1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin của Ban thông tin tuyên truyền - Câu lạc bộ Tháng Năm.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi BanThongTinTuyenTruyen, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bản tin của Ban thông tin tuyên truyền - Câu lạc bộ Tháng Năm.

    Các bạn thân mến!
    <img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>

    Đây là bản tin của Ban thông tin tuyên truyền, chuyên tường thuật về các hoạt động của câu lạc bộ T5.

    Trong thời gian vừa qua chúng ta đã và đang xúc tiến được 4 hoạt động XH. Bản tin tường thuật sẽ do các phóng viên của Ban TTTT_CLB T5 post lên đây. Xin được bắt đầu bằng bản tin của Pomme, viết về hoạt động tiêm phòng và khám bệnh cho các trẻ em lang thang, có sự phối hợp với Tình Nguyện Trẻ chiều ngày hôm qua tai Uỷ ban Nhân Dân phường Láng Hạ. Bác sĩ chính của buổi khám bện là Bé-tí-hin, người bé nhưng tấm lòng không bé.

    <img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>


    Ban Thông Tin Tuyên Truyền

    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.

    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 12:03
  2. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của phóng viên Pomme:2/6/2002
    Chuơng trình khám sức khoẻ tình nguyện cho trẻ em lang thang !
    Đây là chương trình có sự tham gia phối hợp của Tình nguyện trẻ _ nhóm Bác sĩ Hồng phúc _ CLB tháng 5 , và đã được diễn ra chiều hôm nay chủ nhật 2/6 lúc 1h pm tại Uỷ ban nhân dân phường thanh xuân- số 5 dường Láng .
    Công việc gom , tập trung trẻ em lang thang từ cầu Long biên , dốc Hoàng cầu , ngọc khánh , ngã tư sở ... đưoc tổ chức và thực hiện bởi TNT
    Clb tháng 5 liên hệ với nhóm BS hồng phúc và tham gia phối hợp thực hiện
    Từ 12h 45 công việc chuẩn bị đã đưọc diễn ra nhanh chóng với sự tham gia nhiệt tình của bên TNT và một số thành viên bên clb tháng 5 _ clb80 : cất dán băng rôn, quét dọn , kê bàn ghế , luộc dụng cụ , quản lý các em đã đến ....
    .
    Đến 2h công việc khám bệnh chính thức bắt đầu .Gồm : khám nội chung , da liễu , mắt , RHM ,TMH và chăm sóc , băng bó vết thương .
    Việc khám bệnh đưọc chia làm 2 tua , xen kẽ là phần giáo dục sức khoẻ , chăm sóc vệ sinh cá nhân cho các em của BS Pomme
    Một số vấn đế sức khoẻ được phát hiện như : bướu cổ, sâu răng, đau mắt đỏ, mụn trứng cá, thiếu máu , giun sán, suy dinh duỡng .....một em có vấn đề về tim mạch được hẹn đén khám tại bệnh viện .
    Mỗi em đều được cấp phát thuốc miễn phí một số bệnh và kháng sinh và vitamin.. Các phiếu theo dõi sức khoẻ của các em được nhóm Hồng phúc lưu giữ và theo dõi về sau.
    Đến 5h công việc khám bệnh hoàn thành . Số lượng trẻ em được khám và cấp thuốc miễn phí là 57 em
    5h30 bàn giao lại phòng cho Uỷ ban phường .
    Mọi việc diến ra suôn sẻ và tốt đẹp !!
    Chuyện bên lề:
    * Có em bị bỏng hết cả bàn chân được đưa đến và chăm sóc , băng bó chu đâo Hỏi tại sao ? mới biết là em bị bạn đốt bàn chân trong lúc ngủ !! chắc em làm nhiều , mệt quá nên ngủ say , bỏng hết cả bàn chân mới biết !!
    Thật đáng thương !!hic hic
    * Phải thừa nhận bên TNT tham gia rất nhiệt tình và việc tập trung , gom , quản lý trẻ em lang thang khá hiệu quả !!
    ----> một số kinh nghiên đưọc rút ra cho nhóm 1
    * Một số anh BS nội trú có hỏi em xem chi Leyen là ai !? chắc là muốn xem mặt chi !!!

    chúc hoạt động của CLB tháng 5 tiếp tục mở rộng và thành công !!
    Ban Thông Tin Tuyên Truyền
    Được sửa chữa bởi - BanThongTinTuyenTruyen vào 06/06/2002 19:39
  3. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1/6 cũng đã qua rồi, mọi công tác của Tháng Năm đã có một số cũng được gọi là thành công, có thể kể ra một số việc cụ thể như sau :
    Làng Canh :- Được hoãn từ 26/5 sang sáng thứ tư 29/5, tuy là hẹn lần thứ 2 nhưng đã rất nhiều người tham dự buổi liên hoan hôm đó.
    - 45' sau giờ hẹn mọi người mới xuất phát từ Cổng Voi phục công viên Thủ Lệ đi làng Canh, 9h45' tất cả mọi người có mặt tại phòng họp của làng Hoà Bình ( làng Canh), 5' sau, mọi người tản ra lên từng lớp học và dẫn các em xuống hội trường để liên hoan văn nghệ
    - Bánh kẹo thiếu, chạy đi mua, văn nghệ không được trôi chảy, mỗi người cố một tí.... ai nấy chắc đều xấu hổ vì mình không thuộc đầy đủ một bài hát Cấch Mạng mà các em yêu cầu : " Năm anh em trên một chiếc xe tăng " hay " Tình ca "..
    - Người chủ trò không có, người dẫn dắt chương trình không có, rất đông người nhưng lại thành ra thiếu nhân lực trầm trọng... nhưng dường như nhìn thấy nụ cười của các em bé đã khiến cho tất cả chúng ta quên đi những thiếu xót của mình mà vẫn cố gắng hoà đồng với tất cả...
    - 11h, kết thúc chương trình liên hoan văn nghệ trong sự tiếc nuối của cả các em bé và của chúng ta, ở lại họp tại phòng họp của làng đến 11h30 thì tất cả rút về ...
    - Qua lần đi làng Canh này mới thấy được, vốn ca khúc của mọi người quá hạn hẹp, cần phải được tăng cường thêm rất nhiều những bài hát thiếu nhi, những bài hát phổ cập ...
    Xóm Xá :- 8h20', chủ tịch CLB Tháng Năm và 3 thành viên khác có mặt tại CLB của xóm Xá trong sự đón tiếp hết sức nồng nhiệt của cán bộ xã và các vị chức trách.
    - Chúng tôi được biết, 14 em học sinh giỏi và các vị quan chức kia đã ngồi đấy đợi chúng tôi từ 6h45' ( trong khi giờ hẹn để tổ chức chương trình là 8h30 ).
    - Trên phông căng lên biểu ngữ : "Lễ đón nhận quà tặng 1/6 của CLB Tháng Năm - Mạng TTVN ", chủ tịch suýt xoa : " trân trọng quá em nhỉ !"
    - Chủ tịch CLB lên phát biểu, chủ tịch xã phát biểu, hội trưởng hội cựu chiến binh lên phát biểu .... nhiều nhiều lắm những lời nói đầy xúc động và sự cảm ơn của những người trong xóm Xá nhỏ bé đó dành cho CLB Tháng Năm của chúng ta...
    - CLB Tháng Năm đã trao 14 phần quà 1/6 cho 14 em học sinh giỏi của xóm, trao tặng 600 quyển sách và truyện cho CLB của xóm Xá để hoàn thiện một thư viện sách cho mọi người trong xã. Mọi người ai nấy đều cảm kích.
    - Ra về trong những cái bắt tay đầy ấm cúng tình người của xã viên và thành viên CLB, hứa hẹn những dự định sẽ còn tiếp tục để trợ giúp cho nhau giữa 2 CLB.
    -( Ngoài lề : sau khi kết thúc là 1 nồi cháo to đùng do mẹ của Tibeou nấu, ngon miễn chê, ai không đi thì đừng có tiếc nhé ! ).
    Trung tâm Sao Mai :- 16h30 tổ chức chương trình, nhưng từ 9h sáng, chính xác là có 7 người đã phải làm việc cật lực từ lúc đó cho đến lúc chương trình kết thúc vào lúc 18h15'.
    -16h30, chương trình được tổ chức đúng giờ, có sự có mặt của Chủ tịch CLB, Admin mạng ttvn ATC, chị leyen.... rất nhiều nữa là sự có mặt của nhiều thành viên đến để chiêm ngưỡng thành quả lao động của chúng tôi.
    - Chương trình diễn ra không dành một lời cho những người đã đổ mồ hôi vì những đứa trẻ, không một lời cảm ơn cho đến tận phút cuối, nhưng ai nấy đều cười tươi như hoa và không một lời phàn nàn ca thán, bởi vì đối với họ, không điều gì quan trọng bằng nụ cười của những đứa trẻ tâm thần ở đây.
    - Chương trình được gọi là thành công theo một hướng khác, cũng được gọi là không thành công lắm theo một hướng khác nữa, nhưng nụ cười thì không hề thiếu trong suốt thời gian chương trình diễn ra.
    - Kinh nghiệm chưa nhiều, sức người còn ít, còn rất nhiều thiếu xót mà người trong cuộc không nhìn ra, nhưng không vấp ngã thì sao biết đau mà đứng lên được, chúng ta đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm qua lần tổ chức văn nghệ cho trung tâm Sao Mai lần này.
    Bản tin lần này đến đây xin tạm dừng, sẽ còn tiếp.
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  4. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Olympic:
    ***********************************************************
    Bình Định phẫu thuật thành công ca động kinh bằng tia laser
    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định vừa phẫu thuật thành công một ca động kinh kéo dài 7 giờ bằng tia laser. Bệnh nhân là Nguyễn Quyền Lực, 15 tuổi, trú tại Kon Tum.
    Lực bị động kinh cục bộ từ năm lên 10 tuổi, cứ 5 ngày lại lên cơn động kinh, đã điều trị bằng thuốc nhưng không khỏi. Lực được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hôm 30/5.
    Sau khi chẩn đoán, TS-BS Phạm Tỵ và các cộng sự quyết định dùng tia laser công suất cao để phẫu thuật cắt bỏ sẹo động kinh. Sau khi mổ, Lực đã tỉnh táo và đang được tiếp tục theo dõi. Theo các tài liệu hiện có của TS-BS Phạm Tỵ, đây là ca phẫu thuật động kinh bằng tia laser đầu tiên trên thế giới. Trước đó, TS-BS Phạm Tỵ và các cộng sự lần đầu tiên mổ thành công một ca u não bằng tia laser công suất cao.

    (Theo Thanh Niên) 08:36:00 04-06-02
    ************************************************************
    Khoa mắt kỹ thuật cao điều trị cho người nghèo đi vào hoạt động
    Ngày 14/5, Khoa bán công chuyên khoa mắt kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu lớn về khám chữa bệnh mắt kỹ thuật cao và tạo nguồn thu trực tiếp thực hiện ch­ương trình nhân đạo "Đem ánh sáng cho người mù nghèo" đặt tai bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động.
    Đây là đơn vị hợp tác giữa Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và bệnh viện Nguyễn Trãi với số vốn 10 tỉ đồng.
    Bước đầu khoa dự kiến thực hiện 300 ca phẫu thật, 150 lượt khám và điều trị bệnh nhân về mắt. Để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, giá khám sẽ thấp hơn 10-20 % so với các ca phẫu thuật kỹ thuật cao khác trong thành phố, dành 20% kinh phí thu được để miễn giảm chính sách và trợ giúp các bệnh nhân quá nghèo. 30% từ phân phối lợi nhuận vào quỹ chương trình " Đem ánh sáng cho người mù nghèo".

    (TTXVN 15/5/2002)
    Olympic
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
    Được sửa chữa bởi - BanThongTinTuyenTruyen vào 06/06/2002 18:56
  5. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Ban có khác toàn người viết dài thế, dọc nhiều thế này thì tốn tiền mua V-roto rùi, nhưng sát thực lắm không cho nhiều mắm muối quá.
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các thành viên Ban Thông tin tuyên truyền iu wí!

    Thế này thì thật chẳng biết ai vào với ai, đọc bài hay thế, mà chẳng biết phóng viên hay biên tập viên nào của ban TTTT viết cả. Vậy Choc đề nghị cuối mỗi bài tường thuật đều có ghi thêm tên phóng viên/biên tập viên ban TTTT, và điền nick của mình ở đó. Được không các bạn?
    Ngay trong topic đã có đề: "Bản tin của Ban TTTT", thế nên việc dùng nick Banthongtintuyentruyen cũng không nhất thiết lắm đâu, mà tuỳ ý bạn. Vẫn có thể dùng nick của riêng bạn lắm chứ! Còn khi bạn viết bài kêu gọi hay cổ động các nhóm, các ban khác, hay vào các box khác, lúc này nick Banthongtintuyentruyen mới thực sự phát huy hiệu quả đấy! Các bạn thấy ý kiến của mình có được không?
    Chúc tất cả một thứ Tư học tập, làm việc vui vẻ và hiệu quả!

    Choc
  7. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của cô choc ! Ủng hộ, ủng hộ!!!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bài này Olympic post lại vào đây cho đúng với yêu cầu Thông Tin Tuyên Truyền
    Cứu cháu bé hai đầu: Cuộc tiếp sức mang tầm cỡ quốc tế
    (VDC /kc -31/05-10:33 )

    Đó là cháu Đỗ Đức Duyên, quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chào đời n?Zm 1997. Cháu Duyên bị ảnh hưởng chất độc màu da cam ngay trong bào thai. Sau khi cháu được sinh ra, các tổ chức xã hội, giáo sư, bác sĩ giỏi trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ, chiến đấu với tử thần từng ngày để cứu lấy mạng sống cho cháu. Tuy nhiên, cháu Duyên vẫn cần phải được phẫu thuật thêm nhiều lần nữa, và mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ cả tinh thần và vật chất từ bạn bè gần xa, cứu được cháu bé khoẻ mạnh không phải là việc đơn giản.
    Cầu cứu nỗ lực quốc tế
    Cháu Duyên được sinh ra vào ngày 20/4/1997, tại Bệnh viện thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Cháu bé sinh ra có hai đầu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Bố mẹ cháu đã đặt tên cho con mình là Đỗ Đức Duyên, hy vọng cháu có cơ duyên sống sót. Với bệnh tình của cháu, trong điều kiện khó kh?Zn của tỉnh Quảng Trị, tỉnh quyết định cầu cứu quốc tế.
    Biết được hoàn cảnh đặc biệt của đứa trẻ này, Hội Chí Thiện của Đài Loan đã quyết định cứu cháu Duyên bằng cách phẫu thuật cho đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi. Sau bốn tháng làm hồ sơ (tháng 1-5/1998), đến giữa tháng 5/1998, hai mẹ con chị Hương (mẹ đứa bé) được Hội Chí Thiện đưa sang Bệnh viện Trường Canh ở Đài Loan để tiến hành phẫu thuật cho cháu. Sau khi tiến hành lột da và cắt chiếc đầu thừa, các bác sĩ đưa bộ não của cháu vào đúng vị trí. Do cái đầu chính của cháu không có xương trán, các bác sĩ phải chỉnh hình bằng cách đặt vào một cái rá chụp trị giá 120.000USD. Sau khi đặt rá, cháu được bác sĩ phẫu thuật mặt kéo da ở phần thừa úp vào rá và các bộ phận thiếu trên mặt. Ca phẫu thuật thứ hai kéo dài hai giờ và cách ca đầu 15 ngày. Sau khi phẫu thuật, mẹ con cháu Duyên ở lại tại bệnh viện Trường Canh của Đài Loan thêm sáu mươi ngày để phục hồi sức khỏe. Sau ba tháng, trọng lượng cháu t?Zng hơn trước lúc mổ 3kg. Hội Chí Thiện Đài Loan cho biết trị giá ca phẫu thuật này lên đến 240.000USD, được quyên góp từ lòng hảo tâm của nhân dân Đài Loan.
    Khó kh?Zn vẫn còn đó
    Ngay sau khi cháu Duyên được phẫu thuật, trở về nhà ở làng Cổ Thành, Hội Chí Thiện đã tạo điều kiện, giúp đỡ tiền bạc, mua cho gia đình cháu một ngôi nhà tại thị xã Quảng Trị trị giá 50 triệu đồng để bố mẹ cháu có thêm điều kiện ch?Zm sóc phục hồi sức khỏe con mình. Thế là cả gia đình cháu Duyên chuyển lên thị xã sinh sống tại khu phố 7, phường 1. Ngoài sự giúp đỡ của Hội Chí Thiện, còn có nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước lẫn kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng gửi tiền về giúp cháu Duyên.
    Tuy nhiên, khó kh?Zn vẫn còn đó. Mặc dù gia đình cháu nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của bạn bè gần xa, nhưng số tiền anh Đức và chị Hương hàng tháng bỏ ra để nuôi cháu không phải là ít. Riêng chuyện đưa cháu vào, ra thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, chẩn đoán bệnh định kỳ cũng ngốn của gia đình biết bao nhiêu tiền. Hoàn cảnh vợ chồng anh Đức đâu có khá giả. Họ đều là những nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
    Trong khi đó, theo các bác sĩ quốc tế, cháu Duyên cần đi phẫu thuật thêm ba lần nữa, trước hết là phẫu thuật làm sáng mắt, phẫu thuật chỉnh hình khoang miệng do cấu tạo miệng cháu không có lưỡi gà, thức ?Zn mỗi lần đưa vào miệng đều chạy thẳng xuống họng. Sau lần phẫu thuật đầu tiên n?Zm n?Zm, cháu cần đi phẫu thuật mũi, đưa xương mũi vào, nâng mũi lên cao. Đến n?Zm cháu mười tuổi, cần tiến hành bước phẫu thuật thẩm mỹ cuối cùng trên khuôn mặt.
    Mới đây, anh chị Đức - Hương phải đưa cháu Duyên vào thành phố Hồ Chí Minh để các bác sĩ của Mỹ kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Hồ sơ phẫu thuật chỉnh hình cho cháu Duyên đã hoàn thành. Sắp đến cháu sẽ qua Mỹ thực hiện bước phẫu thuật ở mắt và miệng. Mặc dù sức khỏe cháu tiến triển rất tốt, nhưng đến nay cháu Duyên vẫn chưa nói được.
    ***Bức thư gửi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ***
    N?Zm 1997, sau một lần đến th?Zm Quảng Trị, thư ký Hội hữu nghị Anh -Việt, ông Lena***, có viết một bức thư gửi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara. Ông đề nghị Mỹ hãy thú nhận trách nhiệm của mình và hậu quả của nó để lại với các nạn nhân chiến tranh.
    Bức thư có đoạn viết: "Anh McNamara, tôi mong anh hãy cùng tôi đến huyện Cam Lộ (Quảng Trị), anh có thể biết rằng vì ảnh hưởng nặng nề của bom đạn Mỹ, một vùng đất rộng lớn của Cam Lộ đến nay vẫn chưa canh tác được, và một số người còn mạo hiểm sống trong vùng đất này. Vì vậy, từ 1975 đến nay đã có 900 nạn nhân đã chết, trong đó có 654 trẻ em. Anh McNamara ạ, xin anh hãy có một lời với họ. Là một Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trong chiến tranh, anh đã biết những thứ vũ khí đã được sử dụng. Biết hậu quả của chất độc hóa học bao gồm chất độc màu da cam. Các nạn nhân đã chờ đợi hai mươi n?Zm và nhiều người đã chết. Những người còn lại không thể chờ đợi thêm hai mươi n?Zm nữa trước khi chính phủ Mỹ thừa nhận họ sai lầm, một sai lầm khủng khiếp. Hãy giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh...".
    Theo con số chính thức vừa được công bố, Quảng Trị hiện có 6 ngàn trẻ em tàn tật, trong đó có 2 ngàn cháu bị di chứng của chất độc màu da cam trong chiến tranh để lại với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Các cháu mang bệnh đa số là con của các cựu chiến binh và có bố mẹ đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng nặng chất độc màu da cam như Cam Lộ, Do Linh, Triệu Phong... (theo bản đồ khoanh vùng điều tra chất độc màu da cam). Trong nhiều n?Zm qua, được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, đã có gần 300 trẻ em trong số trên đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện tại Quảng Trị là một trong 4 địa phương của cả nước được nhận quỹ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trang web đầu tiên cho bệnh nhân toàn cầu[​IMG]
    Thirdaid www.thirdaid.com hay còn gọi là cộng đồng trợ giúp y tế trực tuyến, là nơi bệnh nhân có thể tìm kiến những người cùng căn bệnh với mình để chia sẽ thông tin về việc chữa trị và các kinh nghiệm cá nhân khác.
    Trang này chứa dữ liệu của hơn 400 bệnh dịch trên toàn thế giới, nhưng không cung cấp thông tin về việc điều trị. Đây chỉ là diễn đàn cho các bệnh nhân bị bệnh giống nhau.
    Người sáng lập trang web, Sarah Frost, cho biết đã xây dựng địa chỉ mạng này sau khi bị tai nạn nặng khi trượt tuyết và phải nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Bà Sarah nói: "Bác sĩ là những người chẩn đoán và điều trị, nhưng đôi khi chúng ta còn cần được chia sẻ về mặt tâm lý và tình cảm về căn bệnh của mình nữa. Tôi muốn bệnh nhân trên toàn thế giới, dù phải nằm trên giường bệnh, có khả năng tìm nguồn chia sẻ".
    Dĩ nhiên, để có thể tham gia diễn đàn, bạn phải có một máy tính nối mạng và phải biết tiếng Anh. Bước đầu, trang web chỉ dành cho những người đọc được tiếng này.

    Tuổi trẻ (theo BBC)
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tổ chức các nhà thuốc trực đêm
    Từ đầu tháng 6, Sở Y tế Hà Nội tổ chức mô hình nhà thuốc trực đêm với 12 địa điểm tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Không chỉ mở cửa vào những giờ thông thường, các nhà thuốc này còn trực bán thuốc suốt đêm, từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng.
    Danh sách cụ thể như sau:
    - Quận Đống Đa: Phòng 112, B1, Khu tập thể Trung Tự.
    - Quận Cầu Giấy: Số 258 Cầu Giấy; phòng 117, A5, Nghĩa Tân.
    - Quận Ba Đình: Số 23 Quan Thánh; số 996 Đê La Thành.
    - Quận Hoàn Kiếm: Số 6 Triệu Quốc Đạt.
    - Quận Thanh Xuân: Số 99 Khương Trung.
    - Huyện Gia Lâm: Số 57 tổ 12, phố chợ Gia Lâm.
    - Huyện Từ Liêm: Số 160 Lương Thế Vinh.
    - Quận Hai Bà Trưng: Số 92 Vân Hồ 3.
    - Quận Tây Hồ: Số 136 Nghi Tàm.

    (Theo Tiền Phong)
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...

Chia sẻ trang này