1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tin ĐT bán độ hay không bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muamuaha1986, 12/12/2014.

?

Bạn tin ĐT bán độ hay không bán độ?

  1. Có bán độ.

    82,4%
  2. Không bán độ

    17,6%
Multiple votes are allowed.
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    -Tôi cực lực lên án hành vi xâm phạm đời tư của thủ môn NM và các tuyển thủ VN. Các thành viên trong box đã kết luận NM, VB bán độ mà không có bằng chứng.
    Các ông cần C14, tổng cục 2 vào cuộc làm gì. Chỉ cần sở tư pháp NA, VFF về thẩm tra thồi. Xem các giấy tờ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hợp đồng bán độ. Nếu không tìm ra cái hợp đồng bán độ thì đừng nói NM bán độ. Mà bán độ hay không là chuyện cá nhân của cầu thủ. Báo chí không có bằng chứng mà kết luận vội vàng, vu khống.
    -Và xin các bạn đừng vùi dập tài năng của Casilat VN và Canavarol VN.
    -Tôi đề nghị các mem vừa chửi cầu thủ ĐTQG phải xin lỗi vì xâm phạm đời tư VB, NM và các tuyển thủ quốc gia.
    - Tờ Lamasia của TBN vừa đưa tin các tuyển trạch viên của R.madrit vừa hỏi mua VB và NM với giá 30- 40 triệu Euro. Nói thật tôi không quan tâm ĐTVN bán độ hay không bán độ. Chỉ cần các anh tiếp tục công hiên đừa ĐTQG vô địch WC 2018 là vẻ vang cho bóng đá VN rồi. Trận thua Mã 4-2 thì sao. Barzin thua Đức 7-1 kìa. Và các bạn phải biết là các cầu thủ Đức chủ yếu thi đấu cho Malayxia-league. Đội Mã đã 3 lần vô đich WC còn Vn thì chưa vô địch thua có nhục lắm đâu.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2014
    SAM2_AK47 thích bài này.
  2. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Tôi thì ko tin chúng bán độ mặc dù trong lòng thà tin chúng nó bán độ còn đỡ nhục hơn là chúng nó đá dở mà thua bác à. Chúng ta đang xem bóng đá chuyên nghiệp nhưng rõ ràng tôi không thấy sự chuyên nghiệp nào ở đội tuyển VN hôm qua, một số đá như những đứa trẻ và khiến cho số còn lại khóc như những đứa trẻ . Nếu gọi những đứa trẻ nhà bầu Đức là làm xiếc thì hôm qua những đứa trẻ trên sân Mỹ Đình đang làm gì????
    XiaoTong thích bài này.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Mình rất muốn tin là ĐTQG đã không bán độ.

    Nhưng có những thứ mà khiến cho người ta không thể không nghi ngờ.

    Chưa bao giờ cảm xúc nó bị xẻ ra làm đôi như bây giờ.

    Tình cảm nó nói là không.

    Lý trí nó lên tiếng là có.
    Reddman4ever thích bài này.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có.
    Không cần sở tư pháp, chỉ cần Vtv24h điều tra công bố bán độ là đủ vì có nhỡ nói sai cũng không phải xin lỗi =))
    XiaoTong, MalogsneverlandMP thích bài này.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    chứng cứ đâu? chứng cứ đâu? có giấy tờ, biên lai nhận tiền có con dấu chữ ký không?
    có học bạ tiểu học không?
    à mà quên, cái học bạ liên quan gì ở đây
  6. niki_lauda

    niki_lauda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    45
    Mình thì ko nghĩ tụi này bán độ. Bọn bán độ là bọn có chủ đích trước. Trận này chỉ cần bán hòa 0-0 là cũng ăn rồi. Bọn nó sẽ ko bao giờ bán để bị loại, chưa kể bán lộ vậy thì quá ngu. Ko thể ngu thế được.

    Chỉ có thể là do bị thua sớm, và lộ nguyên hình thôi.
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Cùng xem Tiến sĩ Lê Thống Nhất thể hiện nỗi buồn như thế nào qua bài thơ về thất bại của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 ngay trên sân Mỹ Đình.

    Cứ “thắng tung hô, thua nghi bán độ” đến bao giờ? 14:25, 12/12/2014
    HÃY và ĐỪNG 14:23, 12/12/2014
    Hãy cứ yêu như cách đây… một ngày! 14:11, 12/12/2014
    Dưới đây là nội dung bài thơ về thất bại của tuyển Việt Nam do Tiến sĩ Lê Thống Nhất sáng tác:

    Chính vì yêu đến tột cùng
    Yêu căng từng cung đàn ấy
    Yêu nóng từng vần trang giấy
    Nên ta tuyệt vọng tột cùng!

    Mắt ta nhìn thấy hãi hùng
    Đầu ta hình dung chẳng nỗi
    Người yêu hoá thành con rối
    Miệng ta chẳng nổi lời nào...

    Đáp lại cả triệu khát khao
    Là một hàng rào toang hoác
    Là những mũi tên chệch choạc
    Là bao cú vọt lên trời!

    Cứ ngỡ sắc áo chói ngời
    Ai ngờ lại phơi tơi tả
    Cứ ngỡ ngọt bùi trong dạ
    Lại đau nuốt cả nuỗi buồn

    Trời dù chẳng có mưa tuôn
    Ta về vô hồn trong bão
    Khúc ca chưa xong đoạn dạo
    Mấy dây sầu não đứt rồi...

    Tình yêu ta cố đắp bồi
    Bỗng nhiên mồ côi khủng khiếp
    Chọn gì để mà yêu tiếp
    Khi người đã chết trong ta?

    [​IMG]
    Nhìn hình ảnh cụ bà khóc trên khán đài sân Mỹ đình, nhiều người không cầm được nước mắt.

    "Đọc bài thơ này càng thấy nghẹo ngào ";

    “Hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng tột cùng”;

    “Chờ đợi trông mong với niềm tin mãnh liệt và rồi thất vọng vô bờ bến”,

    “Niềm tin cho tuyển Việt Nam đã xuống tận đáy”;

    “Tuyển Việt Nam phung phí niềm tin của CĐV”…

    Những bình luận của CĐV càng cho thấy họ đau đớn trước thế nào thất bại 2-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Đây là trận đấu mà hàng thủ lẫn thủ môn Việt Nam gần như biếu không bốn bàn thắng cho đội bạn và đang bị điều tra về chuyện bán độ.

    Nguồn: Y Quyên - Motthegioi.vn »
    Malogs thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Chả có độ điếc gì cả, các ông thuyết âm mưu nhiều quá. Xem bóng đá Việt bao năm, thì thấy tâm lý yếu và động kinh là cơm bữa, có điều trận này yếu quá,động kinh tập thể nên sốc.

    Thế mới đáng buồn. Xin lỗi quý vị khán giả, trình độ chúng tôi đến đây là hết!
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Anh Kinh ơi.

    Em cũng éo tin là chúng nó dám bán độ.

    Nhưng mà 3 trên 4 bàn thua hôm qua nó.........buồn cười quá.

    chả lẽ trình độ ĐTQG bóng đá quốc tế mà có thể thua những bàn như thế.

    Đặc biệt là quả thứ 2.

    Thằng Tiến Thanh + Văn Biển kẹp tiền đạo malaysia như thế.

    Mà 1 s sau thằng đấy thoát đc cả 2 băng xuống.

    Nhìn kiểu gì cũng thấy như bán độ.
    Malogs thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Quan điểm của cá nhân tôi là không nên bàn tới bán độ hay không. Có thể là do bên này hoàn cảnh nó khác không bị tác động ngoại cảnh như ở nhà, và với cá nhân tôi thì thành thật mà nói việc đội bóng của tôi cuối tuần này đá thắng hay không, tôi ghi bao nhiêu bàn, có sợ bị chấn thương không....etc... mang lại nhiều cảm xúc hơn là tuyển VN, vì đã dừng cảm xúc với tuyển VN các loại từ năm 98 và chỉ xem bây giờ với tính chất ghi nhận và phân tích chứ không hứng thú nữa, nên cái nhìn có lẽ là khách quan hơn.

    Việc đầu tiên người VN mình làm khi có gì xảy ra đó là tìm lí do và quy trách nhiệm, để làm gì ? Để trốn tránh sự thật phải đối mặt, vì đơn giản không ai muốn thua cả, nhưng cái cách đối mặt và chấp nhận thất bại nó khác nhau ở từng người. Đơn giản nhất, dễ dàng nhất là đổ lỗi cho ai đó. Khoan bàn đến chuyện bọn nó có bán thật hay không, vì chưa có chính thức, và thật ra tôi cũng *** quan tâm đến việc chúng nó bán hay không, vì cuối cùng kết quả thua vẫn là thua, biện minh gì cũng không thay đổi điều đó. Ở đây chỉ bàn đến chuyện cách tiếp cận thất bại mà thôi. Người hâm mộ, họ kêu gào đòi điều tra bán độ, để tìm được một cái lí do nào đó để vin vào, để bào chữa, để có ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái lòng tin bị phản bội của mình, có lí chứ không phải không, nhưng xét về mặt con người với nhau mà nó, dồn tội lỗi lên đầu người khác để thoả mãn cái cảm giác của mình, là một việc không nên làm.

    Nếu không bán độ, người ta sẽ không chấp nhận được cái sự thật là tại sao một đội tuyển đã thể hiện sức mạnh vượt trội như vậy lại có thể thúc thủ một cách dễ dàng, thậm chí tới mức sỉ nhục như vậy. Nếu giả sử có bán độ, thì người ta nhao vào xâu xé, song tựu chung lí do sâu xa cuối cùng vẫn là "À, thật ra là có thực lực nhưng vì bán độ chứ không phải là không đá được". Đây là cái cốt lõi của vấn đề tâm lí VN, đó là tâm lí không muốn thua, không chấp nhận thất bại, không muốn kém người khác (theo nghĩa tiêu cực) trong khi năng lực thì chưa bao giờ vào tầm có thể cho phép điều đó. Có thể do chúng ta là một dân tộc anh hùng, với 4000 năm lịch sử (sách báo viết thế), đã từng đánh thắng bao cường quốc trên thế giới, chưa từng thua một cuộc chiến nào, từ "thất bại" trong xã hội ta nó là cái gì đó sỉ nhục và không được chấp nhận. Do vậy từ bé đến lớn người ta làm mọi cách để che lấp nó, thay thế nó bằng các giải pháp tạm thời, không bao giờ nhìn thẳng vào sự thật và luôn phải kiếm một cái lí do nào đó để bào chữa, một ai đó để đổ tội nhằm biện minh cho thất bại của mình. Từ nhỏ được giáo dục như thế, lớn lên sống trong một xã hội như thế, không ai cho phép mình được thất bại, nhưng lại rất giỏi trong việc lấp liếm nó thay vì đường hoàng chấp nhận để sửa đổi. Như người Nhật, họ có thất bại, nhiều là khác, nhưng họ "fail fast, success faster" vì chả có ai hoàn hảo cả, họ chấp nhận thất bại để sửa đổi, chứ không phải che dấu nó đi để rồi một thời gian sau lại vỡ lở ra và học lại những bài học như mới. Còn người VN, mỗi lần thất bại là một số 0, vì chả học được điều gì từ đó cả, vì đó là lỗi của người khác, là lỗi của tập thể, là thời tiết xấu, là cầu thủ bán độ chứ bản thân chúng nó đá tốt....etc....

    Nói đi nói lại, ngưu tầm ngưu mà tầm mã, mạt cưa mướp đắng, bảo cầu thủ VN đá hết mình vì người hâm mộ cũng khó, vì làm *** gì có cái đội bóng nào thắng liên tục mà không thua bao giờ, trong khi một trận thua thì bị nó bốc mả cả mấy đời lên. Làm người hâm mộ VN lại càng khó, vì trót là người VN yêu bóng đá nên không thể không cổ vũ đội tuyển, nhưng mà cổ vũ thì *** biết lúc nào chúng nó đá thật đá đùa, để rồi bỏ cả tháng lương vào sân ngồi xem chúng nó ném cảm xúc của mình lên xuống xoành xoạch ?? Nói chung, làm người VN là khó.
    SAM2_AK47, chicago68, Malogs1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này