1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin của nhóm trẻ em khuyết tật.( 16h thứ 6 19/07/02, Cung VH Việt Xô )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Nguoinuocngoai, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Manooe ơi, em lấy tài liệu gì về Sao Mai thế em? Mọi người đã công tác ở Sao Mai lâu lắm rồi mà? Chị hơi băn khoăn về chuyện này à nha.
    Còn việc bản tin khuyết tật trong thời gian này ít bài thì như thế này, vì là bản tin, nên các thông tin chỉ được post lên khi có thông tin cần thiết, và hiện giờ, có một số việc đang trong giai đoạn đi vào công tác, nên tôi nghĩ khi nào có kế hoạch và công tác cụ thể, tôi sẽ post lên đây cho mọi người biết.
    Vì thế, nếu mọi người thấy bản tin của nhóm không có gì mới, cũng đừng sốt ruột nhé !
    Thân!!!
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa vào 16/06/2002 19:53
  2. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hế !!!
    Mọi người nghĩ Khuyết Tật kém sôi động à, mời mọi người sang bên bản tin của ban Điều tra XH và đọc bài điều tra mới, chúng ta cùng dóng góp ý tuởng cho chương trình giúp Làng Hoà Bình nhé...
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
    Được Mustang296 sửa chữa vào 17/06/2002 00:21
    Được Mustang296 sửa chữa vào 17/06/2002 00:55
  3. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài hát này cũng hay hay, mọi người xem có được ko nhé:
    1)Mùa xuân tình bạn (Trần Đức)
    Chúng ta cùng nắm tay cùng hát vang về tình bạn. Thiết tha và sáng trong như cuộc đời bao yêu thương. Khi có bạn thân ái, nắm tay cùng nhau đi tới. Dù hiểm nguy gian khó, dù bão táp mưa xa. Chúng ta sẽ vượt qua để đón mùa xuân đến. Khi có bạn thân mến, trong lòng ta nở hoa. ( Đẹp xiết bao tình bạn, nào ta cùng hát ca.)2
    2)Mèo con đi học (Hoàng Lâm)
    Nói: Có một chú mèo lười, nó thường hay trốn học. Luôn tìm đủ mọi cách, để được nghỉ đi chơi. Hôm nay:
    Hát : Mèo ta buồn bực. mai phải đến trường. Liền kiếm cớ luôn (rằng) cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng lên: Tôi chữa cho anh khỏi liền, nhưng muốn cho nhanh thì cắt đuôi là khỏi hết. Cắt đuôi ấy ấy chết, tôi xin đi học ngay thôi. Cắt đuôi ấy ấy chết, tôi xin đi học thôi.
    3)Chú ếch con (Phan Nhân)
    Kìa chú là chú ếch con, có 2 là 2 mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan. Bao cô cá trê non, cùng bao chú cá rô don. Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn.
    Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng hoạ mi. Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát say mê, cùng vui thích thú cười..... khì !
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  4. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là kế hoạch tiếp theo : chiều 21/6/02, 16h tại Cổng Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô ( Cổng Trần Hưng Đạo ), nhóm khuyết tật họp lần thứ 2 để lên kế hoạch cho chuyến đi làng Canh, mong tất cả các thành viên của nhóm có mặt đầy đủ, và tất cả những ai có thể tham gia vào hoạt động đi làng Canh váo sáng chủ nhật 23/6, 8h15 ( cổng đền Voi phục, công viên Thủ Lệ ) thì tôi cũng mong mọi người có mặt trong ngày 21/6 để có thể chủ động biết về chương trình đi làng Canh lần này của chúng ta.
    Lời nhắc nhở từ riêng trưởng nhóm khuyết tật đối với tất cả các thành viên trong nhóm : - Đề nghị những thành viên mới không đi đến những trung tâm chúng ta đang công tác một cách riêng lẻ, khi đi, ít nhất phải có trưởng nhóm hoặc người phụ trách trực tiếp trung tâm đó đi cùng ( ngoài Sao Mai, vì mọi người đã lên lịch riêng ), vì vấn đề đối ngoại của chúng ta đôi khi làm ảnh hưởng đến tập thể.
    - Ban Điều Hành có nhắc nhở rằng : các thành viên của các nhóm và các ban không tự ý trả lời các câu hỏi của các user mới về CLB và những hoạt động của CLB ( tránh tình trạng tranh luận gay gắt ). Việc trả lời chỉ có người thuộc Ban Điều Hành mới có quyền trả lời. Đây là một quy định mới, mong thành viên của nhóm khuyết tật chúng ta làm đúng với những gì BĐH đã nhắc.
    - Tất cả những hoạt động mà mỗi thành viên định làm mà không có trong kế hoạch của Nhóm, mong mọi người thông báo cho Trưởng nhóm biết trước một câu để trưởng nhóm nắm được tình hình.
    Tất cả những nhắc nhở ở trên là theo đúng công tác và nhiệm vụ mà BDH đã nhắc nhở trưởng nhóm khuyết tật, mong mọi người cùng hợp tác với tôi để thực hiện cho tốt.
    Hy vọng nhóm chúng ta sẽ là nhóm hoạt động tích cực nhất trong tất cả các nhóm hoạt động.
    Thân!!!
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi tôi như thế này : dạo này nhóm khuyết tật thế nào rồi? Tôi rất rất là... khó trảlời cho bạn đó biết, vì thực ra nhóm khuyết tật vẫn đang từng ngày từng ngày hoạt động.
    Có một chuyện phải nói thêm với một số thành viên như thế này ạ. Đôi khi công việc đòi hỏi cần đi đến một vài trung tâm, trưởng nhóm, là tôi, không muốn post thông tin lên đây, vì có một số lý do như sau:
    - Một số công tác không nhất thiết phải có sự có mặt của nhiều người cùng một lúc.
    - Khi nào có hoạt động chính thức cần tất cả thành viên tham gia thì tôi sẽ post thông tin lên đây.
    Mong các bạn hiểu cho,
    Để tôi lấy ví dụ.
    Hôm qua, tức là 19/6, chúng tôi ( nguoinuocngoai, CAP, Drslump, caubengaytho, manooe) đã xuống Xóm Xá, đây không phải là địa điểm của một trung tâm khuyết tật nào cả,đây là nơi mà CLB đã lập ra một thư viện sách và khai trương vào 1/6 vừa rồi, chúng tôi xuống đấy với mục đích là xem xem thư viện đã hoạt động như thế nào. Thông tin cụ thể về chuyến đi tôi sẽ post ở bài sau bài này.
    Cũng ngày hôm qua, cũng vẫn những người chúng tôi có xuống làng Canh sau khi đã kết thúc chuyến đi xóm Xá, mục đích xuống làng Canh là liên hệ với bác Khải Hưng để làm chương trình cho ngày 23/6 tới, và kế hoạch của chúng ta vẫn được triển khai đúng như đã lên.
    Vì có người msg riêng cho tôi và nói rằng, có bất cứ hoạt động gì cũng nên post lên mạng, nhưng tôi thấy một số việc kể trên là không cần thiết, nên tôi đã không post lên đây cho các bạn biết, tôi chỉ nhìn vào kết quả chúng tôi đã làm được và post kết quả đó lên đây mà thôi. Mong các bạn thông cảm cho tôi.
    Có thể nói 2 chuyến đi của ngày hôm qua rất đơn giản, mộc mạc, nhưng chúng tôi cũng đã thu được rất nhiều thông tin.
    Mong các bạn cập nhật bài của nhóm để biết được chúng tôi đã thu được những gì.
    Thân.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 16:16
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 23:01
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi xóm Xá :
    Xóm Xá là một vùng quê hẻo lánh, buồn lặng, đời sống vật chất cũng như dân trí ở đây không cao lắm, và cũng không phải là một làng có người khuyết tật, chính vì thế tôi đã không đưa thông tin về xóm Xá lên đây,
    Có thể nói sơ qua như thế này.
    CLB đã lập được một thư viện sách cho xóm Xá vào ngày 1/6/2002 ( thông tin này đã được post ở bản tin của nhóm Tuyên truyền) . Trưởng nhóm khuyết tật và 3 thành viên nữa của Tháng Năm đã quyết định xuống thăm xóm Xá sau 20 ngày thư viện hoạt động, xem họ đã và đang làm như thế nào. Và chúng tôi đã quyết định đi vào chiều 19/6.
    Vì xóm Xá chưa được phân công cho nhóm nào nên nhóm khuyết tật sẽ nhận luôn nhiệm vụ quan tâm, liên lạc thường xuyên với xóm Xá .
    Những thông tin mà chúng tôi đã thu được trong buổi chiều hôm trước, cụ thể sẽ gửi cho Ban Thông tin Tuyên Truyền để post lên hoạt động của Tháng Năm, mong mọi người lại check sang bên đó vậy nhé.
    Hì.....
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 18:34
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 23:04
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi làng Canh.
    6h15 chiều chúng tôi, 5 người ( CAP, DrSlump, caubengaytho, manooe, nguoinuocngoai ) mới có mặt ở làng Hữu Nghị ( làng Canh). Mệt lắm!!!
    CAP đã gặp trực tiếp được bác Khải Hưng và nói rõ chương trình của Tháng Năm định làm vào chủ nhật này, bác đã đồng ý với ngày giờ và chương trình như thế.
    Xong chuyện gặp bác Khải Hưng, chúng tôi 5 người đã ra sân chơi cùng các em ở làng. Mặc dù chúng tôi không phải là những người thật sự quen mặt với các em, như manooe và caubengaytho chỉ mới đến đây lần đầu tiên chẳng hạn, nhưng chúng tôi được các em "đón tiếp " một cách rất nồng nhiệt, nói đón tiếp cho vui thôi, nhưng các em đã vây lấy chúng tôi với những tình cảm thật hết sức dễ thương và đơn giản. Chúng tôi chẳng có gì cho các em vào lúc đấy ngoài 2 phong kẹo mà nhóm trưởng thủ sẵn trong túi ( phòng khi đói), đã bóc ra chia cho một vài em.
    Ngồi nói chuyện, cười đùa, hỏi thăm một lúc, 7h 10' chúng tôi mới bắt đầu đi về trong sự tiếc nuối của cả các em và 5 người chúng tôi. Chúng tôi chỉ dám hứa hẹn một ngày chủ nhật với những gì tốt đẹp nhất có thể dành cho các em.
    Mọi người trong nhóm khuyết tật nói riêng và trong toàn Tháng Năm nói chung, chúng ta hãy cố gắng cho một buổi liên hoan ở làng Canh đầu tiên của nhóm khuyết tật thành công trong tiếng cười nhé.
    Thân !!!
    À, nhớ ngày mai đi họp đầy đủ.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To: Nguoinuocngoai
    Nhóm của các em có định làm gì cho các em ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu không? Chị có một ý kiến là nếu có thể mình làm một thư viện sách nói cho các em ở trường NĐC, tất nhiên còn phải bàn nhiều và còn nhiều thứ phải làm, phải tìm hiểu, nhưng nếu em và các bạn có kế hoạch làm thì cho chị tham gia với nhé, chị có thể giúp được vài việc dù ở xa.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Khóc cả cho những người bay ko có dù
  10. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ ở trường NĐC cũng đã có thư viện nói rồi vì TNT đã tiến hành việc đó từ lâu, nếu chúng ta có tham gia thì gia nhập cùng TNT luôn cho tiện.
    Life still goes on

Chia sẻ trang này