là "quả báo" không nhỉ,hay đại loại là "ở hiền gặp lành" .

    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chuyện bình thường mà, hôm qua ở trường thì không mưa, trong khi lúc về nhà thì đường ướt nhẹp.
    Nhiều lần đi chơi cũng thế, đi ở đoạn này nắng to, đi 1 lúc lại thấy người đi ngược chiều mặc áo mưa, thế mới hay chứ.
    Chứng tỏ Hà Nội thì rộng còn trời thì ko công bằng chút nào.
    Me oi con muon lay vo
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế? Ông trời cực kì công bằng. Nghe tôi kể chuyện này nhé. Có một người đang đói dã họng, không ăn được vì bị sâu răng hay mọc răng gì đó, còn một người thì trưa được làm 4 bát cơm to tướng, tối trước khi đi học làm thêm 3 bát to oạch, tối về thì 2 cái bánh ngọt, một hộp sữa cô gái Hà Lan, 1 quả xoài. Cái người đang chết đói thì đến tháng 7 phải thi Học kì chày mặt ra, thì tên còn lại được vi vu trong Nam ngoài Bắc, đú đởn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng bù lại kẻ chết đói có nhiều cái hay lắm (cái này thì không kể được ), còn kẻ đang no phè phè thì cũng có nhiều cái dở lắm (cái này cũng không kể được ).
    Tự dưng câu được 1 bài. Sướng! Ông trời công bằng thật!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ông trời luôn bất công bằng , bất công bằng
    Nếu trời có tình , trời cũng già
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    à , cái câu trên là trong phim hoàn châu cách cách đấy
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bất công cái gì? Lại thêm tên nữa có cái giọng bất mãn rồi.
    Này nhé. Để tớ kể tiếp câu chuyện của kẻ chết đói và kẻ no nê. Sau một lúc cân nhắc, kẻ chết đói quyết định đi ăn, ăn quái gì mất gần 1h đồng hồ. Còn kẻ no nê thì ngồi trên net 1h đồng hồ mốc meo, xốn tiền, xốn của.... Đến lúc tức quá, đành tắt máy đi ngủ. Tắt đèn rồi mà lòng bứt rứt quá lại online.... Thế là cuối cùng hai kẻ hoà. Chẳng còn kẻ chết đói, và thằng no phè phè nữa. Có thấy ông trời công bằng chưa?
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  9. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện công bằng đẻ em kể cho các bác nghe cái nì.... em đọc nhưng ko nhớ cái title.
    Ngày xưa, ở bên Trung Quốc, có một gia đình nghèo chỉ có mỗi một con ngựa. (Lúc đó đối với họ, con ngựa rất là quan trọng, giống như con đầu là đầu cơ nghiệp ở VN í.) Rồi một hôm, con ngựa í bỏ đi mất.
    Cả làng kéo đến để chia buồn với ông, nhưng ông rất bình tĩnh và trả lời, cũng chưa biết được, cứ đợi xem đã. Thế là vài hôm sau, con ngựa cái đó lại trở về và dắt theo 1 con ngựa đực khác nữa. cả làng kéo đến chúc mừng ông, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản và ko nói gì.
    Một hôm, cậu con trai nhảy lên lưng con ngựa í, nhưng đâu biết rằng đó là con ngựa hoang, nên vừa nhảy lên đã bị ngã xuống gãy chân. Mọi người kéo đến lo thuốc thang và chia buồn với ông, nhung ông vẫn rất bình thản. Được vài hôm sau, triều đình có lệnh tuyển quân, nhờ cái chân bị gãy mà con ông thoát được phải đi lính....
    chuyện chỉ có vậy, nghe rất là lãng xẹt ( + với lời em kể nữa thì ) hì .... em rất thích cái truyện này nên mới kể cho mấy bác nghe. Vì nó rất sâu xa......ở cuôc đời ko biết thế nào mà lần được....đôi khi rủi ro với cái này nhưng đó lại là con đường dẫn đến cái may mắn khác. Còn sự may mắn chưa hẳn lúc nào đã là tốt vì nó có thể là nguy cơ cho sự rủi ro sau này. Nói chung là cuộc đời cũng công bằng lắm.
    [​IMG][​IMG]
    Được rep sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 03/05/2003
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đó, câu chuyện thù vị lắm. Ông trời lúc nào cũng bằng bằng mà.
    Để tớ kể tiếp câu chuyện lủng củng của tớ nhé. Cái kẻ nô nê lúc đầu, ngồi mãi trên net, rồi xoẹt cái bị disc lúc mà đang hăng nhất. Cú vật! Đơn giản card hết xiền mà vnn1269 thì chẳng hiểu sao không vào được. Thế là đành tắt máy đi ngủ. Còn kẻ chết đói kia thì không biết thế nào nữa..... Nhưng mà cuối cùng huề cả làng.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

Chia sẻ trang này