1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tin hay không tùy bạn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin hay không tùy bạn

    Chứ trên đời này vẫn có 1 tên boy ngu ngơ và khờ hết biết.
    Tui xin kể cho mọi người nghe cái sự ngu ngơ khù khờ ấy của 1 người bạn tui đã từng biết:

    Anh ta đi làm và nổi tiếng là 1 người có tài, nhiệt tình, và vui vẻ với mọi người nên ai cũng thích. Và trong cơ quan anh ấy làm cũng có rất nhiều bạn nữ đồng nghiệp quý mến anh ta. Trong đó có 1 cô bạn bằng tuổi hay cười, mỗi lần anh ta nói 1 vấn đề gì đó đều nhận được 1 nụ cười ủng hộ từ cô bạn đồng nghiệp ấy. Tuyệt vời ở chỗ là cô ấy đi bộ đi làm...
    Hôm ấy anh ta thấy cô bạn rời cơ quan và vẫn đi bộ về. Anh ta hỏi với theo: Có cần người chở về không? Đi bộ mỏi chân lắm đấy???
    Cô bạn ấy dừng lại, nở 1 nụ cười và nheo nheo mắt: Chắc chưa cần lắm đâu! Mình đi bộ vì nhà gần mà.
    Thế là anh chàng ngu ngơ ấy rồ máy và chạy đi luôn...
    Hôm sau vào cơ quan, cô bạn ấy vẫn cười và nheo nheo mắt. Và khi những người khác không để ý, và anh chàng đang ngồi cạnh bàn cô ấy để soạn hồ sơ, cô ấy đã đọc bài thơ:
    EM bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay?
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt buồn đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế>
    Không nhìn vào mắt em???

    Anh chàng ngu ngơ ấy ngẩn ngơ và không hiểu nổi tại sao?
    Bạn có biết tại sao không?

    Hạnh phúc là đấu tranh
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em biết nè!!! em biết tại sao đó ................. Tại vì anh chàng đó ngốc đó ko nhìn dzô đôi mắt của cô ấy thật kỹ để nhìn thấy ................2 cục ghèn
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  3. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lúc đang nói chuyện tình cảm thì điều quan trọng nhất là phải nhìn vào mắt người đang nói chuyện vì trong đôi mắt sẽ toát lên hết tâm hồn của họ !
    Nên lúc nói chuyện thì xin các anh hãy chú ý kỹ đôi mắt xinh đẹp của các nàng nhé !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    Được pascal_dophan sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 04/06/2003
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ko lẽ hai người nói chuyện, mà mình cứ nhìn chằm chằm vào mắt người ta hay sao???
    Dễ lắm nghen. Dễ bị người ta dị nghị. Dễ bị người ta xù lắm.

    Đọc câu chuyện của BSG@ , tớ phát hiện ra một điều. Phải hỏi lại 3 lần trước khi rồ ga chạy.
    PS: Một lời đề nghị đi uống cafe sau khi làm xong? Ko biết BSG@ có đồng ý ko?


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tớ nói nhìn kỹ chứ tớ có nói là nhìn chằm chằm đâu ....nhìn chằm chằm là bị táng à ... hãy nhìn sâu vào đôi mét của cô ấy . Thế mới có bài hát hãy nhìn vào đôi mắt em đây anh sẽ hiểu được trái tim em đấy thui , các bác cứ lấy đó để học tập nhá ...
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    OK tanic@, đi uống cafe sau giờ làm là 1 thú dzui đấy, cho 1 cái hẹn đi nhé.
    Cám ơn các bạn đã đóng góp nhiều cho cái tên Ngốc ấy. Nhưng thực tế thì hắn vẫn ngốc. Xin kể thêm 1 câu chuyện về hắn:
    NGười ta nói với hắn rằng: Sao thứ 7 tuần sau không đi chơi nhỉ, ngày rằm mà, ngắm trăng với 1 người nào đó chắc là vui lắm hén? (đề nghị mọi người nghía kỹ cái câu nì để biết người ta sâu sắc cỡ nào?)
    Dzậy mà hắn nỡ lòng nào nói dzí người ta là: Ừa há, để mình rủ thêm ... mấy anh chị nữa đi...ăn lẩu hén?
    Hổng biết các bác thấy seo chứ tui là tui...choáng
    Có ai biết cách làm sao cho hắn bớt ngu không?
    Hạnh phúc là đấu tranh
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em biết nè .... để hắn ta ế thêm vài năm nữa là bớt ngu liền à ....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    haha, vui quá đi thui. Chỉ khi nào nghe chính chủ nhân nói thì mới sướng biết dường nào .
    Vì một thời tui vẫn ngu ngơ như thế. Và bây giờ zẫn như thế.
    [đùa] Nguyên nhân ha??? Tui ko thích đi hai người, vì 2 người sinh phần hao tốn. Đông zui và ít hao hơn. [/đùa]
    Đừng có lo cho thằng ngốc ấy BSG@ à, vì có khi con gái lại chết ngất vì các ngu ngơ khờ dại ấy.
    Chỉ mong sao, thằng ngốc ấy sẽ khôn hơn khi hắn có một lời mời cô gái ấy đi chơi với mình vào cuối tuần. Hay lẵng hoa hồng xinh xinh tặng cô ấy mà ko có lý do gì.




    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái tên ngu ngơ ấy đã đỡ 1 phần rùi. Nói chung là hắn bắt đầu biết sửa sai. Như hôm thứ Hai dzừa gùi, người ta bị đau bụng đến nỗi phải nghỉ làm dzìa nhà. Hắn lo đến phát bênh theo. Tối ấy hắn dzìa nhà gọi ĐT cho người ta làm seo mà ngày hôm sau hổng thấy người ta đi làm luôn. Dzậy mà hắn tỉnh bơ!
    Ai cũng giục hắn gọi ĐT hỏi thăm thì chiều hôm đó người ta lù lù vào cơ quan làm. Đã dzị còn liếc hắn 1 cái, rùi hỏi hắn xem có mua dùm cái thẻ đeo tên đưọc không? Tiến bộ gùi.
    Nhưng chết 1 cái là hình như sự đời trêu ngươi hắn á. Vì hắn ta nghe được 1 thông tin rất quan trọng là: Hình như người ta đã có 1 boy nào đó hay đưa cô ấy đi làm???
    làm sao đây????
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix., sao mà tội nghiệp cho mình quá.
    Mình thì phải chiến đấu muốn chết luôn, sắp ngục ngã rùi, mà người ta chẳng chịu lung lay.
    Còn bác ngốc kia, (mà thực có ngốc quái gì đâu , em bái làm sư fụ) , lại dc người ta liếc mắt, giận hờn.
    ít ra thì bác ngốc vẫn còn biết được tình củm của người ta, mà cho dù bác ko biết thì những người xung quanh đều biết mà nhắc bác. Thế mới sưóng.
    Chẳng biết nếu mình mà trở nên ngốc thì sẽ như thế nào nhỉ ??? Có trời mà biết. ....Mình sẽ đi vào nhà thương điên.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************

Chia sẻ trang này