1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin dự báo thời tiết đặc biệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bản tin dự báo thời tiết đặc biệt

    Dạo này thời tiết ở khắp nơi thay đổi tít mù, chả biết đâu mà lần, tâm trạng người cũng đổi thay xoành xoạch chả kém phần long trọng, vậy tớ lập ra tobich này để bà con khắp mọi nơi, mọi vùng miền trong nước và ngoài nước kể lể-miêu tả- thở than về thời tiết cũng như những tác động lên tâm trạng, xúc cảm của mỗi người.

    Tớ xin làm thử nhà khí tượng ở Hà Nội trước vậy.

    -----------------------------------------------------------------------------

    Bi giờ đã là tháng Năm rồi, lại còn là những ngày cuối tháng Năm, hè đã sang thật rồi, ve đã bắt đầu râm ran mấy đêm nay khắp các dãy phố. Ấy vậy mà lại có gió mùa đông bắc, còn kéo dài đến cả tuần nay. Gió cứ heo heo thổi, chạy dài khắp các phố, lá sấu rụng vàng hươm trên đưòng Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... lá sấu non ánh lên từng quầng màu xanh ngọc nõn nà những khi có nắng vàng hửng.
    Hà Nội lúc giao mùa thật lạ, trong một ngày như có đủ cả bốn mùa; buổi sáng là tiết đương xuân, ban trưa ấm áp tựa hồ khi chớm hạ, ban chiều lại phảng phất vị mùa thu khi ta dạo bộ trên những phố dài xào xạc lá vàng, đêm xuống có mưa phùn, gió mùa đông bắc thổi khẽ làm ai nấy xuýt xoa và phóng xe vội vã trên mặt đường loáng nước, vai co lại và nép vào nhau.
    Bạn ở Sài Gòn hỏi: khí hậu HN độ rày thế nào để còn sửa soạn ra chơi. Nghe nói mùa hè ngoài ấy là nóng nực lắm phải không?
    Tôi chẳng biết trả lời làm sao. Rõ là sâu róm đã nở rồi, rõ là tháng Năm rồi , rõ là đã có ve, nhưng vẫn nhắc bạn mình: nhớ mang theo áo gió nhẹ đấy.
  2. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, bản tin thời tiết tháng của bác làm em nhớ nhà quá. em vào SG công tác được 5 tháng rồi, nhớ HN quá. 4 tháng rồi mới nghe thấy phượng, đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng. Bác tả nữa đi bác ơi.
    Em vote cho bác 4*, cộng 10 cái ôm thắm thiết
    Hu hu nhớ HN quá
  3. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì nhớ SG quá. Hôm trước có người bạn ra công tác nói, SG nắng lắm, buổi trưa lén lén ù ra ngoài ăn cơm, vội vội rồi lại ù vào phòng máy lạnh, mãi chiều tối mới dám ló mặt ra đường.
    Lại nghe mấy hôm nay trời đã mưa, chắc là trời đã dịu lại. Mùa này là mùa hoa sao rồi đây, giống như hoa dầu nhưng bé tí. Nở rộ, bay bay, xoay tít mãi mới đáp xuống tóc, xuống tay, xuống đường, con đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu ...
    Còn lá me ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng... mùa nào mà chả bay!
    Khác với Hà Nội, có thể thấy cả 4 mùa trong một ngày ở SG: sáng sớm trời dịu như mùa xuân, đến trưa đã sang hè, nóng đến nỗi nếu quên để xe ngoài nắng thì phải cẩn thận khi ngồi lên yên, lấy khăn ướt lau thì có khi bốc hơi nghi ngút.
    Afternoon, đang nắng là thế, có khi ở đâu kéo về một đám mây, giông gió mù trời, rồi mưa như trút, một lát trời tạnh, mát dịu như mùa thu, chả biết bây giờ những lúc như thế, dân tình có còn đổ ra hồ con Rùa uống nước dừa, ăn bò bía nữa không!?. Có hôm trời mưa to thế, kéo mãi đến đêm, lành lạnh, có cái chăn mỏng và giấc ngủ sẽ tuyệt như một nụ hôn trộm.
    Ôi nhớ là nhớ ....
    To: nvtoan & anh chị em SG.
    Đứng trên đỉnh núi Hai ở Bửu Long, nhìn theo hướng văn miếu Trấn Biên, có một con đường vắng, có rất nhiều cây tràm hai bên đường, cứ theo lối ấy mọi người sẽ thấy một ngôi nhà yên ắng, sạch sẽ, có hồ cá, hai cây xoài trước sân và một giàn chanh leo, đúng là nhà em đấy ạ.
    Nếu mọi người thấy một đôi vợ chồng già đang tưới cây và tranh luận về Chủ nghĩa XH và CNTBản thì đúng là bố mẹ em rồi. Nhờ mọi người giúp các cụ đánh rêu ở cái sân hộ em, mùa mưa này trơn, đi dễ ngã lắm.
  4. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em vào SG ngay sau Tết, ngày mồng 5. Đi từ nhà, trời lạnh quá, mặc một cái áo khoác ba lớp to đùng, một chiếc áo len dày nữa, thấy thích ghê cái lạnh HN.
    Trên máy bay, cũng có nhiều người Bắc vào tp sau Tết, họ cũng mặc quần áo rét như mình, lúc đó có cảm giác ấm lạ. Từ lúc máy bay cất cánh, có cảm giác mình đang bỏ lại cái gì sau lưng vậy. Lúc đó chỉ muốn khóc thôi.
    Vào TP, việc làm đầu tiên của tất cả mọi người trên chuyến bay là tìm chỗ cởi bỏ bớt quần áo rét vì nóng quá. SG nóng thật, cái nóng cũng khác rất nhiều. O HN, đã nắng thì chao ôi là nóng và bụi, nóng đến rát mặt, chỉ muốn ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Đến tận 11 giờ đêm ra đường mà trời vẫn oi, cái nóng từ mặt đường phả lên hầm hập. Những lúc đó chỉ muốn ra chui vào quán cà phê Nghĩa, ở Hàng Da ngồi cho mát.
    Em nhớ nhất con đường Hoàng Diệu, mùa hè thì mát vì nhiều cây, còn mùa thu, đã có bác nào qua đó chưa nhỉ? Lá rụng xuống nhìn đẹp lắm, gió thổi làm lá bay là là trên mặt đường, bay cả lên tóc.
    Nhớ cả những món ăn HN nữa. Nhớ nhất là phở. Chao ôi là nhớ. Vào đây, để bỏ thèm tụi em cũng đi lên quận 1 để ăn cho bõ thèm, nhưng mà vẫn thiếu một vị gì đó, hình như là hồi thì phải.
    Khi có ai từ HN vào, mọi người đều hỏi HN dạo này thế nào? Có còn lạnh không? Bắt đầu nắng chưa?
    Mấy hôm vừa rồi, SG mưa to quá. Bất giác, cả nhóm thực tập tụi em đều mở cửa nhà, nhìn ra ngoài trời mưa to và hỏi lẫn nhau: Mưa kiểu này ở HN là mấy đường Nam Đồng, Cát Linh, Nguyễn Thái Học,.. ngập lắm đấy, rồi ai cũng móc máy ra nhắn tin hỏi tình hình mưa ngoài đó.
    Các bác biết không: vào SG, tiết mục vô tuyến mà nhóm thực tập chúng em thích nhất đó là mục DỰ BÁO THỜI TIẾT trên kênh VTV1 để xem HN thời tiết dạo này thế nào
    Hà nội ơi, hướng về thành phố xa xôi...

  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết những năm gần đây thật lạ, đến cả nhà khí tượng thuỷ văn cũng chỉ cung cấp thông tin chung chung, và bà con đều dựa vào độ tê của chân cẳng, cái bồn chồn nơi bắp thịt, và giấc ngủ không yên của con trẻ.
    Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt gió mùa đông bắc rét mướt sau trận mưa chuyển mùa hôm qua. Các cô nàng ở Hà Nội xúng xính quần quần áo áo khăn mũ, má bắt đầu hửng đào; trẻ con người già trang bị kín mít từ đầu tới chân; phố phường đượm màu tối ấm áp của len của dạ.
    Miền Trung đặc biệt là khu vực Trung trung bộ từ Quảng Bình tới Huế đang oằn mình chịu tác động của trận lũ thường niên.
    Dân cư trong kinh thành Huế nhiều đoạn phố phải dùng thuyền đi lại.
    Du lịch miền Trung chịu tổn thất nặng nề do giao thôg tới Huế tắc nghẽn, các chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội đã bị huỷ tối qua.
    Ngày hôm nay đường vào thành phố Huế đã được thông.
    Không biết tình hình sắp tới có chuyển biến tươi sáng hơn không.
    Mong nhận được bản tin thời tiết khu vực phía Nam.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước đến cơ quan để status trên YM "Sáng nay cà fê một mình, Hà Nội chợt mưa chợt mưa, nhớ ai bao nhiêu cho vừa...", nhóc trong Nam nhảy vào kêu trong Nam đang nóng lắm, chị gửi cho em ít nước mưa của Hà Nội đi.
    Tối qua ngồi uống rượu với bạn bè, bạn của một người bạn từ trong Huế gọi ra kêu lũ to lắm, phải sang nhà hàng xóm tránh nước. Có đứa đùa dùa, giá mà được vào trong đấy nhìn lũ nhỉ. Này thôi, đừng có cười trên nỗi đau khổ của người khác thế. Ừ, chẳng qua là rượu nói thôi.
    Mấy hôm trước trời không mưa, ngồi lặng yên nhìn một người vẽ tranh cát. Hôm sau, người ta cũng đi vẽ một mình mà không có mình. Hôm sau nữa,trời mưa, mình hỏi, liệu có ai ngồi chợ Đồng Xuân vẽ tranh cát không.
    Tháng trước là thu, trời không lạnh, đi chầm chậm qua những con đường rợp bóng cây xanh. Quen có người đưa về qua con đường vắng chỉ là cánh đồng hai bên đường. Mấy hôm trước trời đổ lạnh, đi qua quãng đường ấy, bỗng thấy thương kẻ đi bên phải đưa mình về trong đêm, sương giá ngập trắng.
    Hôm trước trời mưa và se se lạnh, nhắn tin "tớ muốn mang hoa đến nhà chị LA cậu có qua làm xe ôm cho tớ không? Trời mưa chắc là hoa đẹp lắm" . Ở hàng hoa gió thốc lên từng đợt, mấy người bán hoa suýt xoa kêu rét, cậu bảo trời rét hoa mới đẹp, mới lâu tàn.
    Hôm qua, trời mưa. Có hai kẻ vì mình mà cãi nhau. Không biết thật sự là vì rượu hay vì mình nữa. Trời mưa, hai kẻ say, đuổi theo nhau như muốn nói điều gì với nhau, làm thấy thương và lo cho cả hai. Thôi, mình xin lặng lẽ một mình như mình đã lặng lẽ cà phê một mình, xem phim một mình, vẽ tranh cát một mình...vì không muốn làm sứt mẻ chuyện tình bạn.
    Dự báo mấy ngày nữa dẫu có nắng thì trời vẫn sẽ âm u. Vì tối nay tớ quyết định đi xem phim một mình rồi. Một lúc nào đó nhỉ, bất kể trời nắng hay mưa, tớ sẽ lại nhắn tin "Hôm nay trời mưa chắc là hoa đẹp" Hoặc tớ cũng có thể nói "Hôm nay trời nắng chắc là hoa đẹp" Khi mà tớ cần cậu làm xe ôm cho tớ đến một nơi nào đó tặng hoa cho ai đó, tớ nói thế nào mà chả được.
    Có điều tớ sợ người khác giận cậu, kiếm cớ cãi nhau với cậu như hôm qua. Mà tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn. Không muốn nhìn thấy cả cậu ấy tự dưng đổi tính nết. Mọi người cứ làm khổ nhau chỉ vì quý nhau.
    "Tối nay xem phim một mình, Hà Nội chợt mưa chợt mưa". Nàng Toét chắc là xem dự báo thời tiết rồi nên mới đòi cá với mình là Hà Nội tối nay không mưa. Vì topic của nàng Toét mà mình nhắn tin vào Nam "ơi, trong ấy thời tiết thế nào rồi?". Tự dưng lại thấy ngộ nghĩnh. Thích hỏi nhau về thời tiết hơn là xem dự báo thời tiết. Vì cảm nhận của mỗi người khi thời tiết thay đổi đều không giống nhau.
    Thời tiết đổi thay, cảnh vật đồi thay và tâm trạng mọi người cũng khác. Thời tiết cũng là cái cớ để người ta gần nhau hơn hoặc xa nhau hơn.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu chẳng hiểu ai cả. Chán!
    (Chị Toet cho em xin lỗi nhé!)
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết - tiết trời quả là đỏng đảnh như cô nàng 17, chưa bước sang cái tuổi tròn trặn chín chắn biết mình biết người, cứ đổi thay khiến vạn vật chóng mặt.
    Đấy, mới vài ngày trước còn mưa mưa gió gió rét mướt là.
    Hôm nay nắng đã lại tưng bừng rải màu vàng mật ngọt khắp nơi.
    Mưa gió khiến người ta sụt sùi, lòng trắc ẩn dễ dàng khơi gợi.
    Mưa gió khiến người ta dễ xúc cảm và hờn mát nhau.
    Nắng lại lên rồi, gió chỉ nhẹ thổi, và lòng người lại phơi phới.
    Thời tiết, không gian và thời gian làm cân bằng mọi xáo trộn trong lòng người.
    Các chuyến đi hội đủ những yếu tố ấy luôn mang lại những chiêm nghiệm thú vị cho các lữ khách.
    Mình lại ngóng tới chuyến tiếp theo, bạn nhỉ?
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe ông bà thường bảo rằng , hễ ăn tết giữa năm ( mùng 5-5 ) xong mới đúng thật gọi là mùa hè , lúc đó mới gắp chăn bông đem cất đi mà . Ở miền bắc thì như thế , còn miền nam chỉ có 2 mùa : mưa và nắng . Nhưng có năm lạnh cũng như mùa thu ở miền bắc mà thôi . Mình chỉ biết thế , Bác nào tiếp tục chỉ giáo nào
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 7 giờ sáng ngày 19 / 2/ 2005 tại LONG GIANG - TRUNG QUỐC . Được người dân ở đây chứng kiến mặt trời mọc , có điều lại đến 3 cái mặt trời mọc song song nhau . Thế mới lạ hihihihihi mình được nhìn thấy qua truyền hình.

Chia sẻ trang này